Chia sẻ

Tre Làng

Nỗi đau Trà Leng

Khoai@

Chốt hạ 1 ngày quá mệt mỏi do Molave quần thảo ngày hôm qua lại là 1 tin tang thương: Hơn 50 đồng bào, bà con chủ yếu là dân tộc Xê Đăng và Mơ Nông bị vùi lấp do sạt lở ở xã Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam). 

Trong số đó có một cán bộ xã mà người dân còn quý hơn sâm Ngọc Linh.

Trà Leng nằm sâu giữa đại ngàn, giáp Phước Sơn, Kon Tum... nên hiện chỉ mới bộ đội tiếp cận hiện trường. Đường lên Nam Trà My cũng đang được thông tuyến, nhưng còn quá nhiều khó khăn.

13 năm trước từng đi bộ 1 tuần lên gần đỉnh Ngọc Linh nên biết thế nào là đời sống của bà con dân tộc. Hồn hậu và đáng thương. Chỉ mong lần này, hạn chế tối đa được số người chết.
Hãy cùng Dân Việt theo dõi trực tiếp cuộc cứu hộ đầy nước mắt giữa đại ngàn Trà Leng...

Ảnh: Công binh thông tuyến trong đêm lên hiện trường

Đây là lớp học trên nóc Măng Lùng năm 2007 (thời mở mắt là đọc phóng sự trang 9, kiếm 1 ngày triệu rưỡi). Cô giáo xinh đẹp Hàn Cơ ko biết giờ này ở đâu.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog