Chia sẻ

Tre Làng

Bò đã bị nhốt và chờ ngày ra vành móng ngựa

Cuteo@

Tài xế Chế Văn Bò là người điều khiển chiếc xe ben bất chấp hiệu lệnh của CSGT, cố tình đâm vào xe CSGT khi bị truy đuổi trên QL1 ở Bình Dương. Ngay chiều 20/11, Bò đã bị nhốt trong trại và chờ ngày ra vành móng ngựa.

Tội của Bò là chống người thi hành công vụ, tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, và  cũng có thể thêm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Bộ luật hình sự 2015. Tuy nhiên, nếu có đủ bằng chứng qua hình ảnh, Chế Văn Bò có thể bị truy cứu tội cố ý giết người khi điều khiển chiếc xe ben quá tải lao thẳng vào tổ công tác.

Tổ sư nhà anh, đúng là ngu như bò. Chỉ một phút húng chó mà tự tay hủy hoại cả cuộc đời.

Kết quả điều tra ban đầu của công an Đồng Nai cho thấy, lúc 8h20 sáng 20/11, trong quá trình tuần tra, tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện xe ben biển số 51C-948.52 do Bò cầm lái chạy hướng TP Biên Hòa đi TP.HCM có dấu hiệu quá tải nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Nhận được tín hiệu dừng xe, thay vì chấp hành, Chế Văn Bò thốc ga tăng tốc đâm thẳng vào tổ công tác để bỏ chạy, bất chấp nguy hiểm cho tổ công tác và người dân tham gia giao thông. Hành vi này, như trên đã nói, nếu có hình ảnh qua clip, Bò có thể bị truy tố tội giết người.

Khi tổ công tác dùng xe công vụ truy đuổi, tài Bò vẫn cố tình lạng lách rồng rắn và nhiều lần cố tình cho xe tông vào xe CSGT, bất chấp hậu quả có thể khiến các CSGT trên xe có thể chết.

Trước sự liều lĩnh và manh động của Chế Văn Bò, tổ công tác đã phải phối hợp với tổ tuần tra trạm 2 thuộc Phòng CSGT công an TP.HCM mới bắt giữ được Bò cùng phương tiện và tang vật.

Về câu chuyện này, trên diễn đàn của anh Mai Lợi đã đặt vấn đề như lũ báo hại vẫn thường làm, kiểu như: "CSGT có cần phải truy đuổi người vi phạm?", "CSGT có quyền truy đuổi người và phương tiện vi phạm hay không?", "Luật nào cho phép CSGT truy đuổi người vi phạm?", hoặc "Thiếu gì cách xử lý mà phải truy đuổi?", "Vì CSGT truy đuổi mà dân chết thì ai phải chịu trách nhiệm?", thậm chí có anh còn viết "Xe ben qúa tải có bảo kê hết, trường hợp này là "đánh nhau" thôi"....

Nói thật, anh em dân chủ đu càng và một số anh em bí cháo viết như thế thì mình chê, vì dạy mãi mà vẫn ngu lâu như Bò, không chịu tiến bộ. Ngược lại, mình có lời khen cha mẹ anh tài xế xe ben vì đã đặt tên anh thần thánh như lời tiên đoán.

Hiện Chế Văn Bò đang bị công an Tp Biên Hòa tạm giữ để điều tra.

10 nhận xét:

  1. Thằng Bò bị truy đuổi, bị bắt thì hoàn toàn xứng đáng với vi phạm mà nó gây ra; tuy nhiên trên diễn đàn của cái thằng cha có tên Mai Lợi hay Mai Chết gì gì đó lại còn hỏi : "CSGT có cần truy đuổi?, có quyền truy đuổi người và phương tiện vi phạm hay không?, Luật nào cho phép CSGT truy đuổi người vi phạm "vv... và vv.. thì đúng là thằng này còn ngu hơn thằng Chế Văn Bò vậy đó. Với giọng điệu bênh vực mù quáng của cái thằng Mai Lợi hay Mai Chết tiệt gì đó nên bây giờ lái xe có nhiều thằng hung hăng như thằng Bò vậy đó và xã hội phải chịu nhiều vụ tai nạn thảm khốc cũng là vì lũ đầu bò không ý thức trách nhiệm gây ra vậy, đề nghị CSGT cứ thẳng tay mà trừng trị những tên tài xế như thằng bò, mong là thằng Mai Lợi ra đường gặp vài thằng lái xe như thằng Bò cho nó hôn xe xem nó có cần CSGT hay không?.

    Trả lờiXóa
  2. Trước hết cần phải nhìn nhận cho đúng rằng Bò là người vi phạm, xứng đáng bị xử lí. Còn việc truy bắt của CSGT là nhiệm vụ, công tác của lực lượng công an. Không thể vì lập luận của dân mạng rằng truy đuổi có thể làm chết người thì có thể bỏ lọt tội phạm được

    Trả lờiXóa
  3. Hay cho câu "có lời khen cha mẹ anh tài xế xe ben vì đã đặt tên anh thần thánh như đúng lời tiên trị". Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá thôi, bây giờ thì rõ rồi đấy, còn truy thêm tội cố ý giết người thì toang thật sự. Còn mấy thể loại còn bênh được cho thằng này thì càng chứng tỏ mình ngu hơn nó mà thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Nếu như dừng lại thì việc sai phạm của anh có thể đền và trả bằng tiền, một số tiền chẳng đáng là bao, chỉ là hình thức răn đe và giáo dục ý thức cho anh. Nhưng nếu mà tiếc vài đồng tiền hay thời gian đó mà lao xe vào cán bộ bất chấp nguy hiểm thì hậu quả để lại khiến anh phải trả giá nó còn nhiều hơn rất nhiều đấy anh Bò ạ

    Trả lờiXóa
  5. Nếu như anh không sai thì chẳng ai có quyền dừng anh lại cả. Thế nhưng nếu anh đã sai mà người ta yêu cầu anh dừng lại làm việc thì chí ít anh cũng phải dùng cái lương tâm đạo đức của anh mà dừng lại chứ anh đừng cư xử như cái tên nhà anh vậy để rồi người ta chửi cho. Cái loại coi mạng người khác như cỏ rác thì bị mang ra vành móng ngựa trình làng là đúng thôi

    Trả lờiXóa
  6. Là "Bò" thì phải nhốt vào chuồng thôi :)) Trường hợp này quá đúng rồi còn gì. Rõ ràng là thằng này cư xử chả khác nào cái tên của nó. Chỉ có trâu bò, chó.. động vật không có ý thức thì mới hay lao vào người đi đường ấy, chứ con người ai lại lao vào con người như thế? Thông cảm nó chỉ đang cứ xử đúng với giống loài của nó mà thôi

    Trả lờiXóa
  7. Hỏi câu là CSGT có cần truy đuổi không chắc là đang muốn CSGT từ giờ nhàn việc đi, đỡ phải đuối bắt làm gì cho mệt. Rồi cứ để những người không chấp hành tiếp tục hàng ngày, hàng giờ tham gia giao thông. Cứ tưởng tượng nếu ai cũng không chấp hành và tham gia như thế thì sẽ loạn đến cỡ nào, và chắc chí đến khi chính người thân bọn nó bị liên lụy thì chắc chúng nó mới sáng cái mắt ra

    Trả lờiXóa
  8. Chẳng hiểu sao cứ phải chống đối với cả sinh ra thù hằn lực lượng CSGT làm gì nhỉ? Nếu như mà chúng nó không sai từ phía bản thân chúng nó thì làm gì có ai có quyền phạt hành chính đâu? Việc phạt là hình thức răn đe để chính chúng nó ghi nhớ về những sai phạm của mình để từ sau biết đường mà tránh ra thôi. Cứ chấp hành đi thì ai mà dám phạt

    Trả lờiXóa
  9. Cái giá của việc chống lại pháp luật và những người thực thi pháp luật đó là bị pháp luật trừng trị . Vậy nên ai có những suy nghĩ sẽ làm giống thằng Bò này nên nghĩ lại, thà chấp hành để có 1 cuộc sống bình thường chăm lo cho gia đình, chứ đừng có ngông cuồng vi vài giây tưởng mình là hay, là anh hùng, là khác người mà tự hại mình mất tự do mình đang có

    Trả lờiXóa
  10. Đúng là bò, não bò hành xử ngu như bò và tên cũng rất bò. Không hiểu vì sao những tên thường xuyên vi phạm pháp luật lại có thái độ hung hăng ngạo mạn, nếu như bản thân thằng bò ấy mà nó ngoan ngoãn,biết nghe lời bây giờ đâu nên tội tình gì. Âu cũng là cái số bố mẹ gán cho, vào chuồng rồi nhớ ngoan ngoãn nhé.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog