Chia sẻ

Tre Làng

VÃI VỚI TRÌNH TỰ SƯỚNG CỦA LOÀI 3 QUE

Các cc nói chuyện hay có kiểu vơ vào và so sánh chỉ có một vế. Ví dụ như họ hay lôi chiếc xe 'La Dalat' ra nói làm như thời ngụy kinh doanh phát triển đến mức có một hãng xe Việt Nam vậy và dựa vào đó với vài tấm hình xe hơi của người Mỹ trên đường Nguyễn Huệ để nghiễm nhiên phán luôn rằng cả châu Á phải ngước nhìn Sài gòn, không cần tìm hiểu xem thời đó những nước Châu Á khác đã có những gì! So sánh chỉ dựa vào dữ kiện chủ quan của một bên như thế thì ai mà chả nhất?!

Ảnh: Sibal, chiếc xe hơi đầu tiên do người Hàn làm chủ và sản xuất năm 1955

Sự thật thì hãng xe hơi Sài gòn của chiếc La Dalat có chủ sở hữu là công ty Citroën của Pháp. Toàn bộ thành phần cơ khí của chiếc xe đó là nhập khẩu. Chỉ những bộ phận mà ai cũng làm được thì mới là hàng Việt. Có nghĩa là thời ngụy không có một hãng xe hơi nào của Việt Nam cả mà chỉ làm gia công cho chủ nước ngoài và Pháp chỉ tận dụng phụ tùng giá rẻ Việt Nam để giữ giá thành thấp cho xe thôi. Vậy mà cứ vơ vào làm gì?!

Các cc hay bảo Hàn Quốc thời đó xách dép cho Sài gòn thời ngụy nên hôm nay tôi sẽ giúp các bạn bằng cách trưng ra một phần những gì Hàn Quốc đã đạt được ở thời điểm đó để có hai vế mà so sánh cho nó thuyết phục nhé!

Chiếc xe đầu tiên do người Hàn làm chủ hãng và sản xuất, với tỉ lệ nội địa hóa 50% cho cả phần máy, có từ năm 1955 với tên gọi là Sibal. Nó trở thành một chiếc taxi thịnh hành ở Seoul ngay sau đó.

Từ 1962 đến 1968, có năm công ty ô-tô của Hàn Quốc (chứ không phải chủ nước ngoài nhé) ra đời, trong đó có những thương hiệu nổi tiếng ngày nay như Kia, SsangYong, và Hyundai, hợp tác với những hãng xe Nhật, Mỹ để lắp ráp.

Từ đó Huyndai đã có sức thuê cả giám đốc và những kỹ sư hàng đầu của Anh để thiết kế ra chiếc xe đầu tiên của chính mình là chiếc Hyundai Pony năm 1975 đủ chất lượng để xuất khẩu sang các nước Châu Âu.

Vãi cả Hàn Quốc xách dép 'hòn ngọc' nhỉ? Các cc không thấy ảo tí nào khi cái nước lạc hậu hơn mình lại xây cho mình cái 'Xa lộ Đại Hàn' chứ không phải là mình sang nước họ xây cho họ cái 'Xa lộ Đại Hòn' sao?! 🤣

Tôi thấy cả thế giới này phải ngước nhìn cái trình tự sướng của cc 3 que thì có!

MeoMeo

9 nhận xét:

  1. đám cờ vàng vẫn luôn ảo tưởng về một thời kì hoàng kim suy tàn nhưng ai cũng hiểu vì sao Sài Gòn thời đó lại phát triển như vậy chẳng phải là do phía phương Tây người ta mang sang hay sao, họ chỉ biết vậy mà sử dụng chứ có tự sản xuất được cái gì, nó khác gì sân sau của các nước tư bản vậy mà cũng tự hào được

    Trả lờiXóa
  2. chúng chỉ giỏi tự sướng, sống trong ảo vọng nên mãi chẳng thể thực tế được và cũng không thể chấp nhận được cái chế độ chúng mơ ước đi đi vào dĩ vãng gắn với nỗi nhục của dân tộc, giờ đây chúng cũng chỉ biết ăn bám nước ngoài như cái cách chúng rời bỏ quê hương chúng lúc khó khăn nhất rồi từ đó chống phá nước ta, đúng là một lũ người hèn hạ

    Trả lờiXóa
  3. thời Mĩ ngụy mà chính quyền có Sài gòn có thể tự chế tạo được xe hơi á ??? có mà lừa lọc bịp bợm thì có, đến thời điểm hiện giờ công nghệ phát triển mà chúng ta còn khó khăn trong việc tự chế tạo lắp ráp ô tô thế mà bọn ba que dám khoác lác, lấy một chiếc xe nhập khẩu về tô vẽ lại mà dám kêu tự sản xuất, nực cười

    Trả lờiXóa
  4. Trên một miếng vải màu vàng người ta vẽ lên 3 sọc đỏ, đó là lá cờ ba que xỏ lá của bọn ngụy quân, ngụy quyền đã bại trận, và hiện nay nó là cờ của bè lũ phản động Hải Ngoại toàn là những kẻ bỏ nước ra đi, giờ vẫn ôm hận thù. Không biết sống ở nước ngoài thì yêu Việt Nam cỡ nào mà đấu với chả tranh, chỉ luôn nuôi hận thù đòi lật đổ chế độ, một chế độ ổn định không có các cuộc biểu tình bạo loạn, và không bị đánh bom khủng bố như các nước phương tây

    Trả lờiXóa
  5. Ừ thì Sài Gòn là hòn ngọc Viễn đông nhưng mà hẵng còn Hàn quốc và Nhật bản mà. Đọc sách vs xem ảnh thì NB nó từ thời trc 45 đã phát triển lắm rồi. Đừng tự huyễn hoặc nâng cao bản thân nữa đi cờ vàng ạ, những gì chúng bay có đk là do hưởng sái của Mỹ thôi chứ mà để tự phát triển thì ngọc cũng thành đá.

    Trả lờiXóa
  6. nói VN bây giờ ko sản xuất đc con ốc vít nhưng thời trước thì chúng nó gói xà phòng cũng đ sản xuất được chứ nói gì đến oto.cả nền kinh tế phụ thuộc chính vào viện trợ của nước ngoài mà đến nỗi thằng tt thiệu phải tự nhận rằng nếu ko đc nhận viện trợ nữa thì chế độ sẽ sụp đổ trong vòng 3 giờ đồng hồ.như thế thì có cái vẹo gì mà đáng thủ dâm tinh thần nữa

    Trả lờiXóa
  7. Ôi dào. Nói chuyện gì nữa. trình độ tự sướng thẩm du ảo tưởng sức mạnh của bọn 3 que là vô địch cmnr. ở bất cứ thời nào thì trình độ máy móc của việt làm sao đi so sánh với nhật bản, hàn quốc được? đó là một lẽ đương nhiên mà ai cũng biết. họ có nhân lực và có kinh nghiệm hơn chúng ta rất nhiều. vậy mà lũ 3 que này tưởng tượng ra một câu chuyện xúc động thế!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog