Ngày 25/3, Công an phường 8, quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã tạm giữ ông Vũ.N.Th, người công tác tại Văn phòng đại diện Báo Bảo vệ Pháp luật tại TP.HCM – cơ quan trực thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – để điều tra về hành vi nghi có dấu hiệu lừa đảo nhận tiền nhằm “chạy án” cho một số bị cáo trong vụ án hình sự.
Theo thông tin ban đầu, ông Th. bị cáo buộc đã thỏa thuận với gia đình của ba bị can trong một vụ án cố ý gây thương tích, hứa sẽ can thiệp giúp giảm nhẹ hình phạt với mức chi phí 500 triệu đồng, trong đó ông đã nhận trước 100 triệu đồng.
Người tố cáo vụ việc là bà K.C.C. (40 tuổi, trú tại quận Bình Tân, TP.HCM), có ba người thân bị bắt giữ và truy tố trong cùng vụ án. Bà cho biết đã được ông Th. hướng dẫn viết đơn và nộp khoản “lệ phí” tại một văn phòng ở quận Phú Nhuận. Tuy nhiên, sau thời gian cam kết, các bị cáo không được thả mà tiếp tục bị đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân quận Bình Tân. Tại phiên tòa sơ thẩm, những người này bị tuyên án từ 6 đến 9 năm tù.
Khi kết quả xét xử không đúng như cam kết ban đầu, bà C. đã nhiều lần tìm cách liên lạc với ông Th. nhưng không nhận được phản hồi. Sau đó, bà đã phối hợp với người môi giới tiếp cận lại ông Th., giả vờ đồng ý chi thêm 500 triệu đồng để tiếp tục “chạy án” ở phiên phúc thẩm. Ông Th. được cho là đã viết giấy biên nhận về việc từng nhận 100 triệu đồng trước đó. Bà C. đã sử dụng giấy tờ này để làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.
Trong quá trình điều tra, ông Th. được cho là đã khai nhận vai trò của ông Nguyễn.Q.T – Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam của cùng tờ báo – là người chỉ đạo vụ việc. Gia đình bị hại cũng xác nhận việc giao tiền từng diễn ra tại một phòng trong tòa nhà Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ở TP.HCM.
Vụ việc được cho là có liên quan đến nhóm bị cáo do Sỳ Vĩnh Sáng (còn gọi là “Hùm xám cây Da Sà”) – một đối tượng từng được biết đến là đàn em của Năm Cam – cầm đầu.
Trước đó, một số trường hợp nhà báo bị điều tra hoặc bắt giữ vì hành vi lạm dụng nghề nghiệp để trục lợi cá nhân đã gây xôn xao dư luận. Đây tiếp tục là một trường hợp khiến công luận quan tâm và đặt ra nhiều câu hỏi về đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực báo chí.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh và làm rõ.
Mình cũng là người được đào tạo ngành luật song chẳng sống bằng nghề này , gần đây trong giới sao bê bối nhiều quá : luật sư thì tự chuyển hoá trở cờ thành chấy rận ngênh ngang mặt trơ trán bóng cái gì cũng biết nhưng luật pháp thì không , lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm; báo chí của nghành thì dẫn dắt dư luận tầm bậy theo hướng tiêu cực đầy giọng bất mãn chống đối chính quyền , người làm báo thì tống tiền doanh nghiệp và người dân . Tinh hoa của giới sao đâu hết rồi ? Buồn thay .
Trả lờiXóaNHÀ BÁO VÀ LUẬT SƯ- NGHỀ HOT HIỆN NAY.
Trả lờiXóaCách làm việc này của các nhà báo có phổ biến hay không thì chỉ có các nhà báo mới biết được. Chúng tôi dân ngoại đạo thì chỉ rút ra được cho mình bài học là đừng vội tin những gì anh báo nói. Báo Đời sống và Pháp luật, cơ quan đại diện phía Nam còn vui hơn. Ngày 15/2 ra công văn 09 đề nghị ông Đoàn Ngọc Hải, phó Chủ tịch quận 1, thành phố Hồ Chí Minh lên Văn phòng báo để giải trình về việc "dám" dùng Điện thoại Vertu và đeo đồng hồ sang. Nên cũng được nghỉ việc rồi. Hết nói luôn.
Trả lờiXóanhà báo bị bắt lần này là ông Vũ.N.Th, thuộc Văn phòng đại diện báo Bảo vệ pháp luật tại TP HCM. Báo này là Cơ quan của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Nhà báo mà vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật thì bị bắt và tước thẻ nhà báo là đúng rồi.
Trả lờiXóa@Tuệ Vũ,
Trả lờiXóaTks bạn.
Mang danh "Báo bảo vệ pháp luật", tờ báo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thế mà lại có cán bộ và phóng viên như Nguyễn Q.T và Vũ N. Th làm bậy. Khó tin nhưng lại là sự thật. Đề nghị Nhà nước phải xử thật nghiêm hai tên khốn nạn này để răn đe đối với những nhà báo bất lương, vô liêm sỉ, làm trong sạch đội ngũ những người làm báo.
Trả lờiXóaHôm 25/3, ông Vũ.N.Th thuộc VPĐD Báo Bảo vệ Pháp Luật tại Tp.HCM - Cơ quan của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - đã bị CA phường 8 quận Phú Nhuận tạm giữ. Trước đó, ông Th đã ngã giá với gia đình 3 đối tượng là 500 triệu đồng chạy án và đã nhận 100 triệu. Vụ việc có liên quan tới ông Nguyễn.Q.T - Trưởng VPĐD phía Nam của báo này.
Trả lờiXóaMạo danh nhà báo để ăn chặn tiền của người dân. Đúng là loại nhà báo vô đạo đức, không có đạo đức nghề nghiệp, vậy thì hà cớ gì phải giữ loại nhà báo này lại để làm gì, hà cớ gì phải giữ thẻ nhà báo của mấy kẻ này làm gì.
Những kẻ mượn danh nhà báo, dùng thẻ nhà báo để lừa đảo, ăn chặn tiền của người dân. Đúng là loại nhà báo thất đức, vô đạo đức nghề nghiệp. Việc bị bắt là đáng đời. Mong rằng các cơ quan chức năng có biện pháp và điều tra cẩn thận để có những hình phạt thích đáng với những kẻ này.
Trả lờiXóaViệc các nhà báo bị bắt vì liên quan đến tống tiền doanh nghiệp, lừa đảo chạy án hoặc đe dọa người dân đã được người phản ánh khá nhiều, và đây mới chỉ là một vài vụ bị lôi ra ánh sáng.
Trả lờiXóaVà đây cũng là bài học cho những kẻ nào làm báo mà không có đạo đức nghề nghiệp, muốn làm giàu phi pháp bằng nghề báo.
Để có bằng chứng tố cáo tới cơ quan công an, bà C đã thuyết phục người môi giới để nhờ “chạy” tiếp trong phiên tòa phúc thẩm và ông T chấp nhận gặp mặt, ra giá 600 triệu đồng cho cả ba người thân của bà C để được giảm án. Bà C giả vờ đồng ý, đề nghị ông T viết giấy biên nhận đã nhận 100 triệu đồng trước đó, hứa sẽ đưa thêm 500 triệu đồng như thỏa thuận. Sau khi có giấy biên nhận, bà C làm đơn tố cáo tới cơ quan công an.
Trả lờiXóaLàm báo mà lại đi lừa đảo tiền của dân thì này thì phải có hình phạt thích đáng.
Nhà báo nhưng không làm nhiệm vụ của một nhà báo mà mang cái mác đi làm kinh doanh tống tiền doanh nghiệp, lừa đảo chạy án. Những kẻ không có đạo đức nghề nghiệp này cần bị nghiêm trị theo pháp luật để tránh suy đồi đạo đức của cả báo giới.
Trả lờiXóaViệc các nhà báo bị bắt vì liên quan đến tống tiền doanh nghiệp, lừa đảo chạy án hoặc đe dọa người dân đã được người phản ánh khá nhiều, và đây mới chỉ là một vài vụ bị lôi ra ánh sáng.nghề nhà báo là thay dân nêu ra những bất cập, nhưng những kẻ mất đạo đức nghề nghiệp như thế này thì thật đáng bị pháp luật xử lý
Trả lờiXóanhà báo bị bắt lần này là ông Vũ.N.Th, thuộc Văn phòng đại diện báo Bảo vệ pháp luật tại TP HCM. Mượn danh báo "Bảo vệ pháp luật" để lừa đảo. Thật là một lũ khốn nạn. Bà con nhân dân cũng thật cảnh giác, hiện nay có rất nhiều chiêu trò của bọn lừa đảo nhằm lừa tiền của bà con
Trả lờiXóaChạy án vẫn luôn là đề tài muôn thủa, người đứng ra chạy án cũng rất đa dạng về thành phần và địa vị xã hội. Cơ quan chức năng cần có những biện pháp thăt chặt quản lý hơn nữa để giảm thiểu tình trạng trên, để những kẻ vi phạm phải bị trừng trị thích đáng.
Trả lờiXóaÔng "nhà báo con trời" này tên là Vũ Ngọc Thắng.
Trả lờiXóa"Việc các nhà báo bị bắt vì liên quan đến tống tiền doanh nghiệp, lừa đảo chạy án hoặc đe dọa người dân đã được người phản ánh khá nhiều, và đây mới chỉ là một vài vụ bị lôi ra ánh sáng." Vậy là còn nhiều vụ nữa sao. Báo chí cứ như thế này làm sao người dân tin mà đọc đây.
Trả lờiXóaViệc các nhà báo bị bắt vì liên quan đến tống tiền doanh nghiệp, lừa đảo chạy án hoặc đe dọa người dân đã được người phản ánh khá nhiều, thật thất vọng với những nhà báo không có lương tâm, để lòng tham dẫn đến một kết cục thảm bại
Trả lờiXóaÔng Nguyễn Quốc Thiều này nghe nói giỏi cả văn lẫn võ các bạn ạ, giò nghe nói ông ý cáo bệnh nằm viện vì ung thư vòm họng mà, buồn quá
Trả lờiXóa