Chia sẻ

Tre Làng

“Tú bà” môi giới mại dâm HLV thể hình là mắt xích trong đường dây trai bao

Quá trình điều tra cho thấy, Nguyễn Phương Thảo (SN 1999, Hai Bà Trưng, Hà Nội) là một mắt xích quan trọng trong đường dây "trai bao" cao cấp.

Ngày 17/8, nguồn tin từ Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết: Đơn vị đã tiến hành khởi tố bị can với đối tượng Nguyễn Phương Thảo về hành vi Môi giới mại dâm.

Trước đó, ngày 12/8 cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự với Nguyễn Phương Thảo.

Đối tượng Nguyễn Phương Thảo. (Ảnh: Công an cung cấp)

Quá trình điều tra cho thấy: Nguyễn Phương Thảo là một mắt xích trong đường dây "trai bao" cao cấp tại Hà Nội. Đường dây này chuyên phục vụ các quý bà, quý cô sẵn sàng bỏ khoản tiền lớn để "mây mưa" với các chàng trai khỏe đẹp.

Thảo khai nhận: Đối tượng có thời gian du học bên Trung Quốc. Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Thảo về nước. Trong thời gian về nước, Thảo quen biết một "tú ông" trên địa bàn Hà Nội.

"Tú ông" này giao cho Thảo nhiệm vụ móc nối giữa người mua dâm và những chàng trai trẻ đẹp muốn bán dâm trên địa bàn Hà Nội. Qua các mối quan hệ quen biết, Thảo làm quen với T.H.D (SN 1990, quê Bắc Ninh) là một HLV thể hình.

Sau khi đặt vấn đề thì D. đồng ý "đi khách". Ngày 4/8, Thảo nhận đặt hàng của một thiếu nữ tên T., gửi hình ảnh anh T.H.D cho khách rồi chốt giá 18 triệu đồng.

Thảo nhắn tin địa chỉ cho D. và T., hẹn 15h chiều tại một khách sạn trên địa bàn quận Long Biên. Đến 15h30, D. và T. đến khách sạn thực hiện hành vi mua bán dâm. 

Gần 1 tiếng sau đó, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Long Biên (Hà Nội) kiểm tra hành chính phát hiện hai người này đang thực hiện hành vi mua, bán dâm. 

Ngay sau khi cơ quan công an bắt giữ nam HLV bán dâm, Thảo biết tin và ra đầu thú. Đến lúc này, anh D. mới vỡ lẽ ra số tiền mình cầm về chỉ là 3 triệu đồng, trong khi phần lớn tiền "đi khách" bị các đầu mối trung gian như Thảo ăn chặn.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng trong đường dây "trai bao" cao cấp này.

Võ Nam/VOV.VN

5 nhận xét:

  1. Xét cho đến cùng thì cái giá trả cho một lần mây mưa là 3 triệu đồng. Liệu nó có đáng không, nó có đáng với lương tâm, có đáng với nhân phẩm của mình không? Là đấng nam nhi sức dài vai rộng thì nên chăm chỉ lao động đi chứ đừng tham đồng tiền quá mà đánh mất đi bản chất của mình.

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là "Tuổi trẻ tài cao", sinh năm 1999 mới 20 tuổi đầu mà đã trở thành tú bà cầm đầu cái đường dây mại dâm nam đó rồi. Chẳng hiểu sao lại bán rẻ nhân phẩm và thân xác mình như vậy nữa. Trong khi còn có sức khỏe, còn có thể học tập và lao động nhưng lại không chọn cách đó mà chọn cách buôn bán làm ăn trên chính cơ thể mình

    Trả lờiXóa
  3. Ngày trước thấy con gái đi bán dâm nghe đã không chấp nhận được, có bao biện thì có thể nói thân gái không có sức khỏe thế mà đây lại toàn là đàn ông con trai, tập gym các thứ hóa ra tập bên cạnh việc nâng cao sức khỏe còn là đang rèn giũa "cần câu cơm" cho mình. Thực sự đây là những trường hợp quá suy thoái về mặt đạo đức lối sống rồi

    Trả lờiXóa
  4. Trẻ tuổi vậy mà đã trở thành tú bà rồi, đúng bây giờ thanh niên các kiểu lớn nhanh quá. Mà nếu như lớn mà thành công, đóng góp xây dựng đất nước thì rất hoan nghênh. Ai lại vừa chập chững 20 mấy tuổi đầu đã cầm đầu các cuộc bán dâm như thế này rồi. Giàu nhanh đấy nhưng đạo đức con người, nhân phẩm để đi đâu mất rồi?

    Trả lờiXóa
  5. Quá trẻ tuổi để trở thành người cầm đầu cho một chuỗi những cuộc mua bán mại dâm như này. Đặc biệt đây còn là mại dâm nam, một hình thức mới của mại dâm. Những anh thanh niên mang cái mác PT " Personal Training" nay lại dùng chính những cái thuộc về bản thân mình để buôn bán và xem như đó là một món hàng, thực sự khó mà chấp nhận nổi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog