Chia sẻ

Tre Làng

Lê Trung Khoa mưu đồ gì trong tuyển dụng cộng tác viên?

Mới đây, Lê Trung Khoa lại ‘ra chiêu’ tuyển dụng cộng tác viên là người Việt cho trang báo thoibao.de tiếng Việt ở Đức. Phải chăng, tờ báo này thực sự tuyển dụng cộng tác viên hay chỉ là chiêu trò để lừa đảo hoặc với mưu đồ khác ?

Mời đọc thêm các bài về Lê Trung Khoa dưới đây:
- Đừng trở thành nỗi xấu hổ của cộng đồng gốc Việt;

Lê Trung Khoa chính là ‘ông chủ tòa soạn’ trang tin Thoibao.de ở Đức -một trang tin bị cộng đồng người Việt ở Đức coi là ‘bất lương’ bởi không chỉ xuyên tạc mà còn xảo trá chống phá lại dân tộc Việt Nam.

Bộ mặt thật của Lê Trung Khoa ở Đức

Lê Trung Khoa sinh năm 1971, quê quán ở Thanh Hóa, có bố là người lao động xuất khẩu tại Ðức, tới những năm 90 của thế kỷ trước, Lê Trung Khoa đến Ðức. Thời kỳ đầu, anh ta sống ở một số nơi, chủ yếu buôn bán quần áo, mở cửa hàng tạp hóa nhỏ, bán máy thu tiền, dịch vụ lắp đặt ca-mê-ra an ninh. Chuyển đến Berlin (Béc-lin), Lê Trung Khoa đã lập ra và điều hành trang mạng Thoibao.de. Khi mới xuất hiện, Thoibao.de ít nhiều còn có sự lương thiện, cho nên từ tinh thần đoàn kết dân tộc, vì lợi ích chung của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, mong muốn có một cầu nối về truyền thông giữa cộng đồng người Việt ở Ðức với quê hương, một tờ báo điện tử trong nước đã ký thỏa thuận hợp tác để trao đổi thông tin với Thoibao.de. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn, tờ báo này buộc phải đơn phương hủy bỏ thỏa thuận, vì Thoibao.de làm báo giả dối, thiếu khách quan, liên tục đăng tải thông tin, đưa tin không đúng sự thật, tiêu cực, suy diễn, gán ghép, lái vấn đề sang hướng xấu… Và cần phải nói thẳng rằng, từ thái độ thiện chí của phía Việt Nam, mà trong một thời gian, Lê Trung Khoa có cơ hội được tiếp xúc với cán bộ ngoại giao Việt Nam, dự một số buổi đón tiếp và hoạt động của một số lãnh đạo Việt Nam khi sang thăm, làm việc tại Ðức. Về sau, những bức ảnh chụp tại các cuộc tiếp xúc này lại được Lê Trung Khoa sử dụng để lòe bịp, khoe khoang như một “nhân vật quan trọng”.

Trượt dài trên con đường lừa dối, để mưu cầu mục đích cá nhân và nuôi tham vọng, không có gì khó hiểu khi Lê Trung Khoa nhanh chóng quay lưng lại với đất nước của mình. Kể từ khi đổi hướng chính trị, với các bài viết chủ yếu đáp ứng nhu cầu của số người đọc có xu hướng chống phá, Thoibao.de ngày càng đi vào con đường xấu, trở thành một địa chỉ truyền thông chống Việt Nam nằm giữa châu Âu. Các bài viết, video clip do Lê Trung Khoa phát tán trên Thoibao.de và Youtube thường trắng trợn xuyên tạc đường lối của Ðảng và Nhà nước Việt Nam; đưa tin và bình luận bóp méo một số sự kiện liên quan Việt Nam nhằm tác động tiêu cực tới uy tín và hình ảnh của Việt Nam, uy tín của lãnh đạo Ðảng và Nhà nước; cổ vũ một số tổ chức, cá nhân có thái độ thù địch hoặc thiếu thiện chí với Việt Nam; kích động dư luận xấu… Ðể lừa dối người đọc, Lê Trung Khoa tự đánh bóng tên tuổi bằng cách rêu rao bản thân là “một nhà báo Ðức”. Giấy tờ duy nhất liên quan tới hoạt động báo chí được Lê Trung Khoa trưng ra là một “thẻ báo chí”, mà ở Ðức, “thẻ báo chí” như vậy không chỉ được cấp cho người hoạt động chính thức trong làng báo, mà còn cấp cho người có việc làm thêm liên quan đến báo chí. Bất cứ người nào ở Ðức cũng có thể nhận một “thẻ báo chí” nếu nộp một khoản lệ phí vài trăm ơ-rô, đồng thời khai báo, bày tỏ ý muốn làm việc có liên quan báo chí (như: thu thập thông tin cho một địa chỉ về truyền thông, chỉnh sửa văn bản cho một tờ báo, lập trang mạng và đăng quảng cáo…). Khi mới sang Ðức, Lê Trung Khoa khoe đã học tại Trường cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, sống và làm ăn ở Berlin, Lê Trung Khoa khoe trên trang facebook cá nhân từng học ở Ðại học Weimar (Vai-ma), nhưng khi những người biết tường tận về anh ta xác định đó chỉ là dối trá, thì Lê Trung Khoa im lặng, cho đến nay vẫn không hề công bố văn bản nào cho thấy anh ta đã học và tốt nghiệp các trường này. Không chỉ vậy, các bài viết, đặc biệt là video clip đã phát trên Youtube cho thấy Lê Trung Khoa sử dụng tiếng Việt rất kém, nói tiếng Ðức cũng theo lối “bồi”. Ðặc biệt, là “nhà báo Ðức” nhưng đến nay Lê Trung Khoa chưa hề có một bài báo nào do chính anh ta viết bằng tiếng Ðức đã được đăng tải.

Tự nhận là “nhà báo Ðức”, song Lê Trung Khoa luôn tỏ ra là một người không quan tâm tới nguyên tắc đạo đức báo chí, mà nguyên tắc hành nghề của anh ta là cố gắng phát tán càng nhiều càng tốt các loại tin giả (fake news), hoặc tin tức đã bị xuyên tạc, bóp méo. Thí dụ: Lê Trung Khoa liên tục cho đăng trên Thoibao.de bài viết có mục đích cản trở việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và EU (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam và EU (EVIPA); sử dụng rất nhiều thông tin, sự kiện, hình ảnh không hề liên quan để tiến công một cách bỉ ổi vào sản phẩm xe hơi của Công ty VinFast; gần đây trên Youtube, Lê Trung Khoa là một trong số ít kẻ liên tục bịa đặt tin tức về Biển Ðông để vu khống Việt Nam, đánh lừa dư luận, kích động chiến tranh… Một điểm nổi bật trong hành nghề báo chí của Lê Trung Khoa là có mối thâm thù sâu sắc với những người Việt đang sống ở Ðức đã thể hiện tinh thần yêu nước, kiên quyết đấu tranh với các thế lực phản nước, hại dân. Ðể làm việc này, Lê Trung Khoa trơ tráo chế tài liệu giả để vu khống một người Việt yêu nước ở Ðức từng “giết nhiều lính Mỹ”, năm 1968 từng “ám hại” một số bác sĩ người Ðức làm việc tại bệnh viện Huế,… trong khi năm 1968 người bị Lê Trung Khoa vu khống mới có 14 tuổi, chưa vào quân đội, vẫn sống và đi học ở quê nhà.

Nhằm tăng cường khả năng chống phá của Thoibao.de, thời gian gần đây, Lê Trung Khoa đã tập hợp quanh mình một số “cộng sự” vốn nổi danh thù địch, thiếu thiện chí, như Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Ðài… Về Bùi Thanh Hiếu, đó là người đã trải qua lộ trình đi từ “đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê, cờ bạc, trộm cắp” đến “nhà dân chủ”. Cụ thể: năm 1994, Bùi Thanh Hiếu từng bị Tòa án nhân dân (TAND) tuyên án 45 tháng tù, 2 năm quản chế vì tội tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy; năm 1998, bị xử lý hành chính vì có hành vi cưỡng đoạt tài sản công dân; năm 2009, bị công an tạm giữ vì có hành vi “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm an ninh quốc gia”; năm 2011, bị xử lý hành chính về hành vi tàng trữ súng đồ chơi trong danh mục cấm sử dụng;… Từ ngày đến nước Ðức, Bùi Thanh Hiếu vừa kiếm sống bằng nghề buôn đồng hồ, nồi niêu xoong chảo vừa “buôn bán tin tức chính trị” để nuôi blog, facebook của anh ta là “thánh địa của các ổ nhóm phản động” (như đánh giá của cư dân mạng). Gần đây, Bùi Thanh Hiếu đi theo Lê Trung Khoa như hình với bóng. Các thủ đoạn bịa đặt, xuyên tạc, nhào nặn, xào xáo, dựng chuyện, vu khống, sử dụng thuyết âm mưu hư cấu ra chuyện giật gân liên quan đến tình hình Việt Nam, liên quan hoạt động của lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, mà Bùi Thanh Hiếu vốn rất lành nghề đã thể hiện rất rõ trên Thoibao.de. Thậm chí cách đặt tên theo lối chương hồi của truyện võ hiệp mà Bùi Thanh Hiếu rất thành thạo cũng được sử dụng để đặt tên cho bài viết, video clip của Lê Trung Khoa. Còn Nguyễn Văn Ðài, đây là “nhà dân chủ” năm 2007 đã bị TAND tuyên án 4 năm tù giam, quản chế 4 năm sau khi ra tù vì đã có hành vi “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”; năm 2018, Nguyễn Văn Ðài tiếp tục bị TAND tuyên án 15 năm, quản chế 5 năm sau khi ra tù vì tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”; (nhưng đến ngày 7-6-2018 luật sư Nguyễn Văn Ðài và cộng sự Lê Thu Hà được đưa ra khỏi nhà tù tới sân bay quốc tế Nội Bài để sang Ðức xin tị nạn chính trị). Theo một bài viết trên báo Công an Nhân dân, Nguyễn Văn Ðài đã khai với cơ quan công an: trung bình mỗi tháng, anh ta được bên ngoài cung cấp 1.000 USD, trong đó khoảng từ 600 đến 700 USD là lương tháng của Nguyễn Văn Ðài, số còn lại để trả lương nhân viên, “tài trợ học bổng” cho một số người đã được chọn từ trước; chỉ riêng sáu tháng đầu năm 2006, Nguyễn Văn Ðài đã được “trả công” gần 19.000 USD. Sau khi nhận được lượng khoan hồng của Nhà nước Việt Nam để đến Ðức định cư, Nguyễn Văn Ðài lập tức trở lại đường cũ, bắt tay với tổ chức khủng bố “Việt Tân”, dấn sâu vào con đường chống phá. Ðiển hình là ngày 25-4-2019, Nguyễn Văn Ðài và đại diện tổ chức khủng bố “Việt Tân” đến gặp đại diện Bộ Ngoại giao Hà Lan để vu khống Việt Nam “vi phạm nhân quyền”, và dư luận coi đây là một cuộc gặp “đáng xấu hổ”, vì anh ta cùng đồng bọn được đón tiếp trong một căn phòng tồi tàn, đại diện Bộ Ngoại giao Hà Lan cũng chỉ ghi nhận một cách xã giao.

Với sự tham gia của mấy kẻ đầy tai tiếng như Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Ðài… trang Thoibao.de do Lê Trung Khoa điều hành đã và đang là một “điểm đen” trong các địa chỉ truyền thông của người Việt ở nước ngoài. Ðến nay, dù mọi dối trá, bịa đặt, bịp bợm, nhảm nhí mà Thoibao.de công bố đều bị dư luận vạch trần, Lê Trung Khoa vẫn tiếp tục trơ tráo sử dụng Thoibao.de thực hiện hành vi bất lương. Chính vì thế, trong gần 600 thảo luận dưới video clip đã đề cập tại phần đầu bài viết này, hầu như chỉ có ý kiến phản đối, coi Lê Trung Khoa chỉ là người “sống bằng nghề chửi, một dạng Chí Phèo thời nay”, “con cháu cõng rắn cắn gà nhà của Lê Chiêu Thống”, “phản bội quê cha đất tổ, nơi đã sinh ra nó và nơi nó đã học để biết chữ để hôm nay ngồi ở bên Ðức nói xấu chế độ, không đáng được gọi là nhà báo”…

Chiêu trò tuyển dụng cộng tác viên người Việt

Vấn đề nghi vấn thứ nhất:

Phải chăng, Lê Trung Khoa thiếu cộng tác viên trong khi hắn liên kết với những kẻ mang danh luật sư, nhà văn, nhà báo độc lập, nhà báo tự do từng bị Việt Nam kết án cho đi tị nạn hoặc đang mang danh đấu tranh dân chủ ở Đức, Việt Nam và các nước khác trên thế giới ? Xin khẳng định rằng, hắn quá thừa, dư thừa một lượng lớn người ‘tham gia bán tin, viết bài’ cho hắn.

Một ‘tá’ những kẻ khoác áo dân chủ, nhân quyền, tự do,… ở trong nước và hải ngoại vẫn hàng ngày, hàng giờ thu thập tin tức, sự kiện, sự vụ rồi cào phím viết bài trên mạng xã hội đã cho thấy tin tức và cộng tác viên cho hắn không phải ít và thậm chí những kẻ này muốn được bán tin, bán bài viết kiếm tiền nhưng rõ ràng Lê Trung Khoa đâu có nhu cầu sử dụng.

Vấn đề nghi vấn thứ hai:

Nhìn vào điều kiện tuyển dụng hắn đưa ra ‘khá hấp dẫn với mức tiền lương’ và điều kiện, môi trường làm việc nhưng vì sao những tay thạo tin, viết tốt như Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Đài,… vẫn không đủ sống bằng nghề ‘viết lách chống phá’ mà phải ‘bán hàng dạo online’.

Nếu thực sự, Lê Trung Khoa cần tuyển cộng tác viên với mức tiền lương hấp dẫn và điều kiện đơn giản như vậy thì Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Đài, Phạm Đoan Trang, … đã không phải lao tâm, khổ tứ để ‘bòn mót’ trên mạng xã hội mà nghiễm nhiên có một vị trí trong tờ báo do Lê Trung Khoa làm chủ.

Từ hai nghi vấn trên có thể nhận thấy đây chính là chiêu trò lừa đảo người Việt Nam ‘có nhu cầu tìm việc làm’ bán thời gian trên internet -một trong số những nghề rất ‘nóng’ khi lượng người cần việc làm kiểu này hiện vẫn có nhu cầu rất cao. Lợi dụng ‘nhu cầu này’ Lê Trung Khoa đã bày trò ra ‘tuyển dụng cộng tác viên người Việt’ để nhằm mục đích:

Thứ nhất, lừa đảo lấy tiền từ việc thu phí và tiền đặt cọc tuyển dụng.

Chắc chắn, người tham gia ứng tuyển sẽ phải nộp một khoản phí nhất định và chưa biết rằng mình có được tuyển dụng hay không tuyển dụng. Phí tuyển dụng đặt ra nếu chỉ tính với một cá nhân thì số tiền không đáng là bao nhưng với số đông người tham gia chắc chắc con số tiền sẽ rất lớn. Mặt khác, phí tuyển dụng nên không có chuyện hoàn trả khi không trúng tuyển.

Tiền đặt cọc cũng là một khoản tiền có thể được Lê Trung Khoa bày trò khi áp dụng đối với người trúng tuyển. Điều này có nghĩa Lê Trung Khoa sẽ buộc những người trúng tuyển phải nộp một khoản tiền nhất định gọi là tiền ‘đặc cọc’ và khi người trúng tuyển đã đặt cọc thì khó có thể đòi lại nếu Lê Trung Khoa bội tín vì hắn ở Đức không ở Việt Nam.

Thứ hai, dụ người Việt Nam tham gia vào hoạt động chống phá. Như trên đã nói, Lê Trung Khoa không có nhu cầu tuyển cộng tác viên mà có nhu cầu tìm người tham gia hội, nhóm đấu tranh chống lại chính quyền, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Thông qua tuyển dụng cộng tác viên hắn sẽ ‘nhử’ những người tham gia bằng những lời hứa hão, hứa xuông… để rồi dụ họ ‘miễn cưỡng’ tham gia vào nhóm đấu tranh chống đối. Thủ đoạn này khá tinh vi, lừa người Việt Nam ‘hám lợi’, ‘cả tin’ rồi ‘đẩy họ vào tình thế’ không thể không trở thành kẻ chống phá. Giống như phương thức lừa đảo hiện nay, họ gọi điện đến tự nhận công an, viện kiểm sát buộc người dân phải đưa tiền nếu không muốn bị khởi tố, bắt giam tương tự như vậy, khi người ứng tuyển cộng tác viên có trao đổi thông tin qua ứng tuyển với Lê Trung Khoa thì những thông tin này hắn sẽ ‘ghi lại’ và làm bằng chứng buộc người ứng tuyển phải phục tùng theo mệnh lệnh của hắn nếu không muốn bị hắn dùng thông tin đó để tố cáo với chính quyền Việt Nam là người này vi phạm vào tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Theo đó, người bị hắn ghi âm, ghi hình sẽ lo sợ và phải làm những việc mà hắn sai bảo trong khi hắn không mất một đồng tiền nào.

Với những gì chúng tôi đưa ra, mong rằng nó chính là những thông tin hữu ích để những người nhẹ dạ, cả tin, đang muốn tìm công việc làm thêm tránh rơi vào cái bẫy mà kẻ phản Quốc này đưa ra. Chúng ta hãy nên nhớ rằng không có gì từ trên trời rơi xuống và không có gì dễ dàng có thể nhận tiền lương cao khi chúng ta không làm việc thực sự, làm việc có hiệu quả.

Thành Nam

4 nhận xét:

  1. Dù mục đích của việc tuyển dụng cộng tác viên là gì đi nữa thì chúng ta cũng phải hết sức cảnh giác với những tên có dấu hiệu nghi vấn như tên Lê Trung Khoa này. Nếu không cảnh giác thì không biết đến lúc hắn tuyển được rồi thì hắn sẽ nhồi não tư tưởng những người này kiểu gì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như bạn nói, phải hết sức cảnh giác.

      Xóa
  2. Chắc chắn tên Lê Trung Khoa này tuyển dụng thêm người chả có mục đích tốt đẹp gì bởi bản chất của tờ thời báo này được xuất bản ở Đức với mục đích chống phá dân tộc Việt Nam. Do đó chúng ta cần cảnh giác trước mọi hành động của tên Khoa này và những người có liên quan để điều tra xác minh rõ ràng

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh09:07 29/6/20

    Bùi Thanh Hiếu, còn có bút hiệu là Người Buôn Gió( nội cái bút hiệu cũng cho thấy đây là một kẻ cơ hội) vốn là tội phạm hình sự, từng ở tù vì buôn ma túy, bán ma túy, trấn lột( sống trong một gia đình có cha buôn thuốc phiện, chị ở tù vì mãi dâm).Ra khỏi tù với tánh khôn văt, luồn lách ,cơ hội, miệng lưỡi giảo hoạt, Hiếu , ít học nhưng rất hám danh, nhận thấy viết mạng xã hội với các đề tài chống chính quyền thì mau nổi danh và từ đó có thể thu lợi nhiều thứ. Thế là Hiếu bắt đầu viết, đi biểu tình lặt vặt.Sau khi gia nhập nhóm Trịnh Hội, được nhóm này vận động, Hiếu qua được Đức để học lớp viết báo ngắn hạn, Hiếu vừa cơ hội cho vợ con qua vừa lên mạng viết chửi loạn xạ chính quyền để có cớ ở lại xin tỵ nạn để được hưởng trợ cấp vừa có dịp lấy lòng các đám chống cộng.Thế là dù gốc gác chả ra gì nhưng Hiếu có dịp
    đứng ngang hàng, ngồi ngang ngữa khật khù bàn luận" thiên hạ đại sự" với những kẻ máu mặt. Thật ra cái đám dân chủ ở nước ngoài không phải không biết gốc gác bản chất của Hiếu( dốt ít học nhưng hám danh)nhưng có kẻ kiếp người Việt Lam( quê của Hiếu nói như vậy) dài buồn ớn chán nên kếp nạp đủ thứ hổ lốn cho càng đông càng vui!Để đánh bóng thêm tên tuổi, Hiếu ra vài cuốn sách mà rốt cuộc nội dung chỉ ám chỉ về mình , rằng mình nổi danh, được đời trọng, tưởng rủi nhưbg gặp may mặc dù gốc gác chỉ là tên nghiện ma túy( nhìn da và nôi sậm là biết nghiện nặng), tù hình sự chẳng phải là bác sĩ, kỹ sư đấu tranh không đúng bị tù.Hiếu nếu tỉnh thức bây giờ cũng chưa muộn, bằng cách đừng làm biếng, ráng học tiếng Đức cho dù nó khó (để làm gương cho vợ con), dứt khoát bỏ nghiện ma túy, đừng bon chen hám danh( bởi mình đâu có học cao, học rộng, địa vị gì đâu mà với danh) đừng mua bán gì cả bởi nó sẽ khiến trở lại con người khôn vặt, luồn lách, miệng lưỡi vốn đã từng dẩn đến tù tội và nếu được hay nhất là nên cạo đầu đi tu để ăn năn về những ngày mình bán ma túy, trấn lột !

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog