Chia sẻ

Tre Làng

31 năm tù cho những kẻ tham gia tổ chức khủng bố "Chính phủ Quốc gia Lâm thời" của Đào Minh Quân

Khoai@

Hôm 11/3/2021, Tòa án Bình Phước xét xử 4 bị cáo là thành viên 
tổ chức khủng bố của Đào Minh Quân (Ở Hoa Kỳ) với tên gọi "Chính phủ Quốc gia Lâm thời". Cả 4 bị cáo đều bị cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chế độ chính quyền nhân dân" với tổng mức án là 31 năm, chưa tính các năm quản chế.

Tòa tuyên Nguyễn Thị Kim Phượng 13 năm tù giam và 5 năm quản chế; Lê Văn Lạc 7 năm tù giam; Nguyễn Thị Kim Duyên  6 năm tù giam và Lê Văn Sang 5 năm tù giam. 

Cáo trạng của Viện Kiểm sát tỉnh cho thấy từ năm 2015 đến 2019, các bị cáo nói trên thu thập danh sách người ghi danh tham gia hoạt động trưng cầu dân ý với mục tiêu ủng hộ Đào Minh Quân làm "Tổng thống Đệ III Việt Nam Cộng Hòa". Đây là tổ chức phản động lưu vong được lập ở Mỹ nhằm tổ chức các hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân ở Việt Nam theo phương thức BẠO ĐỘNG. Tổ chức "Chính phủ Quốc gia Lâm thời" của Đào Minh Quân bị Bộ Công an liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Trong số này, Nguyễn Thị Kim Phượng là kẻ cầm đầu, hoạt động tích cực. 

Nguyễn Thị Kim Phượng bị cơ quan ANĐT công an tỉnh An Giang bát ngày 2/4/2020. Tài liệu điều tra cho thấy, từ năm 2018 đến nay Nguyễn Thị Kim Phượng đã tham gia tổ chức phản động "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" theo sự chỉ đạo của một số đối tượng phản động trong tổ chức ở nước ngoài và trở thành cánh tay nối dài của tổ chức này ở Việt Nam.

Nguyễn Thị Kim Phượng (ảnh bên) được giao nhiệm vụ hoạt động ở trong nước và tìm cách móc nối phát triển lực lượng trong nội địa. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác khi được các đối tượng bên ngoài chỉ đạo. Kết quả điều tra cũng cho thấy, từ 2018 đến nay Nguyễn Thị Kim Phượng đã rủ rê, lôi kéo được 159 người tham gia. Phượng cũng là người thực hiện nhiệm vụ "trưng cầu dân ý" và được 159 người này bầu cho Đào Minh Quân làm "Tổng thống Đệ III Việt Nam Cộng hòa".

Thi hành lệnh bắt giữ, lực lượng công an cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở bị can Nguyễn Thị Kim Phượng, thu giữ 5 lá cờ ba sọc của chế độ cũ và nhiều tài liệu, chứng cứ phản ánh hoạt động xây dựng tổ chức, móc nối lôi kéo các thành viên, các hoạt động chỉ đạo điều hành từ bên ngoài, và nhiều phương tiện phục vụ cho hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân khác.

Ngay sau khi bắt giữ Nguyễn Thị Kim Phượng, cơ quan an ninh cũng bắt Lê Văn Lạc, Nguyễn Thị Kim Duyên và Lê Văn Sang cũng tội danh trên.

31 năm tù là cái giá phải trả cho những kẻ mù quáng còn nuôi ảo vọng khôi phục chế độ tay sai bán nước Việt Nam Cộng hòa.

11 nhận xét:

  1. Đây đều là những đối tượng cộm cán mà cơ quan công an đã phải đấu tranh từ rất lâu và cuối cùng mọi chuyện cũng đến hồi kết. 31 năm tù giam là hình phạt thích đáng dành cho những kẻ cố tình chống đối, đi ngược lại lợi ích của xã hội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công nhận là cũng rất vất vả trong quá trình đấu tranh thu thập chứng cứ vì với cái tuổi đời đấy thì bọn nó có rất nhiều thủ đoạn chống đối, bọn chúng thực hiện chống nhà nước kiểu nửa công khai , nửa bí mật, nhiều lúc nghe vẻ là thể hiện quan điểm nhưng thực chất là chống phá nhà nước mình

      Xóa
    2. Có lẽ với tên Quân này thì 31 năm tù còn nhẹ

      Xóa
  2. Ra tòa và chịu án phạt cũng là rất thích đáng với những kẻ "cõng rắn cắn gà nhà", bọn phản quốc, không phân biệt được đâu là phải trái mà luôn nuôi ảo vọng khôi phục chế độ tay sai bán nước. Thật kinh tởm những kẻ vì những đồng tiền bẩn tưởi của bọn phản động lưu vong mà nỡ tâm bôi nhọ đất nước, chống phá chế độ, chạy theo những âm mưu chính trị bẩn thỉu, đen tối.

    Trả lờiXóa
  3. Với những bọn phản động, bán nước như này thì bị trừng trị theo pháp luật là đáng. Thật đáng lên án với những kẻ bị đồng tiền làm mờ mắt, không phân biệt phải trái, xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ đất nước, chống phá chế độ, chạy theo những âm mưu dơ bẩn, đê hèn,... những đối tượng này không những đáng bị xử lý mà còn phải lên án, tẩy chay gay gắt để răn đe các đối tượng khác

    Trả lờiXóa
  4. Tang chứng vật chứng rõ ràng thì không còn nước mà chối với cãi quanh co. Thế này mà còn có thằng nào con nào ở nước ngoài dám lên tiếng cho là bọn này bị oan, bị nhà nước chèn ép thì xứng đáng nhé c*t vào mồm. Đi ngược lại hoàn toàn với pháp luật Việt Nam thì không còn đường lối nào mà chối cãi về hành động của mình nữa đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quá trình đấu tranh rất vất vả mới có thể hoàn thiện được đầy đủ hồ sớ và tiến hành khởi tố bắt giữ ấy. Cảm thấy thật mừng vì cuối cùng cũng tóm được bọn chúng vào kho để nhà nước quản giáo cà cải tạo. mà dẫu có không thể cải tạo được nữa thì cũng mong là nhà nước quản lý để xã hội bớt loạn

      Xóa
  5. Tưởng là 31 năm cho mỗi đứa thì mới hợp lí chứ thế thôi tôi thấy vẫn còn ít quá. Đối với những hành động bọn nó đã làm thì tốt nhất cứ nhốt đến khi chúng nó tuổi già sức yêu chẳng làm được cái gì nữa rồi hẵng thả, chứ bản chất bố láo thì sẽ chỉ thêm bố láo thôi chứ không hết được cái kiểu đó đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công nhận với bác là ít thật. Tôi cũng cảm thấy đi mấy năm thế chưa đủ làm bọn nó tỉnh ra được vì tính cho chúng nó quá u mê và lầm lỡ lún sâu vào con đường đấy rồi. Tốt nhất là nên chung thân chứ nhìn cái bộ mặt đấy chẳng có gì giống như là đang ăn năn hối cải về hành động của mình ý =))

      Xóa
  6. Đối với những thành phần phản động thế này thì bọn nó hoàn toàn không có tình cảm và sự yêu thường đồng bào dân tộc gì cả mà là đại diện của một kẻ "cõng rắn cắn cả nhà". Đây là thành phần vì lợi ích riêng của cá nhân mà bán rẻ lợi ích dân tộc, không có một lời bao biện nào thích hợp đủ để bao biện cho hành động của bọn nó

    Trả lờiXóa
  7. Bản thân tôi cảm thấy bản án này vẫn còn khá là nhân nhượng và khoan hồng với những kẻ mang hệ tư tưởng và đạo đức thối nát như các đối tượng trên. Bọn nó không bao giờ hiểu được rằng ông cha, các anh hùng đã phải cống hiến như thể nào để đổi lại nền độc lập cho dân tộc để rồi chính tay bọn nó lại "cõng rắn cắn cả nhà", mục đích âm mưu hủy hoại những thành quả của ông cho ta như vậy

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog