Chia sẻ

Tre Làng

Nóng: Blogger Bà Đầm Xòe bị bắt

Ong Bắp Cày

Một nguồn tin khả tín cho hay, Phạm Thành, hay còn có tên là Phạm Chí Thành, là chủ blog Bà Đầm Xòe đã bị bắt vào sáng nay tại Hà Nội. Lý do bị bắt dù chưa được tiết lộ nhưng chắc chắn có liên quan đến các hoạt động chống phá nhà nước.

Phạm Thành, tức Blogger Bà Đầm Xòe nguyên là cán bộ của Đài tiếng nói Việt Nam đã nghỉ hưu và trở cờ chống chế độ. Phạm Thành nổi tiếng vì những tác phẩm, bài viết chửi bới chế độ, xuyên tạc tình hình thực tế của đất nước, đặc biệt là vu cáo, nhục mạ lãnh đạo đảng, nhà nước và lực lượng công an nhân dân. Phạm Thành được đánh giá là một trong số những đối tượng chống phá chế độ thuộc hàng cộm cán ở Hà Nội, khiến người dân rất bất bình. Đây cũng là đối tượng sẵn sàng viết bất cứ vấn đề gì, miễn là có thể nhục mạ được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và bôi bẩn được chế độ.

Vào blog Bà Đầm Xòe của Phạm Thành, người ta có thể nhận thấy, việc chống phá nhà nước của gã là có hệ thống và thường xuyên, liên tục. Đối tượng tương tác của Phạm Thành cũng chủ yếu là đám ba que sỏ lá, đám vong nô hủi quốc và đám cơ hội chính trị ở trong nước. 

Những bài viết chống chế độ của Phạm Thành thì nhiều khủng khiếp, xin dẫn ra một ví dụ. Vào hôm 21/2/2019, khi truyền thông đăng tải thông tin "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Lào, Campuchia" trong bối cảnh TT Donald Trump sang Việt Nam đàm phán với CT Kim Jong-un tại Hà Nội, thì ngay lập tức, Phạm Thành, đã có bài viết cực kỳ mất dạy với tựa đề "Đầu hàng đi, Phú Trọng ơi". Bài viết cho rằng,TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng không dám gặp Donald Trump, nên phải "trốn" sang Lào, Campuchia. Xin trích một đoạn: 
"Ngày 27.2.2019, Trump có mặt tại Hà Nội, sao Phú Trọng không đem cái cộng sản căm thù Trump, huy động quân, dân, cán chính Việt Nam bắt Trump và thủ tiêu Trump đi cho xong việc?
Phú Trọng đã không dám bắt mà còn như như khỉ ngửi thấy mùi sư tử liền bạt vía, cong đít, cong đuôi, phắn thẳng sang Lào, Cam để ẩn nấp. Sợ Trump đến thế à, ông Phú Trọng.
Sợ đến thế thì nên đầu hàng đi cho được việc, Phú Trọng ơi.
Chứ dân theo ông, lúc cần có ông ở nhà thì ông lại bỏ chạy như thỏ đế thế kia thì quốc thể, hay nhân cách người Việt còn ra thể thống gì nữa, ông Phú Trọng ơi?
Ông trốn đi như vậy, nhỡ trong nước có đảo chính, ông sẽ về thế nào? Hay các bạn khỉ của ông đón ông vào rừng sống cho có thủ lĩnh?". 
Hết trích.

Rõ ràng, bài viết của Phạm Thành là sự kết hợp hoàn hảo của sự ngu xuẩn, đần độn về chính trị với sự hằn học với chế độ. Với nội dung trên, chiểu theo Luật Dân sự, Hình Sự và Luật An ninh mạng, nhẽ ra Phạm Thành đã phải xộ khám ngay chứ không phải đến bây giờ mới bị bắt. Nói thêm về sự kiện này, thực tế là TBT, CTN đi công tác bên Lào, Campuchia và ngay sau đó là về nước tiếp đón CT Triều Tiên Kim Jong - Un và TT Mỹ Donald Trump và chỉ trong buổi sáng 27/1/2019 hàng loạt hợp đồng mà báo chí gọi là "KHỦNG" đã được ký kết giữa: (1) VietJet và General Electric; (2) giữa Boeing và Vietjet; (3) giữa Bamboo Airways và Boeing: (4) giữa Hàng không Vietnam Airlines với Sabre... Nói như vậy để thấy Phạm Thành không có một chút liêm sỉ nào của người cầm bút.

Cách đây không lâu, trong bài "Nguyễn Phú Trọng Đã Vào Cơn Mê Sảng & Hấp Hối", Phạm Thành không ngại ngần mượn bài trên Dân Trí để viết bài xúc phạm mạ lỵ TBT Nguyễn Phú Trọng. Xem link dưới:


Vẫn xấc xược và hỗn hào như mọi khi, Phạm Thành viết: "TBT Nguyễn Phú Trọng vừa nói: “Bảo vệ lợi ích quốc gia -dân tộc và tôn trọng luật pháp quốc tế”. Xem lịch sử nhân thân, từ khi ông ta làm chủ tịch quốc hội 5 năm, rồi làm tổng bí thơ được hơn sáu năm nay, lần đầu tiên tôi thấy ông Trọng nói được câu đúng". 


Đó là giọng điệu của đám cẩu nô, được sinh ra để sủa vọng cho đám vong nô hủi quốc.

Phạm Thành viết: "Tôi cam đoan rằng, ông Trọng nói trong tình trạng ông ấy đang bị mê sảng. Mê sảng bởi quan thầy Tàu Cộng của Phú Trọng đang mềm như chi chi trong đối phó, thực chất cầu xin Mỹ, nới tay trừng phạt kinh tế, trừng phạt bành trướng mà hội nghị cán chính cấp cao của Tàu Cộng vừa diễn ra ở Đới Bắc Hà trong tuần qua với tinh thần rất cao là nhũn, là cầu xin. Và nghe đâu, vì cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung mà Tàu Cộng không còn khả năng mua 3 đặc khu: Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang) nữa. Vì bỏ ba đặc khu, cũng nghe phong thanh, Tàu Cộng liền giảm tới 2/3 cố vấn cùng tài chính giành cho văn phòng Tổng bí thư".

Luận điệu của Phạm Thành bị người đọc phản bác: "Tổ sư, từ bao giờ Tàu cộng trở thành quan thầy của nhân dân Việt Nam, của Tổng Bí thư vậy? Dựa vào cái gì mà Phạm Thành nói rằng, "Tàu Cộng liền giảm tới 2/3 cố vấn cùng tài chính giành cho văn phòng Tổng bí thư" thế? Căn cứ nào mà Phạm Thành sủa rằng, Tàu cộng mua 3 đặc khu: Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang) hả? Dựa vào cái gì để nói TBT bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức, hả?"


Thật nực cười, mang danh là Nhà văn, Nhà báo nhưng não trạng chính trị lại bệnh hoạn không tưởng. Hãy xem Phạm Thành tưởng tượng ra cái sự bảo vệ của Tàu cộng với TBT: "Phú Trọng, lú gì cũng nhận ra rằng, chỉ cần Tàu Cộng sao nhãng bảo vệ Trọng, tức thì sự nghiệp xã nghĩa của Phú Trọng ở Việt Nam sẽ nhanh chóng sụp đổ, và thân phận Phú Trọng cũng sẽ lập tức về chầu Diêm Vương". Cái nguyên lý cơ bản nhất là "Độc lập dân tộc" mà cũng không nhận thức được nữa thì nói gì đến việc phản biện xã hội?


Ở một đoạn khác, khi bàn về câu nói của TBT: "Ngoại giao phải mạnh dạn, đột phá hơn nữa". Trọng lú ơi, “đột phá” nào cho bằng đột phá tổ chức người sang nước Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh? Để bây giờ Việt Nam bị cả châu Âu tẩy chay ngoại giao. Đại sứ quán, nhân viên ngọai giao, kẻ thì bị tống tù, kẻ thì phải hóa trang bỏ trốn, kẻ thì bị quốc tế truy nả. Vậy “mạnh dạn và đột phá hơn nữa”, là “mạnh dạn” và “đột phá” ở tầm mức nào và ở đâu? Tôi đồ rằng, Nguyễn Phú Trọng muốn nhắm đến nước Mỹ và tổng thống Mỹ, tức phải “mạnh dạn, đột phá” sang Mỹ, bắt cóc Tổng thống Mỹ.....".

Đúng như lời một nhà báo đã nói: Phạm Thành là một kẻ cuồng ngôn, láo xược, là biểu tượng của một loài cave chính trị. Vì thế, hôm nay thông tin Phạm Thành bị bắt tại Hà Nội được lan truyền, dù không gây ra ngạc nhiên cho cư dân mạng nhưng nó cũng khiến người đọc hoan hỉ.

12 nhận xét:

  1. Nặc danh19:16 21/5/20

    Phạm Thành Bà Đầm Xoè từng nói với đám Công giáo Dòng Chúa cứu thế rằng trong lịch sử VN,chưa có chế độ nào sợ Tàu như chế độ cộng sản này,một chế độ hèn với giặc Tàu ác với dân cho đến nổi Tàu lộng lờn ngoài biển Đông,xâm phạm chủ quyền và húc chìm biết bao tàu đánh cá VN mà không dám làm gì mặc dần lâu lâu lại khoe mua tàu chiến mới.Nói về ngày 30-04 -1975,Phạm Thành nói dân miền Nam không bao giờ quên được ngày này và luôn tưởng nhớ về nó và đồng thời không bao giờ ngừng chửi rủa cộng sản bởi không ai mời mà vô đòi giải phóng và sau đó bắt sống theo kiểu này,kiểu nọ nếu không thì chụp cho cái mũ phản động .Thành nói thế trong bao nhiêu chục năm qua,cộng sản bằng cách cai trị ngu xuẩn,điên khùng,tham nhũng,độc đoán,bán nước cho Tàu theo kiểu thà mất nước hơn mất đảng đã phá tan đất nước làm nghèo đất nước,làm đất nước tụt hậu thì phải gọi cộng sản là đại phản động,tức đi ngược lại sự tiến bộ.Phạm Thành vốn hay dùng các mạng xã hội đã nói rằng lòng dân oán hờn,câm phẩn đã đi đến tột cùng cho đến nổi không biết sợ gì như cô Cẩm Thúy ở Nha Trang đã, đốt cờ cộng sản,đốt hình Hồ dán băng vệ sinh có máu tháng phụ nữ lên mặt Hồ vừa làm vừa chửi cùng biết bao cách phản đối cộng sản trong những ngày 30-04 của biết bao người Việt ở khắp nơi.Thành nói nhà nước cộng sản có bao giờ tự hỏi tại sao ngày càng có quá nhiều người nguyền rủa căm thù cộng sản đến mức như vậy,ở đây là những người trẻ không biết gì về đến chế độ trước,chứ đừng nói những người miền Nam trên 60 tuổi và Thành trả lời bởi chế độ cộng sản do Hồ lập nên là một chế độ cực kỳ vô liêm sĩ,không bao giờ biết hổ thẹn ăn năn về những tội lỗi đã gây ra cho dân tộc,hả làm được một chút gì hay muốn biện minh cho đường lối là lập tức vận dụng cái đám nhà văn,nhà báo,nhà sử học bồi bút,cái đám ăn lương đảng hay con cháu đảng xúm vô nịnh bợ,a dua,a huà ,cải bênh cho và thổi phồng thành tích lên hàng trăm lần,còn thất bại hay gây ra tội lỗi thì đổ thừa cho thiên tai,các thế lực thù địch hoặc cứ ỉm yên đi và tiếp tục ngu khùng gây họa.Nói về Hồ,Phạm Thành nói không cần biết Hồ có phải là Nguyễn Ái Quốc hay không hay là thằng Tàu nào đóng vai Quốc,nhưng xét về những tai họa chính do Hồ gây ra cho VN như Hồ mang chủ nghĩa cộng sản vào VN,rước Tàu trở lại VN,xúi hàng triệu người VN giết nhau,miền Bắc đói khổ mang quân xâm chiếm miền Nam trong khi dân miền Nam đang sống yên bình,sung túc không hề yêu cầu giải phóng thì Hồ không xứng đáng được sinh ra làm người.Phạm Thành nói trong khi guồng máy tuyên truyền của cộng sản tiếp tục ầm ĩ ca ngợi những công lao dối trá của Hồ trong ngày sinh nhật của Hồ thì trên khắp cả nước dân oan tiếp tục lầm lủi tả tơi đi biểu tình dưới nắng mưa và những người thù ghét chế độ chửi rủa chế độ bằng tất cả những lời gì họ có thể nghĩa ra và oan hồn hàng triệu bộ đội sinh Bắc tử Nam khóc than rền rĩ vì chết trong cuộc chiến không đáng có.Phạm Thành nói nếu có cách nào để cho những cộng sản đời đầu như Duẩn,Giáp,Đồng sống lại ,tức có thể quay lại quá khứ thì chắc họ không dám đòi vô giải phóng miền Nam vì bị chửi rủa quá và ngày nay dân miền Nam,do không còn vũ khí để chiến đấu nên họ dùng chửi rủa để đánh lại như đã dùng hàng chục năm qua và điều này đã có hiệu quả bởi nó làm lòi cái mặt bán nước cho Tàu,hèn nhát với Tàu ,cái mặt tham nhũng,điên khùng,xấu xí ,dốt nát của chế độ cho toàn nước thấy.
    Không biết Phạm Thành nói đúng sai mức độ nào nhưng có lẻ do quá già hay cuộc sống khổ cực quá gì đó nên Phạm Thành,Bà Đầm Xoè khi hành xử và cảm nghĩ như thế chắc không còn muốn sống nữa và nhà nước hay ai đó cũng nên giúp y tự nguyện !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không thể nói là do quá già được; bởi Phạm Thành đã làm chủ cả blog chống phá đất nước rất bài vở và hoạt động chống phá thường xuyên

      Xóa
  2. Nguyễn Văn21:27 21/5/20

    Thêm một kẻ tâm thần hoang tưởng hết thuốc chữa xộ khám. Lẽ ra với những lời lẽ hết sức láo xược và ngu xuẩn như thế, Phạm Thành phải "ăn cơm CLB Juvnetus" từ lâu rồi mới đúng!
    Cần phải quyết liệt và nghiêm minh, kịp thời hơn để tất cả hiểu đúng nghĩa của cum từ: "Thượng tôn pháp luật"!

    Trả lờiXóa
  3. Thế là lại thêm một tên ngu dốt về chính trị và phát ngôn ngông cuồng bị bắt, sắp sửa chịu sự trừng phạt của pháp luật. Một kẻ như thế xứng đáng bị trừng trị để trả giá cho những gì hắn làm và để răn đe những tên nói năng xằng bậy như hắn

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh09:11 22/5/20

    Chính quyền hay ai đó như ông Lê Minh Trí chẳng hạn nên giải thích với ông Phạm Thành Bà Đầm Xòe rằng già ,bệnh hoạn như ông ở tù khổ lắm tốt nhất là nên tự xử bằng cách tự tử !

    Trả lờiXóa
  5. Tôi chỉ lạ là sao giờ mới cho con chó điện này xộ khám?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để thu thập thêm các chứng cứ và bắt cả đám luôn mà

      Xóa
  6. Chiều hôm qua, anh em dân chủ nháo nhác tìm kiếm nhưng không thấy Phạm Thành đâu. Không biết Bà đầm già hiện đang cư ngụ ở chốn nào rồi. Bà đầm già gia nhập câu lạc bộ Juventus rồi bà con ạ, âu cũng là nghiệp hắn gây ra, thích chống phá chế độ thì bài học "kinh nghiệm" nhận lại chắc bọn rận chủ quên không phổ biến, vậy nên mới khiến phạm Thành "sa lưới" ư!

    Trả lờiXóa
  7. Phạm Chí Thành thường xuyên câu kết với số đối tượng này tổ chức các buổi gặp mặt để thảo luận và xuyên tạc bản chất của nhà nước Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.Hắn cũng thường xuyên viết bài moi móc, xuyên tạc, bịa đặt về bác Nguyễn Phú Trọng, quả thực kẻ tâm thần chính trị này bị bắt khiến ai nấy đều vui mừng, có bọn rận chủ là lo lắng thôi!

    Trả lờiXóa
  8. Đúng là bị bắt quả thực không oan đâu Thành ạ, bao nhiêu năm ông công kích, đả phá chế độ, viết bài xuyên tạc đủ điều về bác Nguyễn Phú Trọng, phủ nhận thành quả cách mạng. Ông không khác gì một kẻ phản bội, tưởng về già ngồi nhà trông cháu đếm lương hưu, giờ thì thỏa mãn thú vui bóc lịch rồi nhé!

    Trả lờiXóa
  9. Lại một thằng cha sắp kề miệng lỗ mà vẫn không hiểu đạo lý làm người của người xưa: "Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập tri thiên mệnh, lục thập nhĩ bất hồng, thất thập cổ lai hy", thân đã bước sang tuổi 70 (thất thập) tức là đã thành người cổ lỗ sĩ rồi, mạng sống như đèn treo trước gió thế mà còn thích múa may với đời, ai nghe, ngữ ấy ở nhà nói con cháu có nghe phỏng, thế mà đòi làm lãnh tụ quốc dân ư, ai cần cái ngữ sắp chết ấy để dẫn dắt ai, dẫn mọi người đến thế giới phương Tây cực lạc chắc, hãy về nhà mà dắt con cháu đi cho nó vui Thành ạ.

    Trả lờiXóa
  10. Già rồi mà Phạm Thành còn ham hố chống phá đất nước để kiếm tiền; sống mà như chết thì sống để làm gì

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog