Chia sẻ

Tre Làng

Lê Đình Kình “tin vào Đảng”, hay chỉ nấp sau danh nghĩa Đảng viên?

Loa Phường

Trước và trong ngày xét xử sơ thẩm vụ án Đồng Tâm, dư luận phi chính thống trên mạng xã hội và các tổ chức chống Nhà nước Việt Nam đã có nhiều hoạt động tuyên truyền liên quan đến phiên tòa. Nhìn chung, hoạt động tuyên truyền của họ nhằm (i) Bào chữa cho các bị cáo; (ii) Chất vấn những phát ngôn và hành động của cơ quan điều tra, xét xử mà họ xem là vi phạm pháp luật; qua đó (iii) Đòi cải cách hệ thống tư pháp hoặc thay đổi chế độ chính trị của Việt Nam.

Trong các thông điệp tuyên truyền mà họ đưa ra, có không ít quan điểm cần xem xét lại. Nổi bật là quan điểm rằng ông Lê Đình Kình “tin vào Đảng”, “bị Đảng Cộng sản phản bội”, xuất phát từ một bài phỏng vấn trên Luật khoa Tạp chí:



Vậy ông Lê Đình Kình có “tin vào Đảng” không? Xin dẫn một bình luận của FB Lương Lê Minh để bác bỏ quan điểm đó:


Dù ông Kình có hay không “tin vào Đảng”, người ta cũng không thể bác bỏ một thực tế rằng “tổ Đồng Thuận” từng tuyên bố họ đã mua, tàng trữ chất nổ để sẵn sàng tấn công cảnh sát, quân đội. Các video ghi tại hiện trường cũng cho thấy họ ném chất nổ xuống lực lượng cảnh sát. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật, và quan điểm chính trị của ông Kình không thể bào chữa cho chúng.

Thêm nữa, nếu tin vào Đảng, hẳn ông Kình không tự tay vô hiệu hóa, phá hoại chính quyền, nuoi dưỡng đám thảo khấu chống lại chính quyền, công an, không vận động tài chính, kêu gọi sự hậu thuẫn của các băng đảng phản động trong và ngoài nước, cầu viện Mỹ và phương Tây can thiệp, răm rắp nghe theo kịch bản mà TRịnh Bá Phương và đám zân chủ hoạch định, cố vấn...

6 nhận xét:

  1. Có lý do gì để ta tin là con mụ Dư Thị Thành nói là đúng sự thật? Cái sự tin vào Đảng đó nó đối ngược với những hành động của lão Kình và đám Đồng Thuận đã làm. Làm gì có ai tin vào Đảng nhưng lại chống đối lại Đảng cũng như bố trí lực lượng, chuẩn bị cơ sở vật chất và kế hoạch để tấn công vào lực lượng bảo vệ Đảng Nhà nước và nhân dân như lực lượng cảnh sát quân đội và công an đâu?

    Trả lờiXóa
  2. Làm gì có cái gì gọi là tin vào Đảng mà lại chống đối Đảng như Lê Đình Kình đã làm? Phải chăng muốn đổ oan cho chính quyền chèn ép một người "tin vào Đảng" như lão già kình hay sao. Đâu phải tự dưng hắn bị cách các chức vụ, cũng vì xuất phat từ lòng tham nên đã sai phạm rồi bản thân hắn đã sinh ra tư tưởng bất mãn đối với chính quyền đấy thôi

    Trả lờiXóa
  3. Xin hỏi bất kì một bạn đọc nào ở đây rằng: Có ai nhìn thấy toàn bộ quá trình mà Lê Đình Kinh lãnh đạo nhóm Đồng Thuận để chống lại chính quyền , chống lại lực lượng chức năng, mà có một chút lòng tin rằng đây là một kẻ có niềm tin vào Đảng hay không? Nếu tin vào Đảng thì hẳn phải tìm hiểu, thấm nhuần các tư tưởng quan điểm chỉ đạo, hay đơn giản hơn là chấp hành nó, chứ không phải là chống đối và hơn nữa chính là tiến hành hoạt động khủng bố đâu

    Trả lờiXóa
  4. Không biết Dư Thị Thành lại được ai chỉ dắt cho để mà trả lời theo cái hướng đấy. Nghe thì có vẻ tử tế cơ mà nếu thực sự chồng bà mà tin vào Đảng thì đã sống kiểu khác rồi chứ không phải là tham lam lợi ích cá nhân khiến bị cách chức rồi là sinh ra sự bất mãn, lôi kéo đồng bọn rồi cùng nhau chống lại nhà nước khiến sự việc xảy ra như ngày hôm này đâu

    Trả lờiXóa
  5. Việc ông Kình lấy danh nghĩa là Đảng viên lâu năm, là cụ bô lão là như cái vỏ bọc "đẹp" để ra sức chống phá. Nếu ông thực sự tin Đảng, theo Đảng thì bản thân ông và tổ đồng thuận đã biết điểm dừng, không tham lam, không ra sức chống phá hủy hoại môi trường bình yên vốn có như vậy .Bây giờ dân đồng tâm được nhắc tên réo rắt là do ông mà ra, con cháu ông đứa tử hình đứa chung thân thì cũng do ông...đừng đánh đồng, đơn giản ông là thằng phản bội.

    Trả lờiXóa
  6. Ông ta đơn giản chỉ là lợi dụng danh nghĩa đảng viên để lôi kéo các thành viên của tổ đồng thuận. Dùng chính chức vụ chính quyền mà Đảng giao cho ông để lôi kéo người dân phản bội lại Đảng, vậy không phải là kẻ phản bội thì là gì

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog