Chia sẻ

Tre Làng

Hình ảnh ông Nguyễn Thành Tài tại tòa

Ông Nguyễn Thành Tài nhận 8 năm tù và những cái ôm người thân tại toà

Toà tuyên phạt cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Tài 8 năm tù. Sau những lời tự bào chữa, xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân là những cái ôm của ông Tài với người thân trước khi chấp hành án. 


Toà xác định cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài (68 tuổi) vì quen biết nên giúp chủ doanh nghiệp được giao khu đất "vàng" trái pháp luật. Khu nhà đất rộng gần 5.000 m2 tại số 8-12 Lê Duẩn (quận 1)


Chủ doanh nghiệp đó là bà Lê Thị Thanh Thúy (41 tuổi, Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm). Ông Tài đã ký nhanh, ký nhiều văn bản sai quy định.


Sau 4 ngày xét xử, TAND TP.HCM đưa ra phán quyết đối với ông Nguyễn Thành Tài và 4 bị cáo về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí


HĐXX tuyên phạt ông Nguyễn Thành Tài 8 năm tù

Bà Lê Thị Thanh Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm bị xử 5 năm tù


Ngoài ra, toà còn tuyên những người liên đới: ông Đào Anh Kiệt, cựu Gám đốc Sở TN-MT: 5 năm tù (tổng hợp hình phạt với bản án trước đó là 11 năm 6 tháng tù). Ông Nguyễn Hoài Nam, cựu Bí thư Quận ủy quận 2: 4 năm tù. Ông Trương Văn Út, cựu phó Phòng quản lý đất Sở TN-MT: 3 năm tù (tổng hợp hình phạt với bản án trước đó là 8 năm tù)


Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch bào chữa cho bị cáo Lê Thị Thanh Thuý tại toà


Ông Nguyễn Thành Tài căng thẳng khi bước vào phòng xử án. Sức khoẻ ông không được đảm bảo nên toà bố trí ông ngồi ghế riêng gần các bị cáo khác trong sự giám sát của an ninh

HĐXX cho rằng, hành vi của ông Tài, Thuý và các bị cáo đã gây thiệt hại 1.927 tỷ đồng như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, do vụ án đã được kịp thời phát hiện, ngăn chặn, khu đất được thu hồi trả lại cho Nhà nước nên chỉ còn thiệt hại hơn 4,7 tỷ đồng


"Tôi chưa bao giờ bị kỷ luật, nhưng đến cuối đời tôi lại vướng vào vòng lao lý. Đó là trải nghiệm vô cùng cay đắng, nghiệt ngã. Cả tuổi trẻ đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng để mang lại hạnh phúc cho người dân, đặc biệt nhân dân TP.HCM, tôi đã cố gắng đi theo lợi ích chung của đất nước, của nhân dân tới cùng. Tôi muốn xin lỗi mọi người vì sự việc đáng tiếc xảy ra", ông Tài nói lời sau cùng trước HĐXX


Ông Tài ôm người thân sau khi xét xử



Ông Tài luôn tranh thủ ôm người thân mỗi khi được dẫn giải ra toà


Những cái ôm tạm biệt trước khi chấp hành án.


T.Tùng

5 nhận xét:

  1. Đúng là không có chuyện hạ cánh an toàn, tất cả những sai phạm đều phải trả giá đắt và ông Nguyễn Thành Tài là một minh chứng rõ ràng về điều ấy. Giờ bản án tòa cũng đã tuyên, dù có ăn năn hối hận thì cũng đã muộn, chỉ hy vọng những người cán bộ chân chính lấy đó làm gương để không đi vào vết xe đổ!

    Trả lờiXóa
  2. Bản án thích đáng đã được đưa ra dành cho những sai phạm mà ông Nguyễn Thành Tài mắc phải, những sai lầm mà ông vướng vào thì đơn giản chỉ là việc không giữ được mình đến phút cuối cùng, và nếu cán bộ nào cũng như ông thì liệu chế độ này sẽ ra sao? Chúng ta trọng người tài, người hiền nhưng cũng phải nghiêm minh với tội lỗi, sai lầm!

    Trả lờiXóa
  3. Nhìn ông Tài hơi phờ phạc, mệt mỏi, đầu thì tóc cũng đã rụng đi nhiều...đó phải chăng là những gì mà ông nhận lại khi về già? Điều đó có đáng không ông Tài? Củi lửa vốn là điều khó đùa được, tuy nhiên ta thấy rằng không có chuyện tiếp đất an toàn, rất nhiều sai phạm rất nhiều tồn động bị lôi ra xử lý hết.Môt nhiệm kỳ đầy sóng gió của Thành Phố Hồ chí minh, hy vọng sẽ không có nhiều cán bộ bị nhúng chàm nữa

    Trả lờiXóa
  4. Nhìn hình ảnh các bị cáo trước tòa có một chút nuối tiếc cho những con người từng cống hiến cho đất nước. Nhưng có công thì cũng có tội, đã gây ra sai phạm thì phải chấp nhận những hình phạt tương ứng cho hành vi của mình

    Trả lờiXóa
  5. Ông Nguyễn Thành Tài đã cống hiến cho tổ quốc rất nhiều nhưng đã gây ra sai phạm thì pháp luật không khoan dung cho bất cứ một ai. Bản án đưa ra đối với ông là hoàn toàn thích đáng, nó cũng cho thấy được rằng không phải hạ cánh là đã an toàn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog