Chia sẻ

Tre Làng

PHẠM ĐOAN TRANG - HÀNH TRÌNH CÙNG TỘI LỖI

KhanhKim@

Phạm Đoan Trang - Hành trình cùng Tội lỗi


Thông thường, đã là người có tuổi thì ngại tư duy, động não về những vấn đề thời cuộc, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chính trị. Thế nhưng, đôi khi lên mạng đọc "nhầm" vào những bài viết sai sự thật, đi ngược lại lợi ích dân tộc, chống phá chế độ, bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ và anh hùng dân tộc thì dù không muốn đi chăng nữa cũng phải lên tiếng. Hy vọng mỗi bài được viết ra sẽ như một viên đạn cảnh tỉnh lũ bất lương, giúp cho mọi người nhận rõ bộ mặt thật của chúng, đề cao tinh thần cảnh giác, đồng thời có những hành động phù hợp, giúp chính quyền làm thất bại âm mưu đen tối của chúng.

Phạm Đoan Trang sinh năm 1978, từng là phóng viên của báo Pháp Luật, nhưng giờ đây lại được biết đến với tư cách là một kẻ chuyên vi phạm Pháp Luật với những hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam. Trên mạng, Đoan Trang cũng được biết tới là một nhà báo kiêm "nhà dân chủ" được nhắc nhiều trên các trang mạng "Bất đồng chính kiến" với những tung hô không tiếc lời. Họ "nức nở" rằng Đoan Trang là phụ nữ trẻ mà học cao, biết rộng, một nhà báo, một "nhà dân chủ" đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.

Vậy Đoan Trang là ai mà dám "coi trời bằng vung" thách thức chính quyền?


Đoan Trang sinh ra trong một gia đình cơ bản, ăn, học tử tế, những tưởng cô sẽ trở thành người có ích cho xã hội, theo như kỳ vọng của nhiều người. Thế nhưng, do tài cao đức thấp, Phạm Đoan Trang liên tục vi phạm kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tiếp xúc, giao du với những thành phần bất hảo và sớm buông thả, phóng túng trong sinh hoạt đời tư, vi phạm đạo đức nhà báo. Dù đã được nhắc nhở, khuyên bảo nhiều lần, nhưng thị vẫn chứng nào tật nấy, gây nhiều chuyện tiêu cực, ảnh hưởng đến danh dự các nhà báo Việt Nam, nên đã bị báo Pháp Luật đuổi việc và kể từ đây Đoan Trang bắt đầu buông thả. 

Sau những scandal tính ái và sau chuyện lộ clip sex trác táng, Đoan Trang như kẻ bất mãn, trả thù đời bằng cách lấy việc chống phá đất nước, chống đối chính quyền là một nghề để kiếm sống. Được những kẻ giả danh dân chủ tung hô, Đoan Trang ngày càng sa lầy vào vũng bùn tội lỗi với những bài viết chống phá điên cuồng, và hệ quả là Đoan Trang đã bị Việt Tân, dùng tiền thao túng, sai khiến.

Công bằng mà nói Đoan Trang có cách viết và lối hành văn sắc sảo, hơn hẳn một số nhà dân chủ hiện thời, nên những bài viết đả kích chế độ, chống phá chính quyền của Đoan Trang đã thu hút được sự chú ý của các tổ chức chống đối trong và ngoài nước. Khả năng viết lách và thái độ chống nhà nước của Đoan Trang nhanh chóng được Việt Tân biết đến và trọng dụng như một “nhân tài” của giới chống cộng. Vì lẽ đó Đoan Trang đã được chính Việt Tân đưa ra nước ngoài huấn luyện, đào tạo về phương pháp đấu tranh bất bạo động ở VN, thậm chí thị còn được Việt Tân đưa sang Mỹ để "tu nghiệp", "tập dượt" và thiết lập quan hệ với những nhân vật thù địch với Việt Nam trong giới chức Mỹ nhằm phục vụ cho ý đồ chống phá lâu dài. Với những tri thức đã được học ở trong nước và những thủ đoạn bẩn thỉu của Việt Tân, Đoan Trang đã cho ra lò liên tiếp những sản phẩm "báo chí" là những bài viết bôi nhọ, chống chính quyền mà các nhà phân tích cho là rất nguy hiểm và độc hại với người đọc.

Sau một thời gian khá lâu rời bỏ "Thị trường dân chủ nội địa" nay Đoan Trang trở về với vai trò "Chân rết" của tổ chức phản động Việt Tân tại Việt Nam. Dù đã cố gắng thực hiện triết lý "gần dân" để tập hợp lực lượng, nhưng thực tế quanh thị cũng chỉ có vài ba mống lèo tèo như Trịnh Anh Tuấn, Lưu Văn Minh, Nguyễn Đình Hà…để đào tạo, hướng dẫn số này tham gia các hoạt động lật đổ chế độ núp dưới vỏ bọc dân chủ, nhân quyền theo sự chỉ đạo của Việt Tân. Việc Đoan Trang tham gia thành lập và điều hành nhóm "Tẩy chay Tân Hiệp Phát", và mới đây là "Vì một Hà Nội xanh" là những ví dụ điển hình cho thấy ý đồ nguy hiểm nhằm phá hoại nền kinh tế trong nước và kích động quần chúng, tập hợp lực lượng, tập dượt cho một cách mạng đường phố sau này khi có điều kiện.

Trong những bài viết mới đây, Đoan Trang đang úp mở rằng thị đang làm cái gọi là "cách mạng" để mang lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, thế nhưng luận điệu này chẳng đánh lừa được ai. Ai cũng biết, hiện này Đoan Trang đang làm việc cho Việt Tân để thực hiện mưu đồ "đánh đổ chế độ cộng sản ở Việt Nam". Những hành động của thị đi ngược hoàn toàn với lợi ích dân tộc và bị người dân phỉ nhổ. Đã từ lâu, Đoan Trang, cùng Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Phạm Chí Dũng, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải, Bùi Thị Minh Hằng...đã cho ra đời biết bao bài viết nói xấu đất nước, lăng mạ danh dự dân tộc, chửi rủa xã hội, vu cáo chính quyền và kêu gọi người dân lật đổ chính thể. Những tội ác này, sớm hay muộn cũng sẽ bị trừng trị thích đáng.

Tháng 7/2014, blogger Đoan Trang đã có cuộc gặp với Ủy ban nhân quyền của Thượng viện Canada tại Ottawa để thảo luận kỳ kiểm định định kỳ phổ quát liên quan tới tình hình quyền con người ở Việt Nam và gần đây, trong tháng 5/2015, cô ta lại thực hiện cuộc phỏng vấn với trưởng phái đoàn Hoa Kỳ sang Việt Nam đối thoại về nhân quyền, Trợ lý Ngoại trưởng Tom Malinowski. Tại những cuộc gặp gỡ và phỏng vấn này, Đoan Trang liên tục xuyên tạc, bóp méo về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và kêu gọi các chính phủ trừng phạt.


Không dừng lại ở đó, những hoạt động đối ngoại của Nhà nước cũng bị Đoan Trang tìm cách cản phá, từ việc Việt Nam tham gia UNHCR, TPP, cho tới việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt nam và các nước khác, dù là để phục vụ lợi ích của số đông người dân cũng vẫn bị Đoan Trang chống phá. 

Đối với những kẻ có những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam, đã bị Tòa án tuyên phạt bao gồm cả những tên giết người hàng loạt cũng bị Đoan Trang với danh nghĩa bảo vệ "tù nhân lương tâm", lên tiếng  đòi quốc tế can thiệp. 


Mới đây nhất, ngày 23/9/2015 Đoan Trang dẫn đầu khoảng 30 người đã kéo đến trụ sở cơ quan CSĐT, thuộc công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để quậy phá, yêu cầu thả người. Thông tin ban đầu cho biết, vào sáng 23/9, "phát thanh viên" Lê Yến cùng các đồng đảng của một cái gọi là "kênh truyền hình" có tên "Lương Tâm TV", bị công an bắt vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Tại đây, Đoan Trang và những kẻ đồng đảng đã có những lời lẽ xúc phạm lực lượng công an, chửi bới chính quyền, gây rối trật tự công cộng, và đặc biệt đã có hành động xé cờ tổ quốc rồi ngồi lên đó. Hành động xúc phạm quốc kỳ đã được quy định tại điều 276 trong Bộ Luật Hình sự. Rồi đây, Đoan Trang và những kẻ chống phá sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình.


Hơn ai hết, Đoan Trang cần nhớ, là một người có học thức, đã từng được giáo dục tử tế, nhưng chính cô đã và đang xa rời dân tộc bởi những hành động nguy hiểm cho xã hội và nó đang tiếp tục đẩy Đoan Trang tới nấc thang cuối cùng để trở thành kẻ chống phá bệnh hoạn. Nếu điều này tiếp tục xảy ra, e rằng, không còn cửa để cho cô có thể trở thành một "người yêu nước chân chính" như chính cô vân từng tự nhận. 

Theo quan niệm của người Việt, cái đức là cái gốc của con người, và cái đức được người Việt thế hệ này sang thế hệ khác, luôn coi trọng. Đoan Trang là một cô gái với cái tên đẹp, mang trong mình dòng máu Việt, nhưng lương tâm cô, tâm hồn cô đang bị vẩn đục bởi những hành động vi phạm pháp luật và bởi cô đang phấn đấu không phải vì dân chủ nhân quyền cho Việt Nam mà là vì những đồng tiền dơ bẩn của Việt Tân. Có tài mà không có đức sẽ mãi mãi chị là cặn bã của xã hội và chỉ là mục tiêu để đời đời người Việt rủa xả.

Thật tiếc cho một Đoan Trang đã từng được giáo dục tử tế bởi sự thật là cô sớm bị hoang tưởng chính trị, sớm buông thả theo những dục vọng thấp hèn. Danh vọng, tiền tài cùng với ham muốn cá nhân, đã sớm làm cho cô bị mờ mắt, mất phương hướng. 

Dân chủ là những giá trị đẹp đẽ mà loài người hướng đến, nhưng thứ dân chủ mà Đoan Trang đang lầm tưởng kia lại là thứ hủy hoại dân tộc và hủy hoại chính cô. Thực tế, Đoan Trang chưa phải là một nhà chính trị đúng nghĩa bởi tâm và tầm còn quá nhiều hạn chế. Hãy nhớ, muốn làm chính trị thì bản thân cần phải trong sạch.

Là người có học Đoan Trang cũng thừa biết một xã hội dù văn minh đến mấy, cũng vẫy tồn tại những vấn đề bức xúc cần được quan tâm, vì thế đất nước nào cũng rất cần những người có tâm, có tầm, có chí, có đức, có tài để giải quyết. Ở Việt Nam cũng không tránh khỏi những vấn đề XH mang tính quy luật, được cho là nổi cộm, mặc dù đã được xử lý nhưng còn chậm, chưa triệt để, nên ít nhiều gây bức xúc trong Nhân dân đó là điều có thật. Nhưng không “Tồi” đến nỗi để người dân thất vọng, để Nhân dân chán chường, dẫn đến bất mãn với chế độ, để đến nỗi phải "cõng rắn cắn gà nhà" để tiến hành "cách mạng đường phố" như cô và phường dân chủ lưu manh đang mơ tưởng hão huyền.

Nhân dân Việt nam rất thông minh, rất nhạy bén về chính trị, và không dễ bị đánh lừa, vì thế họ (nhân dân) đã không tin các cô, không tin vào thứ "cách mạng" kiểu "Treo đầu Dê bán thịt chó" của những kẻ vì đồng tiền mà phản bội lại lợi ích dân tộc như cô. Đoan Trang và đồng bọn nên nhớ, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng chứ không phải của một nhúm lưu manh, thảo khấu chính trị như các cô.

Cho đến lúc này, lòng tin của người dân Việt Nam vào sự lãnh đạo của đảng cộng sản chưa hề thay đổi, vì thế Đoan Trang cùng đồng bọn đừng mơ tưởng hão huyền. 

Hãy dừng lại trước khi quá muộn. Đừng “Lấy trứng chọi đá", "đừng đùa với lửa".

Ngày 24 tháng 9 năm 2015

14 nhận xét:

  1. Làm cách mạng ư, nghe thật là nực cười, một kẻ như thị thì làm cách mạng cho ai, cho cái gì, có chăng thị tự cách mạng lại bản thân mình, xóa bỏ được những thứ xấu xa đang tồn tại trong con người thị rồi thì hẵng lo chuyện thiên hạ.

    Trả lờiXóa
  2. Toàn một lũ ảo vọng hão huyền, đem ba cái thứ lý luận cùn ra công kích chế độ mà không biết tự lượng sức. Nói thị này là đệ tử ruột của tiến sĩ ăn tục nói phét Nguyễn Quang A thật chả sai chút nào. Cuồng ngôn quá!

    Trả lờiXóa
  3. Hungyen363621:23 24/9/15

    Thật đáng tiếc, một kẻ được học hành, đào tạo tử tế, có khả năng viết lách nhưng lại đi theo con đường phản bội Tổ quốc, phản bội nhân dân

    Trả lờiXóa
  4. Hoabinh03020021:26 24/9/15

    Toàn lũ phản quốc, hại dân, điên cuồng chống phá chế độ, làm tay sai cho Việt Tân, dân chủ chỉ là cái cớ để che đậy cho mục đích xấu xa của chúng

    Trả lờiXóa
  5. Hoabinh023421:29 24/9/15

    Có tài mà không có đức thì chỉ là đồ bỏ đi mà thôi

    Trả lờiXóa
  6. Thaibinh02340021:34 24/9/15

    Là nhà báo mà không giữ phẩm chất, tư cách đạo đức, vì tiền mà đi bẻ cong ngòi bút, xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu chế độ, thật đáng lên án

    Trả lờiXóa
  7. Thaibinhquetoi23421:39 24/9/15

    Tên với người thật là đối lập, thị cùng đồng bọn đang bất chấp thủ đoạn, sử dụng chiêu bài dân chủ để chống phá chế độ, kêu gọi người dân biểu tình, mọi người hãy cảnh giác trước âm mưu của chúng

    Trả lờiXóa
  8. Đoạn cuối là ngu ý của tác giả chứ không phải của nhân dân nhé. Nếu có kết quả trưng cầu dân ý công khai về 2 điều cuối thì hãy phán như thế. Muốn viết phê phán ai thì phải viết trên cơ của họ chứ đừng sủa bậy theo đàn.

    Trả lờiXóa
  9. Phạm Đoan Trang cùng những cái tên như Đặng Bích Phượng, Lê Hiền Giang, Lê Thị Phương Lan, Đào Trang Loan, Nguyễn Hoàng Vi...là những người khởi xướng ra cái gọi là "Tuyên bố 258". Những người này phần lớn sống bằng nghề viết blog với nguồn tài trợ từ các cá nhân, tổ chức từ bên ngoài để kêu gọi, hô hào cho “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”, “dân chủ”, “nhân quyền” ở Việt Nam. Họ chỉ đi theo một hướng đó là hô hào, kích động các tầng lớp xã hội, ca ngợi, tâng bốc các đối tượng chống đối, trên cơ sở đó để hình thành các khuynh hướng, phong trào chống lại Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, chẳng có gì tốt đẹp cả. Trái với kỳ vọng Đoan Trang sinh ra trong một gia đình cơ bản, ăn, học tử tế nhưng đúng là do tài cao đức thấp Đoan Trang đang ngày ngập sâu vào con đường tội ác, thật là trái ngược hẳn với cái tên của chính mình

    Trả lờiXóa
  10. Nặc danh23:41 26/9/15

    Chửi rủa Đoan Trang dữ thế này chắc hẳn sẽ có nhuận bút khá lớn đây. Xưa kia Ng ái Quốc cũng có địa vị tương tự như Đoan Trang bây giờ. Ta commen chơi thôi chứ đời nào họ dám post lên cái suy xét này của ta đâu'

    Trả lờiXóa
  11. Thaibinh02340023:31 28/9/15

    Nếu là những nhà dân chủ thực sự thì sẽ đấu tranh cho công lý, cho lẽ phải, còn cái lũ rận chủ chuyên xuyên tạc sai sự thật, kích động chống phá chính quyền thì cần phải xử lý nghiêm

    Trả lờiXóa
  12. Thaibinhquetoi23423:37 28/9/15

    Quần chúng nhân dân, và đặc biệt là các bạn trẻ hãy đề cao cảnh giác trước những luận điệu tuyên truyền, kích động của lũ rận chủ, hãy suy xét thật kỹ chứ đừng vội tin vào những thông tin sai sự thật, đổi trắng thay đen của chúng

    Trả lờiXóa
  13. vậy đó với Phạm Đoan Trang. Tên mà không giống với người, Trang đã có nhiều bài viết chống phá Nhà nước điên cuồng, những bài viết bôi nhọ chính quyền Nhà nước, rồi những hành động của Trang thành lập hội nhóm, kích động quần chúng phá hoại nền kình tế Việt Nam... đã thể hiện rõ Trang là một kẻ phản động nguy hiểm. Cần phải sớm bắt y ngừng ngay các hoạt động chống phá này và phả chịu hình phạt theo pháp luật.

    Trả lờiXóa
  14. Thật là một mụ đàn bà điên cuồng và nguy hiểm! tại sao một loạt tội ác của Trang, chửi bới, xúc phạm, những bài biết xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ chính quyền, tụ tập gây dối trật tự an ninh, rồi xé cờ tổ quốc ngồi lên... thật ngông cuồng vậy mà Cơ quan thực thi pháp luật vẫn để yên cho Trang lộng hành nhỉ? Cần phải đưa đối tượng này vào tù cải tạo ngay với những hành vi tội lỗi của mình.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog