Chia sẻ

Tre Làng

CHUYỆN QUỲ GỐI, CÚI ĐẦU...


Thú thật là khi nhìn thấy anh em cảnh sát Mỹ quỳ xuống đãi bôi với đám biểu tình, Già cứ cười ngặt nghẽo. Vì nó không chỉ lạ, mà còn hài hước, bởi lẽ nếu như không khởi phát vụ kẹp phát chết tốt được livestream lên mạng xã hội gây bùng nổ bạo loạn, thì tính bình quân hàng năm lượng công dân lương thiện bị đòm ngẫu hứng đỡ buồn tay bởi cớm Mỹ, nhẽ cũng tròm trèm dân số 1 thôn ở Việt Nam chứ chẳng đùa.

Cái rồi liên tưởng qua thằng đế quốc Nhật, bọn này cứ hở ra là nó cúi đầu và quỳ gối. Vụ sập cầu Cần Thơ thảm khốc như thế, nhưng chỉ cần nó cúi đầu phát là y như rằng đồng bào yêu chuộng hòa bình ở ta hả lòng hả dạ ngay, quên ngay, và lại lục tục kéo nhau đi chưởi đám khác ngay, thế mới tài.

Nói chung tổng kết lại cho thấy, trên đời này bọn nào sính quỳ gối ưa cúi đầu, rặt bọn tào lao vớ vẩn. Vậy nên chị em lưu ý kiểm chứng mà xem, cứ đám hôn nhân nào mà bắt nguồn bằng việc thằng đực nó khuân một mớ hoa hồng về, nó rải thành hình trái tim có mũi tên xuyên qua rồi nắn nót I love you chẳng hạn, cái rồi nó quỳ, nó nâng tay các chị lên, rồi nó cúi mặt ghé mõm, nó thơm, nó thả vài lời đường mật, các chị hí hửng lên đỉnh gật lia lịa nhanh bao nhiêu,

Thì xác suất sau này nó táng các chị móp a-lô càng sớm bấy nhiêu.

Nhược bằng bọn đi đong gái như A7 chẳng hạn, thô thiển và thậm chí tục tĩu, ngồi với gái mới quen là cứ dạng ra, chạng ra, miệng thì im thin thít không câu ngọt lời hay, nhưng tay lại cứ ủn ủn bộ củ.

Cái rồi gái hỏi gì cũng giả nhời cộc lốc, kiểu yêu em thì anh có gì trả lời có cc, kiểu thằng kia đang tán em nó có 4 bánh cạc vi dít giám đóc thì anh có gì trả lời có cc, y như rằng dù tiền vận long đong nhưng hậu vận cơ bản tưng bừng. Lấy nhau về cứ đêm bảy ngày ba vào ra không tính, giải quyết xung đột bằng cc thay vì hoa mỹ đường mật, gái má thắm thêm thắm, giai hoành lại thêm hoành, cương thường ổn định luân lý dạt dào không phải ngôn nhiều.

Chung quy lại, phải lưu ý với những cú quỳ gối của bọn nhà giàu các chị ạ, lành ít dữ nhiều đấy chứ không đùa. Trên đời này chỉ có duy nhất một thứ quỳ gối đưa lại được cho chúng ta hạnh phúc lâng lâng mà thôi, cái này thì cứ hỏi A9 Phương và A4 và A5 Gạch là rõ nhất, còn Già xí hổ chẳng dám nói ra đâu!

11 nhận xét:

  1. Nặc danh16:52 3/6/20

    Trang này viết lách mất dạy nhỉ! Sao không ai xử lý, cứ để nó tuyên truyền láo từ tận năm 2009 đến giờ?

    Trả lờiXóa
  2. Nhân Quyền thứ đạo đức rởm xa xỉ của nước Mỹ. Hàng ngày chúng ta từng nghe các quan chức, các tổ chức tài trợ của Mỹ rao giảng khắp thế giới về nhân quyền. Nước Mỹ luôn tự phong là ngọn cờ đầu của nền " dân chủ thế giới" và áp đặt những tiêu chuẩn của mình cho những nước còn lại. Giờ nhìn thấy cảnh sát Mỹ quỳ gối thì đừng cười, nó không buồn cười đâu hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giết người ta xong quỳ gối xin tha là xong thì ai chẳng làm được

      Xóa
  3. Đúng là những chuyện hài hước thì MỸ hay đảm nhận hết thảy, một quốc gia chuyên đi rêu rao nhân quyền, tự do, dân chủ và giờ đây lại phải hứng chịu cuộc cách mạng màu như Syria hay Iraq, cảnh sát phải quỳ gối trước người biểu tình, ủa đsung là xứ "thiên đường" đáng sống mà, sao lạ lùng vậy bà con nhỉ.

    Trả lờiXóa
  4. NHững pha quỳ gối đi vào lịch sử lòng người, nếu không có cú ghì cổ người da màu đến tắc thở mà chết của tên cảnh sát người da trắng thì có lẽ những câu chuyện pha sự hài hước này không bao giờ xảy ra. Nhưng phải thật sự cảnh giác, bởi lẽ những sự cúi đầu của bọn nhà giàu thì không bao giờ bình thường, nên cẩn thận.

    Trả lờiXóa
  5. Với vụ việc mà cảnh sát Mỹ đã kẹp chết một công dân da màu đã nói lên rất nhiều điều về sự phân biệt chủng tộc cũng như cái sự hống hách của cảnh sát Mỹ "muốn xử thì xử vô pháp luật". Còn về cái việc quỳ gối thì không biết có thành tâm hay không nhưng mà quỳ gối sẽ làm cho người khác thấy mình được tôn thờ. Có lẽ đây là cách hay để tránh sự tấn công biểu tình, tuy hơi nhục một tí

    Trả lờiXóa
  6. Nếu như đây là một hành động thành tâm xin lỗi người dân biểu tình thì cũng có thể chấp nhận được vì lỗi giết người không phải là ý chí chung của toàn thể cảnh sát mà chỉ là của một tên cảnh sát thôi. Nhưng chỉ hành động quỳ thôi là chưa đủ với hành vi giết người có sự phân biệt chủng tộc như vậy. Điều này cho thấy sự kỉ luật vô pháp của cảnh sát nên mới dễ dàng giết người mà không có gì sợ hãi cả

    Trả lờiXóa
  7. Chưa biết là có phải sự thành thật xin lỗi hay không nhưng chuyện mà giới cảnh sát Mỹ người da trắng tự xem mình là cao quý lại đi quỳ gối trước người da màu bị xem là "hạ đẳng" là điều không bình thường rồi. Đây có khi là một chiêu trò để dẹp yên lòng người biểu tình, cứ nhịn nhục đợi tình hình lăng xuống rồi xử lí riêng lẻ sau cũng nên

    Trả lờiXóa
  8. Hành động này đánh vào tâm lí người khác vì quỳ gối thể hiện sự tôn kính, thành tâm xin lỗi. Tuy nhiên thì hành động bên ngoài không thể nói lên điều đang nghĩ bên trong. Ai mà biết được sau khi người biểu tình thôi đạp phá, lắng xuống thì liệu cảnh sát có thêm vài vụ đàn áp như kia không. Nhưng sự quỳ gối cũng cho thấy sự làm ăn tắc trách, sai trái của hệ thống cảnh sát cũng như là nhà cầm quyền

    Trả lờiXóa
  9. Mặc dù cảnh sát nhiều bang ở Mỹ đã thực hiện "quỳ gối, cúi đầu" trước những người biểu tình vì sự bất công trong xã hội và vì vụ án liên quan một viên cảnh sát giết một người da đen. Tuy nhiên đằng sau hành động tưởng chừng văn minh đó thì ở nhiều nơi cảnh sát vẫn tấn công đoàn người biểu tình dã man và trong thời gian này cũng xảy ra nhiều vụ án khác liên quan cảnh sát và người da màu.

    Trả lờiXóa
  10. Những bất công tại Mỹ phải giải quyết bằng pháp luật, không thể quỳ gối cúi đầu là xong được

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog