Chia sẻ

Tre Làng

TRI ÂN KIỂU LỀU BÁO

Khoai@

Tri ân kiểu lều báo

Tổ sư quân ăn cháo đá bát. Chúng mày trả ơn công lao của các anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc như thế hả?

Cả tỉnh Hà Tĩnh hiện có 23786 liệt sĩ, sẽ tương đương với 23786 phần quà, giá trị mỗi phần quà bao gồm 1 hộp bánh quy 120.000, bánh mềm phủ socola rắc dừa 36.900, kẹo bọc sữa 35.000, bánh quy mặn hạt vừng 8000, kèm một túi giấy. Tính nhanh, mỗi suất sẽ trị giá 199.900/suất, nhân với tổng số 23786 suất, sẽ đúng bằng giá trị trúng thầu là 4.754.821.400 đồng.

Mỗi xuất quà bằng hiện vật để thắp nén nhang tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ chưa đầy 200 k mà chúng mày kêu như cha chết thế, quân rác rưởi.

Ditpe chúng mày, mở mồm ra là "tri ân" là biết ơn, nhưng chúng mày chỉ tìm cách tri ân những kẻ đã cầm súng bắn vào đồng bào mình thôi. Còn việc tri ân các AHLS thì chúng mày xuyên tạc để tìm cách lật đổ chế độ này. 

Sao chúng mày không chết bớt đi cho đất nước được bình yên, cho dân được nhờ, hả quân mất dạy.

3 nhận xét:

  1. Bọn lều báo bản chất ruồi nhặng của chúng đã là thế mà,mở mồm ra là "tri ân" là biết ơn, nhưng chúng mày chỉ tìm cách tri ân những kẻ đã cầm súng bắn vào đồng bào mình thôi.Đã ngu xuẩn rồi còn hay phát biểu liều.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog