Chia sẻ

Tre Làng

Về ứng viên ĐBQH Lê Trọng Hùng

Khoai@

Trước khi đọc nội dung, mời các anh chị xem vài ảnh chụp màn hình để thấy ứng cử viên ĐBQH khóa 15 Lê Trọng Hùng, tức Hùng Gàn là người như thế nào.








Mình mới tiếp cận được danh sách ứng viên ĐBQH của Hà Nội, và thấy trong đó có 4 người thuộc giới "Dân chủ cuội". Mình sẽ lần lượt đề cập 4 ứng viên này. Nhưng hôm nay chỉ xin đề cập đến Lê Trọng Hùng.

Lê Trọng Hùng có biệt danh là “Hùng Gàn”, sinh ngày 19/3/1979, hiện trú tại số 9A ngách 59 ngõ 325 Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.

Lê Trọng Hùng từng là giáo viên trường dành cho học sinh khuyết tật (câm điếc) ở Xã Đàn sau đó bỏ nghề, quay sang kiếm cơm bằng nghề "Dân chủ”. Cũng giống như những kẻ hành nghề dân chủ khác, dù đọc chưa thông, viết chưa thạo với mớ lý luận ngây ngô thậm chí sặc mùi tâm linh kỳ dị, Lê Trọng Hùng cũng tự nhận mình là “nhà báo tự do”. 

Lê Trọng Hùng bắt đầu trở nên nổi tiếng kể từ khi tham gia “Phong trào Chấn Hưng Nước Việt” cùng đám tâm thần chính trị như Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển (hiện đã bị bắt ngày 2/3/2017 với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” được quy định tại Điều 88 Bộ luật hình sự). Trong phong trào này, Lê Trọng Hùng tham gia với vai trò là người phụ trách “Kênh 2” được thành lập từ ngày 20/2/2017. Đây là kênh Youtube phát livestream chuyên bàn về vấn đề “dân oan, xã hội, giáo dục”. 

Theo dõi kênh của Hùng, độc giả không khó nhận ra Lê Trọng Hùng là kẻ tâm thần chính trị. Bệnh khá nặng và dấu hiệu nghiêm trọng hơn cả Lê Anh Hùng hay Nguyễn Trung Lĩnh..., khó có thể phục hồi.

Bệnh tâm thần của Hùng nói cho thơm mồm là "tâm thần có vấn đề". Điều đó được biểu hiện ở những clip livestream khá nhảm nhí, thô bạo nhưng lại mang màu sắc chính trị, trong đó ý tưởng chủ đạo là xuyên tạc bản chất chế độ thông qua việc đả phá làm méo mó chủ trương, đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước. 

Cũng không khó để nhận ra việc kiếm cơm của Hùng chủ yếu trông cậy vào "công suất chửi bới” trên mạng. Rất dễ hiểu, bởi Hùng có tính khí gàn dở nên thất nghiệp, trong khi đó chị vợ lại là người khiếm thị, gần như không có khả năng lao động.

Trên mạng có rất nhiều hình ảnh và bà viết về Lê Trọng Hùng cùng đám đĩ điếm chính trị bầy đàn tụ tập, gây rối dưới danh nghĩa biểu tình chống Trung Quốc hoặc kích động người dân phán ứng tiêu cực với chính quyền. Lê Trọng Hùng cùng số cơ hội chính trị và những kẻ dân túy mất nết về tận thoon Hoành ở Đồng Tâm lên dây cót cho Lê Đình Kình cùng đám lâu la Lê Đình Công, Lê Đình Chức, Bùi Viết Hiểu... khiến đám giặc cỏ này gây ra vụ sát hại 3 chiến sĩ công an là một ví dụ điển hình cho cái chất "Tâm thần chính trị" của Hùng Gàn.

Mới đây, trên trang FB cá nhân của mình, Lê Trọng Hùng đăng bài viết: “Tự tranh cử ĐBQH là một đòi hỏi của dân tộc vì thế đó là bổn phận của công dân"..... Sau tuyên bố ứng cử này, Hùng cũng liên tục có nhiều bài viết và sản xuất nhiều clip khác cùng chủ đề và kêu gọi người dân hãy ủng hộ cho anh ta. 

Thực ra, tự ứng cử là quyền của công dân và không hề xấu.  Nó chỉ xấu khi người ta lợi dụng sự tôn trọng nhân quyền trong Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam để ứng cử nhằm thực hiện những mưu đồ cá nhân hoặc ý đồ chính trị bẩn thỉu mà thôi.

Hiện chưa rõ việc ứng cử ĐBQH của Lê Trọng Hùng là do ý của anh ta hay nó xuất phát từ những gợi ý, xúi bẩy bên cạnh chiếc bánh vẽ của đám dân chủ cuôi như Nguyễn Quang A, Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Công Vượng, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Đình Hà hay mới đây là Lê Dũng (tức Dũng Vova) và các thể loại tương tự. Kết cục như thế nào là không khó để dự đoán.

Còn nhớ, ở kỳ bầu cử Quốc hội khóa 14, đám lưu manh chính trị có tên ở trên cũng hí ha hí hửng tưởng mình "uy tín" lắm khi có tên trong danh sách ứng cử và được bọn bồi bút hải ngoại lẫn đám đĩ bút trong nước ra sức nâng bi kèn sáo. Nhưng kết cục thì chúng đã phải bẽ mặt tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. 

Tôi còn nhớ, ngay tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, sau khi gã bán sách có tên Đình Hà vênh váo đọc tiểu sử và quá trình hoạt động, cống hiến cho xã hội và tuyên ngôn hùng hồn trước cử tri rằng, "nếu là ĐBQH tôi sẽ dại diện cho lợi ích của người dân, sẽ trung thực....", thì một cử tri đã hỏi: "Anh muốn ứng cử ĐBQH thì phải minh bạch lý lịch cá nhân, tôi thấy anh thiếu trung thực thì làm thế nào anh có thể đại diện cho chúng tôi?". Gã bán sách hỏi lại "Sao anh nói tôi thiếu trung thực?". Cử tri nhẹ nhàng hỏi: "Anh đã dám tự ứng cử ĐBQH thì sao anh lại không dám viết rõ anh từng bị phạt hành chính 2 lần, từng bị truy tố và đi tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân?"

Vì chuyện che dấu lịch sử bản thân, sau khi bóc mẽ gã bán sách đã bị cử tri loại từ vòng gửi xe.

Trở lại với câu chuyện Lê Trọng Hùng ứng cử ĐBQH, anh ta viết trên Facebook để kêu gọi tài trợ rằng, “...trong mùa tranh cử này tôi hứa chi 200 triệu đồng để vận động tranh cử, nhưng cho đến nay chỉ còn 90 ngày nữa sẽ đến ngày bầu cử, mà bản thân tôi mới chỉ được 75 triệu. Còn thiếu 125 triệu nữa...”, sau đó Hùng bày tỏ mong muốn được vay hoặc ủng hộ và hứa sẽ trả nợ đúng hẹn, công khai khi được yêu cầu.... Đúng là một ý tưởng rồ dại và nó làm tôi nhớ đến cũng mùa bầu cử Quốc hội ấy, cô ca sỹ Môi Khai cũng rao bán xe pháo và vài thứ trên mạng với lý do "Lấy tiền tranh cử vào Quốc Hội"....

Nực cười, Lê Trọng Hùng muốn trở thành chính khách mà không hề biết rằng chế độ chính trị tại Việt Nam không mọi rợ tới mức dùng tiền để vận động tranh cử. Điều này làm tôi tin rằng, anh ta "tự ứng cử" chỉ là cái cớ để xin tiền "tài trợ" mà thôi.

8 nhận xét:

  1. Việc dư luận xã hội, cộng đồng mạng thậm chí là những người đồng minh “dân chủ” lên án, tẩy chay việc Lê Trọng Hùng cũng là điều dễ hiểu. Một kẻ hoang tưởng chính trị, hám lợi cá nhân và đến những kẻ đồng minh “dân chủ” còn không ủng hộ thì việc nộp hồ sơ tự ứng cử cũng chỉ là chiêu trò đánh bóng của Lê Trọng Hùng và nó cũng sẽ bị loại khỏi ngay từ vòng “gửi xe” mà thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Nếu muốn học hỏi kinh nghiệm thì phải chăng Lê Trọng Hùng nên vào trại giam để gặp Nguyễn Tường Thụy (“tiền bối” tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV) để được hướng dẫn cụ thể con đường vào trại giam như thế nào. Một kẻ hoang tưởng chính trị, hám lợi cá nhân

    Trả lờiXóa
  3. Không hiểu nổi bọn dân chủ này luôn á, não ngập nước hết rồi hay gì. Đã bán nước, hại dân lại còn giở giọng như văn minh, trí thức lắm, còn ra ứng cử đại biểu quốc hội, định làm trò hề hay gì? Hay nhân cách mất hết rồi đến liêm sĩ cũng chẳng còn? Hoang tưởng chính trị, đồng minh Dân chủ mà còn đòi làm đại biểu quốc hội. Hay chỉ ra ứng cử là giả để rồi khi bị loại thfi lên tiếng sủa oai oái bảo là nhà nước không công bằng? Chiêu đó xưa lắm rồi, cẩn thận không bóc lịch lại bảo nhận ra lỗi sai rồi, lúc đó muộn rồi hối không kịp đâu nhé

    Trả lờiXóa
  4. Rồi xong, một đống dân chủ chỉ giỏi phá phách, làm ăn thì dốt nát, đã vậy không chịu im mồm đi lại còn quay sang chống phá một cách gắt gao, bây giờ giở trò đi ứng cử ĐBQH. Thử hỏi ai sẽ chấp nhận được một điều như này, trước tiên muốn làm đại biểu của dân hãy là người có cái tâm, cái tầm trước đã, thưa anh

    Trả lờiXóa
  5. Không hiểu vì sao thời gian gần đây giới rận chủ lại nổi lên những tên tự ứng cử ĐBQH. Không hiểu chúng có mục đích gì, muốn làm loạn hay sao mà từ những kẻ chống đối, xuyên tạc lại muốn bước vào nghị trường Quốc hội

    Trả lờiXóa
  6. Đến trường hợp này thì tôi cũng chịu, ảo tưởng quá rồi, hết thuốc chữa. Mấy đứa kiểu này cứ làm như ai cũng trở thành đại biểu quốc hội được ấy, dân không cho, dân biết hết nhân thân rồi quá trình sinh sống hoạt động thì có mà vào quốc hội bằng đường giời Một câu chuyện hài vô vị! đừng tự hão huyền và ảo tưởng nữa em ơi!

    Trả lờiXóa
  7. ỐI DỒI ôi luôn, mấy ông kia bớt bớt đê, làm trò ít thôi, có trình gì không, có đạo đức không, được nhân dân tin tưởng không mà tự vào, có mà vào phá thì có. hahah các ứng viên mõm thôi, vào làm gì rồi mất công bị đuổi ra vì vi phạm, không đáp ứng nổi yêu cầu nhiệm vụ rồi nhục cái mặt ra. Không ai tự nhiên lại đi thả sâu vào nồi canh mình đâu nhé.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog