Chia sẻ

Tre Làng

Trương Huy San và con đường trở thành rận chủ

CHÂN DUNG TRƯƠNG HUY SAN 

Trương Huy San, tự Huy Đức tức San hô (San vẩu), tức Osin và con đường trở thành rận chủ

Đọc thêm:


***

San Hô gốc Hà Tĩnh, từng là một người lính 3 năm ở chiến trường CPC chống Polpot.

Trước khi có thẻ nhà báo, San Hô cũng được coi là một nhà văn với 1, 2 tác phẩm mà chẳng ai nhớ tên tác giả. Sau đó công tác tại một số tò báo như báo Tuổi trẻ, Thanh niên, Sài Gòn tiếp thị ..

Thời gian làm báo San Hô có những đóng góp nhất định trong việc phanh phui các vụ viêc tiêu cực, tham nhũng, góp ý về chính sách KT cho Nhà nước. Và Blog mang tên Osin bắt đầu "nổi tiếng" từ đó.

Năm 2009, do động chạm đến những vấn đề nhạy cảm trong CT biên giới 1979, San Hô bị SG tiếp thị sa thải, bị thu thẻ.Việc bị thu thẻ chính là khởi đầu cho con đường "đấu tranh dân chủ" của y. Năm 2012, San Hô được chương trình Nieman trao học bổng như một phóng viên thành đạt Kể từ đây, mục đích chính của San Hô là nghiên cứu văn chương Hoa Kỳ và Lịch sử VN.

Sách BTC (Bên thắng cuộc) ra đời vào thời điểm này làm xôn xao dư luận tại Mỹ và trong nước, được cho là thiếu chân thực, bị thổi phồng hoặc cắt xén theo chủ kiến của tác giả và bị cả hai phía, cộng sản và chống cộng sản lên án bị cấm xuất bản tại VN.

***

Năm 2014 trở về VN, với đống dollar thu được từ BTC, San Hô có cuộc sống khá phong lưu tại SG, tiếp tục "giao lưu" với truyền thông lề trái như RFI, FRA, BBC ... và chính thức gia nhập phe dân chủ giả cầy tại VN bằng cách cho ra lò nhiều bài viết gài xéo tinh vi, dựa vào những tình tiết, sự kiện có thật để tiếp tục "viết lại" LS chiến tranh VN, xuyên tạc quan hệ VN - CPC trong thập niên 80, và đặc biệt bôi nhọ cả hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh...theo định hướng của phe cờ vàng hay nói đúng hơn là tổ chức khủng bố Việt Tân!

Với kinh nghiệm những năm làm báo và kỹ năng phản chủ được tào tạo từ bu Mỹ, các bài viết của San Hô đã lôi kéo được khá đông những bộ não còn đang "nửa chừng xuân" hoặc mù màu về tư duy chính trị trong nước, trong đó có ko ít nhà văn, nhà báo, luật sư, các loại chính khách hậu trường và....trẻ trâu chống cộng ..

Hàng ngàn comment, like, thậm chí hàng chục ngàn share cho một số bài viết như thế.

Trong khi đó, y lại đểu giả đứng ra nhận đấu giá tranh cho một số họa sĩ ngây thơ vì tin vào những cái tít rất hot như "vì HS- TS" hay hỗ trợ gia đình và thân nhân các LS hy sinh ở Gạc Ma và binh sĩ vnch ở Hoàng Sa. Những bài viết với hàng đống thông tin về tham nhũng được y liên tục update bằng những con số, số liệụ khó mà kiểm chứng nổi vì ít nhiều đều có liên quan đến số liệu từ Quan làm báo, Dân làm báo... và một số trang phản động trên mạng XH .

Bằng cách đó, San Hô trở thành "thần tượng" cả trong mắt những người tử tế ghét tham nhũng. Báo chí chính thống viết bài tung hô y, lượng follow trên fb giành cho y ngày càng khủng...

Thế nhưng, sau loạt bài đánh TT Nguyễn Tấn Dũng trước kỳ bầu cử, đồng thời tôn TBT Phú Trọng lên làm đối xứng. San Hô bị chính phe cc chửi cho rát mặt, rằng hóa ra y cũng chỉ là một thằng bưng bô cho cs. Nhưng liền sau đó, khi TBT Nguyễn Phú Trọng nhận thêm nửa nhiệm kỳ, y quay 180 độ đánh cả ông về chủ thuyết Mac -Lê (cộng sản)

Đến lúc này thì cái mặt nạ fbker Trương Huy San hoàn toàn bị bóc trần, khiến những người còn lương tri ghét tham nhũng vốn trước đây từng là fan hâm mộ của y bắt đầu lên tiếng !

Một số tờ báo chính thống cũng lập tức quay ngoắt 180 độ với y . Cái tít " vạch mặt nhà báo Trương Huy San " trở nên hót chưa từng thấy trên các trang mạng XH , cả lề trái lẫn lề phải , tùy theo chính kiến mỗi bên hehe..

***
Ấy thế mà bây giờ San Hô vẫn cười được, cái cười đầy răng của một kẻ vẩu bẩm sinh.! Hay nói cách khác, cười một cách thô lậu, trơ trẽn trong hôi thảo mới đây về Nhân quyền, dân chủ theo mô hình bu Mỹ khi bị một bạn trẻ cờ đỏ lên tiếng phản bác. Hẳn y và đồng bọn, những kẻ đang ngồi ghế "chủ tọa" kia đang say máu về giấc mơ một ngày csvn thất thế...để chúng thực hiện được mộng phục dựng lại lá cờ vàng của nột chế độ đã chết, chết trong thù hận và cay cú suốt 42 năm !

49 nhận xét:

  1. quehuongabc35722:31 11/6/17

    Xưa nay vẫn tưởng Huy Đức (FB Trương Huy San) là một nhà báo “lão luyện”, một nhà văn và nhà phản biện trung lập, dùng ngòi bút để phục vụ cho mục đích tối thượng là phản ánh sự thật và lợi ích của nhân dân, nhưng hóa ra đã lầm! Đến giờ phút này, có thể khẳng định Huy Đức chỉ là một kẻ cơ hội, chuyên dùng ngòi bút ma quỷ của mình để theo đuổi lợi ích cá nhân chứ không hề xứng đáng với những gì mọi người vẫn ưu ái gọi ông – NHÀ BÁO

    Trả lờiXóa
  2. binhminh0357922:37 11/6/17

    Trương Huy San (Osin Huy Đức) liên tục viết và đăng tải các bài mang màu sắc tấn công chính trị. Đặc biệt bài “Bộ tứ” của Huy Đức đã gây phản ứng phẫn nộ cho chính những người ủng hộ Huy Đức trước. Một nhà Báo chuyên viết bài ủng hộ Trung Quốc, dùng ngòi bút để xuyên tạc sự thật , can thiệp quá sâu vào tình hình chính trị thật không đáng để người dân tin tưởng. Hắn đã lộ rõ là một "Osin " của Trung Quốc, cần phải sớm bị loại bỏ khỏi đất nước Việt nam

    Trả lờiXóa
  3. tuonglai0357922:44 11/6/17

    Trương Huy San tức San Hô, một thằng làm báo vô đạo đức nghề nghiệp, một thằng bộ đội hiện hình kẻ thù ngày cũ, lợi dụng sự tò mò của những ai chưa biết, hắn viết về những chuyện cũ kỹ hơn 30 năm để móc đô-la của người Việt tại Mỹ, rõ ràng, có quá nhiều người đã trúng kế dân vận của một tên “hăng rô” lưu manh chữ nghĩa”. Một nhà báo vô lương tâm, vô đạo đức nghề nghiệp đáng bị cả xã hội lên án

    Trả lờiXóa
  4. Nguyễn Văn22:44 11/6/17

    Tôi chả tin bất cứ "lều báo" nào! Bẻ bút nhận phong bì là chuyện thường ngày. Thủ đoạn tung hô hay "dìm hàng" của các "lều báo" chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích cá nhân mà thôi.

    Trả lờiXóa
  5. thainguyenabc3322:48 11/6/17

    Đến lúc này thì cái mặt nạ fbker Trương Huy San hoàn toàn bị bóc trần, khiến những người còn lương tri ghét tham nhũng vốn trước đây từng là fan hâm mộ của y bắt đầu lên tiếng. Đúng là một tên nhà báo hám lợi mà bán rẻ đạo đức nghề nghiệp. một thằng vô lương tâm , một tên khốn nạn cần bị người đời phỉ nhổ

    Trả lờiXóa
  6. truongsa35722:54 11/6/17

    Dư luận trong và ngoài nước không lạ gì Trương Huy San, bút danh Huy Đức, biệt hiệu “San Hô” (San vẩu), chủ trang facebook Osin HuyDuc, chủ trang blog “Osin”. San Hô người Hà Tĩnh, tuổi Nhâm Dần (1962). Hắn ta từng đứng trong đội ngũ những người lính tình nguyện Việt Nam chiến đấu chống quân diệt chủng Polpot - Yeng Sari tại chiến trường Cam Pu Chia trong 3 năm trên danh nghĩa phóng viên của tạp chí Văn nghệ Quân đội.có quá nhiều người đã trúng kế của một tên “hăng rô” lưu manh chữ nghĩa”, với bộ mặt trơ trẽ của mình “San Hô” vẫn tiếp tục viết láo, và tiếp tục thể hiện một nhân cách méo mó, thâm độc. Hắn là một con kền kền hèn mạt, một tên nhà báo vô lương tâm vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  7. con đường trở thành dân chủ của những người này cũng thật đơn giản, vì những lí do không đâu họ đã trở thành tay sai bợ đít nước ngoài quay lại chống lại chính quê hương mình bằng những ngôn từ không thể chấp nhận được, chắc chúng cũng chỉ học nhau mà nói vậy chứ nhìn đất nước thế này mà chúng nói những lời bịa đặt đó mà không thấy chẹo miệng sao, những loại người này cần bị xử lí nghiêm khắc, pháp luật sẽ không dung thứ cho bất kì ai

    Trả lờiXóa
  8. Truongsa35714:56 12/6/17

    Tên tuổi” San Hô bắt đầu nổi lên từ vụ “Đường Sơn Quán”, khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1985, dưới sự chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Linh triệt phá một địa điểm ăn chơi trụy lạc của các băng nhóm tội phạm có tổ chức và một số quan chức thoái hóa biến chất. Vụ án này có dính dáng đến trùm Năm Cam. Với âm mưu thôn tính cái gọi là “ngành công nghiệp giải trí” ở TP Hồ Chí Minh, Năm Cam đã sớm nhận ra San Hô, với lối viết “đâm bị thóc, chọc bị gạo”, cách sử dụng những ngôn từ miệt thị, nguyền rủa tới mức cay độc của một kẻ cơ hội chính trị nên đã đặt quan hệ thân thiết với San Hô, sử dụng San Hô và một số “nhà báo đen” khác lợi dụng những sai phạm của một số cá nhân thoái hóa, biến chất để tấn công vào uy tín của lực lượng Công an nhân dân và các cơ quan công quyền. Đối với tên nhà báo biến chất, hám lợi mà mất hết lương tâm như San Hô cần phải xử lý một cách nghiêm minh để răn đe kẻ khác.

    Trả lờiXóa
  9. binhminh0357915:04 12/6/17

    Với kinh nghiệm những năm làm báo và kỹ năng phản chủ được tào tạo từ bu Mỹ, các bài viết của San Hô đã lôi kéo được khá đông những bộ não còn đang "nửa chừng xuân" hoặc mù màu về tư duy chính trị trong nước, trong đó có ko ít nhà văn, nhà báo, luật sư, các loại chính khách hậu trường và....trẻ trâu chống cộng ... ĐÚng là một lũ dân chủ cuội, dùng ngòi bút để bóp méo sự thật, một lũ kền kền vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  10. Thainguyenabc3315:08 12/6/17

    San Hô là một kẻ đâm thuê chém mướn bằng ngòi bút của mình dưới sự chỉ đạo của lũ phản động. Hắn liên tiếp sử dụng ngòi bút dơ ẩn của mình để viết, để xuyên tạc, bôi xấu các vị lãnh đạo, công kích chế độ, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân.Trương Huy San thực sự không xứng đáng là một nhà báo khi mà hắn sẵn sàng bẻ cong ngòi bút chỉ vì những đồng tiền dơ bẩn. hắn sẵn sàng phản bội lại đất nước, dân tộc, bạn bè và gia đình vì những đồng đô la ấy

    Trả lờiXóa
  11. Trung Huy San chính là Osin Huy Đức - một anh hùng rơm trên mạng. Con người này không mới biến chất trong những năm gần đây mà bản chất tha hóa của ông đã có từ ngày có chút kỹ năng viết báo rồi. Có lẽ mọi người còn nhớ một chiến sỹ cảnh sát năm xưa bị tên Huy Đức này dùng ngót bút để dồn vào đừng chết chứ ? Quá tàn nhẫn!

    Trả lờiXóa
  12. Nặc danh16:19 12/6/17

    Mẹ thằng San Hô này tôi ghét nó từ khi nó viết bài tấn công anh Thăng

    Trả lờiXóa
  13. Thú thật trước đây tôi có thiện cảm với Huy Đức vì nghĩ anh ta là cây viết trẻ, nhiệt huyết, từ Bắc mới vào chưa kịp bị tha hóa nên dám chống tiêu cực (từ vụ Đường sơn quán), rồi cũng hy vọng anh ta cố gắng làm nhà báo độc lập (qua Bên thắng cuộc). Nhưng rồi chân tướng lộ dần: tay biệt kích cho Trọng lú, Phành quang thung…!! Buồn nhỉ! Tự xưng là nhà báo mà thiếu sự chính trực thì tài lẻ càng nhiều, càng đọa lạc vào trường gió tanh mưa máu! Nghĩ tới thế hệ tiền bối Phan Khôi, Huỳnh Thúc Kháng…chỉ còn biết khóc tủi nhục

    Trả lờiXóa
  14. cách đuổi ma ra khỏi nhà
    Bài này được viết rất hay bởi nhà văn

    Trả lờiXóa
  15. Nặc danh20:46 12/6/17

    nắng chói sau lưng nắng đỉnh đầu cằm em không nắng bởi San Hô

    Trả lờiXóa
  16. Đồng tiền có sức mạnh thật đáng sợ. Chỉ vì nhu cầu vật chất ấy mà con người sẵn sàng phản bội Tổ quốc, bán rẻ lòng tự tôn dân tộc thậm chí khi đã vào sinh ra tử để bảo vệ chủ quyền độc lập của Tổ quốc. Đã có tài viết văn thì Huy San nên dùng cái tài đó để cống hiến, làm đẹp cho đất nước chứ đừng dùng để kiếm những đồng tiền rẻ mẹt như thế

    Trả lờiXóa
  17. Hải Lùn21:41 12/6/17

    Vào ngày 08 – 09/6/2017, GTV đã tổ chức live stream cái gọi là “Hội thảo xã hội dân sự thường niên 2017”, Thông qua hoạt động này, một số đối tượng chống đối tham dự hội thảo đã đi một nước cờ khá thô “nhất tiễn song điêu”: Vừa tiến hành hoạt động tuyên truyền, đả kích vào chế độ để nắn gân chính quyền, vừa tiến hành livestream để tập dượt cho việc thực hiện “cách mạng màu” thông qua mạng xã hội.
    Tuy nhiên, “hội thảo” bao gồm các thành phần tham gia chủ yếu là các nhà “dân chủ cuội” đã bị anh Vũ Xuân Thành bóc phốt. Một thanh niên đã văn lại làm cho Huy Đức cứng lưỡi, y sợ quá bèn lấy quyền chủ tọa để chặn họng người đang nêu ra quan điểm (mặc dù chỉ trong phạm vi hội thảo nhỏ) thế mà Huy Đức lại đang đấu tranh cho nhân quyền, cho tư do ngôn luận. Sau khi bị anh thanh niên đập cho cứng họng, cả Huy Đức và toàn thể hội thảo cứng lưỡi không ai dám ho he câu nào nữa!!!

    Trả lờiXóa
  18. Hoabinh03020021:45 12/6/17

    Xuyên suốt cả bài viết của Trương Huy San là thủ đoạn hạ bệ người này, bênh vực người kia để gây chia rẽ một cách có chủ đích chính trị. Tuy được dàn dựng, thể hiện một cách bài bản, có tính toán nhưng toàn những điều vô căn cứ, những thiên kiến cá nhân; điều mà một nhà báo đứng đắn, có học, có đạo đức nghề nghiệp không bao giờ mắc phải. Điều đó phù hợp với bản chất lưu manh “đâm bị thóc, chọc bị gạo” của tên lều báo Trương Huy San

    Trả lờiXóa
  19. San Hô là một kẻ đâm thuê chém mướn bằng ngòi bút của mình dưới sự chỉ đạo của lũ phản động. Hắn liên tiếp sử dụng ngòi bút dơ ẩn của mình để viết, để xuyên tạc, bôi xấu các vị lãnh đạo, công kích chế độ, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân.Trương Huy San thực sự không xứng đáng là một nhà báo khi mà hắn sẵn sàng bẻ cong ngòi bút chỉ vì những đồng tiền dơ bẩn. hắn sẵn sàng phản bội lại đất nước, dân tộc, bạn bè và gia đình vì những đồng đô la ấy

    Trả lờiXóa
  20. Thaibinh02340021:47 12/6/17

    Trương Huy San đúng là loại rận chủ lưu manh, thủ đoạn và xảo trá. Trong các bài viết công kích nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, “San Hô” cũng buông vài lời khen ngợi đối với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để rồi sau đó, tỏ thái độ nghi ngờ. Nhưng với cái trò “câu sau chửi câu trước” đó, độc giả đã nhận ra ngay bộ mặt trật của “San Hô” là kẻ xảo ngôn, cơ hội chính trị và là kẻ lừa lọc, dối trá không biết ngượng mồm, đúng là loại lều báo biến chất, vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  21. con đường trở thành dân chủ của những người này cũng thật đơn giản, vì những nhu cầu vật chất tầm thường họ đã trở thành tay sai bợ đít cho các thế lực thù địch quay lại chống lại chính quê hương mình bằng những ngôn từ không thể chấp nhận được, chắc chúng cũng chỉ học nhau mà nói vậy chứ nhìn đất nước thế này mà chúng nói những lời bịa đặt đó mà không thấy chẹo miệng sao, những loại người này cần bị xử lí nghiêm khắc, pháp luật sẽ không dung thứ cho bất kì ai

    Trả lờiXóa
  22. Thaibinhquetoi23421:51 12/6/17

    Trương Huy San đúng là loại lều báo vô đạo đức, một tên tay sai đắc lực của Việt Tân, vì tiền mà hắn sẵn sàng xuyên tạc lịch sử, vong ơn, bội nghĩa, chà đạp lên sự thật, quay lưng với chính đồng bào, đất nước mình. Đúng là loại lưu manh, làm gì có ai đi tin tưởng mấy lời bịa đặt một cách có chủ ý của tên Osin Huy Đức này cơ chứ, đến cả đồng bọn của hắn trong làng rận chủ còn chửi bới hắn là loại lưu manh, ăn cháo đá bát

    Trả lờiXóa
  23. Hagiang83622:02 12/6/17

    Trương Huy San đúng là loại rận chủ, loại kền kền lưu manh, vô đạo đức, hắn chà đạp lên công sức, xương máu và danh dự của cha ông, của dân tộc để đổi lấy những đồng tiền hèn hạ của Việt Tân. Chúng ta không thể chấp nhận những kẻ vô đạo đức như vậy, cả cộng đồng hãy lên tiếng tẩy chay, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, không thể để những tên kền kền bôi nhọ lịch sử dân tộc ta

    Trả lờiXóa
  24. Bacgiang19022:05 12/6/17

    Dư luận trong và ngoài nước không lạ gì Trương Huy San, bút danh Huy Đức, biệt hiệu “San Hô” (San vẩu), chủ trang facebok Osin HuyDuc, chủ trang blog “Osin”. Hắn ta từng đứng trong đội ngũ những người lính tình nguyện Việt Nam chiến đấu chống quân diệt chủng Polpot trên danh nghĩa phóng viên của tạp chí Văn nghệ Quân đội, thế nhưng vì không giữ được lập trường, tư tưởng nên đã sớm sa ngã dưới sức hút của đồng tiền, trở thành loại rận chủ lưu manh, vô đạo đức, tay sai đắc lực cho lũ phản động Việt Tân

    Trả lờiXóa
  25. Thaibinh02340022:08 12/6/17

    Nổi tiếng với lối viết lách lưu manh, bịa đặt, càng ngày Đức hô càng bộc lộ bản chất vong nô với giọng lưỡi la liếm bọn cờ vàng Cali và ông chủ của hắn, tổ chức phản động Việt Tan. Chẳng trách, từ ngày về nước hắn chỉ lo chạy vạy quyên góp, bán tranh, bán rượu... để xây nhà cho người thân lính VNCH chết ở Hoàng Sa, đúng là loại rận chủ vô đạo đức, vì tiền mà bán rẻ tư cách, bẻ cong ngòi bút vì mấy đồng tiền tài trợ của Việt Tân

    Trả lờiXóa
  26. Thaibinhquetoi23422:14 12/6/17

    Qua những lời phát ngôn bịa đặt, xuyên tạc của mình, Huy San càng bộc lộ bản chất “phản bội”, “nghịch đồ” của hắn ta hằn sâu trong từng con chữ, cũng như dã tâm của hắn khi cố tình xuyên tạc sự thật, nói xấu các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Một kẻ sinh ra, lớn lên ở đất nước này mà vì mấy đồng tiền dơ bẩn của Việt Tân lại đi quay lưng với đất nước, vì lợi ích của bản thân mà đi ngược lại lợi ích dân tộc, thậm chí còn xuyên tạc cả lịch sử, đúng là loại lưu manh, vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  27. Hoabinh03020022:18 12/6/17

    Lũ rận chủ luôn hô hào “đấu tranh dân chủ”, thế nhưng đó chỉ là vỏ bọc để che đậy bản chất dối trá, xuyên tạc sự thật của đám rận chủ trong nước, trong đó có Trương Huy San. Dân chủ nhưng lại cực đoan, lại một màu, phiến diện và không bao giờ chấp nhận những thông tin, bài viết khách quan, đa chiều và tôn trọng sự thật, đúng là một lũ tay sai vô đạo đức của bọn phản động Việt Tân

    Trả lờiXóa
  28. Hagiang83622:21 12/6/17

    Trương Huy Đức thường xuyên giở giọng điệu bịa đặt, xuyên tạc lịch sử, thậm chí có thể nói là bôi lem lịch sử cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, phủ nhận công lao của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với việc giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng vẫn đang được phân tích, bình luận, đánh giá. Đương nhiên, trước những luận điệu sặc mùi phản bội lợi ích quốc gia, dân tộc của Trương Huy Đức, cộng đồng mạng đều lên án sâu sắc một kẻ vì đồng tiền mà bẻ cong ngòi bút, bán rẻ lương tâm

    Trả lờiXóa
  29. Bacgiang19022:25 12/6/17

    Trong nội bộ “rận chủ” đang chia rẽ, mất đoàn kết trầm trọng vì những mâu thuẫn trong cách thức, lối suy nghĩ và hành động. Chúng kẻ có kiến thức người ngu si không biết tí gì và tất nhiên tất yếu sẽ mâu thuẫn trong hành động và cách suy nghĩ, cũng như tranh giành về quyền lợi. Đó cũng chính là cái tồn tại lớn trong giới dân chủ hiện nay và rồi một ngày không cần yếu tố khác chỉ tự bản thân chúng chém giết tranh giành lẫn nhau và đi đến tan rã mà thôi.

    Trả lờiXóa
  30. Ấy thế mà bây giờ San Hô vẫn cười được, cái cười đầy răng của một kẻ vẩu bẩm sinh.! Hay nói cách khác, cười một cách thô lậu, trơ trẽn trong hôi thảo mới đây về Nhân quyền, dân chủ theo mô hình bu Mỹ khi bị một bạn trẻ cờ đỏ lên tiếng phản bác. Hẳn y và đồng bọn, những kẻ đang ngồi ghế "chủ tọa" kia đang say máu về giấc mơ một ngày csvn thất thế...để chúng thực hiện được mộng phục dựng lại lá cờ vàng của nột chế độ đã chết, chết trong thù hận và cay cú suốt 42 năm !

    Trả lờiXóa
  31. Bản thân tay rận San hô này ngay từ khi chỉ với chức danh phóng viên cỏn con cũng đã rất biết lợi dụng để kiếm ăn . Các vụ Minh Phụng, Lê Minh Hải,...phần ở Bà Rịa-Vũng Tàu,..thập niên '90 là ví dụ.
    "Kiếm ăn" ở đây thậm chí là 1 căn biệt thự liền kề.
    - Bây giờ thật nực cười khi cũng tay bẩn bựa này lại rất to mồm rao giảng về những tiêu cực của xã hội.

    Trả lờiXóa
  32. Hồng Văn08:58 13/6/17

    Bài này viết quá hay luôn, nói lên bộ mặt thật của hắn. Luôn viết bậy bạ nói xấu người khác để mà nhận tiền. Thật là hổ thẹn trong xã hội có những người như thế này.

    Trả lờiXóa
  33. Huỳnh Mẫn09:02 13/6/17

    Nếu là người hiểu biết thưc sư thì Huy Đức sẽ không bị đồng tiền sai khiến làm những điều vô liêm sỉ với cái danh của một nhà báo. San (Hô) đừng nghĩ là 90 triêu dân Việt Nam không hiểu động cơ của những việc San (Hô) đang làm vì muc đích gì. Tất cả suy cho cùng cũng là vì tiền và vì không thức thời (mang tiếng là sống ở đất Sài gòn), là nơi mà người dân thường cũng rất thức thời, tức là sống phù hợp với thời cuộc. Vì họ hiểu rằng tiền bạc không thể mua được hạnh phúc cho con người khi họ không hề biết hạnh phúc là gì, không thể đem lại những qui tắc về giá trị có giá trị, và cũng không đem lại mục đích khi San Hô không biết mình đang là ai trong cái hệ thống này. San Hô nên nhớ đồng tiền không thể mua trí thông minh cho kẻ ngốc, mang lại sự thán phục cho kẻ hèn yếu, sự kính trọng cho kẻ bất tài. San (Hô) muốn mua trí tuệ của những người tài giỏi hơn mình bằng tiền chứ không phải bằng lí trí thì cuối cùng sẽ trở thành nạn nhân của sự kém cỏi của chính anh ta.

    Trả lờiXóa
  34. con đường trở thành dân chủ của những người này có thể khác nhau nhưng đều có điểm chung là xuất phát từ sự bất mãn, ham danh lợi trước mắt mà bán lương tâm của mình đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn, sống trong ảo vọng cũng như tiền tài làm chúng mờ mắt dù có thuyết phục như thế nào, răn đe ra sao thì chúng vẫn ngoan cố trên con đường chúng đã chọn

    Trả lờiXóa
  35. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  36. Trương Huy San đã từng bước trở thành ột rận chủ thực sự. Từ những bất mãn khi bị tước đi công việc y dần dấn thân vào con đường kiếm tiền dơ bẩn như hiện tại.Với kinh nghiệm những năm làm báo và kỹ năng phản chủ được tào tạo từ bu Mỹ, các bài viết của San Hô đã lôi kéo được khá đông những bộ não còn đang "nửa chừng xuân" hoặc mù màu về tư duy chính trị trong nước, trong đó có ko ít nhà văn, nhà báo, luật sư, các loại chính khách hậu trường và....trẻ trâu chống cộng

    Trả lờiXóa
  37. San Hô bắt đầu nổi lên từ vụ “Đường Sơn Quán”, khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1985, dưới sự chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Linh triệt phá một địa điểm ăn chơi trụy lạc của các băng nhóm tội phạm có tổ chức và một số quan chức thoái hóa biến chất.

    Trả lờiXóa
  38. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  39. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  40. Nặc danh17:26 14/6/17

    San Hô từng là một người yêu nước nhưng do lập trường chính trj không vững vàng nên bị lôi kéo

    Trả lờiXóa
  41. danh lợi dễ làm mờ mắt nhiều người lập trường không vững vàng

    Trả lờiXóa
  42. những hận thù cá nhân khi bị mất đi công việc cùng với nhiều yếu tố tác động khác đã lôi kéo Trương Huy San quay mặt với cách mạng, trở thành 1 tên rận chủ thực thụ.
    Và với việc làm như thế, có những hành vi trái pháp luật như vậy thì chắc chắn rằng rồi 1 ngày nào đó, pháp luật cũng ra tay trừng trị hắn

    Trả lờiXóa
  43. Tên này cơ cấu giỏi phết nhỉ, lên được cả zận chủ cơ đấy. Nhưng mà không biết là hắn có khi nào nghĩ đến kết cục bi thảm mà hắn và đồng bọn sẽ phải gánh chịu. Sai đường rồi San hô, ngày tàn của ngươi sẽ sớm thôi, người không còn đường lui nữa rồi. San hô đã đánh mất tất cả danh dự, nhân phẩm và trở thành một kẻ phản bội đất nước, người dân Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  44. bây giờ để trở thành một dận chủ cực kì dễ dàng mà bạn có thể bị tự thay đổi nhận thức mà không hề hay biết, hãy cẩn thận với những trang mạng xã hội hay blog đăng tải các nội dung tiêu cực phản động, bạn có thể đọc một bài hai bài rồi sẽ dần bị chúng tác động chuyển hóa, dẫn đến tin theo chúng, tốt nhất là không nên đọc không nên share

    Trả lờiXóa
  45. Nguyễn Văn21:57 16/6/17

    Để rõ hơn về thằng Huy Đức khốn nạn, mọi người có thể đọc thêm ở đây: http://tolam.org/nha-bao-le-van-ba-hoang-linh-huy-duc-va-nam-cam-dam-thue-chem-muon-bang-ngoi-but.html
    Thằng này đã khốn nạn từ rất lâu rồi chứ không phải đến bây giờ.
    Cái mặt hắn nhìn đểu giả quá chừng!

    Trả lờiXóa
  46. Trương Huy San cũng như bao lũ phản động khác mà thôi. Chúng chỉ vì những đồng tiền xấu xa từ các tổ chức việt Tân mà sẵn sàng phản bội tổ quốc. Những hành động chống phá Đảng, Nhà nước gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đi ngược lại lại ích của người dân sẽ sớm bị trừng trị thích đáng. Pháp luật sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ suy thoái đạo đức, hám tiền như Trương Huy San

    Trả lờiXóa
  47. Qua "con đường hoạt động" của tên San hô này thì có thể thấy hắn ta chính thực là kẻ cơ hội chính trị, đểu giả, nay thế này mai thế khác, chung quy lại là vì đồng tiền và lợi ích của hắn chứ chẳng phải vì lý tưởng gì cho cam

    Trả lờiXóa
  48. những kẻ làm ăn bất nhân bất nghĩa thì chẳng chóng mà chày thì cũng bị lụy tàn một cách thảm hại mà thôi, mà tên San hô ở đây làm ăn một cách trâng tráo bằng “chính trị” hay một tay dận chủ chính cống. Sau người thắng cuộc hắn có nổi tiếng bằng những số liệu hay những sự kiện không chính xác mang tính chủ quan nhưng thức đêm mới biết đêm dài, bản chất của hắn cùng ngày càng phải bộc lộ rõ nét, khiến cho niềm tin của những người hâm mộ hắn phải quay lưng lại với hắn bởi sự đểu giả

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog