Chia sẻ

Tre Làng

Hèn mọn, nhỏ nhen và đố kỵ

Khoai@

Hèn mọn, nhỏ nhen và đố kỵ là những từ mà người đọc mạng nói về chị Trác Thúy Miêu, tức Vũ Hoài Phương trong suốt mấy ngày qua.

Nguồn cơn dẫn đến làn sóng kỳ thị bẩn tưởi mang màu sắc chính trị nhằm vào các sinh viên trường Y Dược Hải Dương bắt nguồn từ nội dung Quảng cáo của các hãng hàng không và chị Trác Thúy Miêu là người có bài viết châm ngòi cho sự việc đáng xấu hổ này. 

Bằng 1 status (như trong hình dưới) xúc phạm các sinh viên Hải Dương tình nguyện giúp TP.HCM chống dịch, chị là người khơi mào cho đám "thượng đẳng", "hào sảng" mà trong củ sọ chỉ có những hận thù, ghen tức nhỏ nhen... phun ra những khích bác, miệt thị vùng miền trong những ngày qua.

Tôi không nghĩ chị mượn một câu Quảng cáo của hãng hàng không để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, càng không nghĩ chị cố tình phá hoại cuộc chiến chống covid-19 của cả nước nói chung và của TP.HCM nói riêng. Chỉ là chị nhỏ nhen, hẹp hòi, ích kỷ và ngáo bản thân.

Đọc status đầy cảm tính, hoang dại của chị, tôi nhận thấy thái độ khinh miệt người dân phía Bắc của chị. Nó kẻ cả, trịch thượng, vô văn hóa, thiếu tình người. Cũng trong status này tôi nhận thấy cái tôi của chị quá lớn, và được chị đặt trên tất cả, bất chấp tất cả. Đó chính là sự ích kỷ hoang dại mà chị vẫn lấy đó làm tự hào, khoái trá.

Hào sảng gì, bao dung gì, thượng đẳng gì, quý tộc gì, cao sang gì cái ngữ nhà chị? 

Bằng status đó, chị đã vấy bẩn lên hình ảnh người Sài Gòn vốn hào phóng, lương thiện. 

Đừng tưởng viết status này, làm nổi sóng dư luận như thế này thì giá trị của con người chị được nâng tầm. Trái lại, vì nó mà chị đã tuột dốc không phanh, và chị đã tự chôn vùi mình trong vũng bùn hôi hám. Chị không chỉ làm tổn thương 300 sinh viên tình nguyện ngây thơ, nhiệt huyết mà còn làm tổn thương đến hàng triệu người khác chỉ vì cái tôi của mình, đó là tội ác!

Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều khi chúng ta thực sự có niềm tin vào nhau trong nhân ái, hòa đồng thay vì kỳ thị nhỏ nhen và nghi ngại. 

Cuối cùng, tôi nhận thấy, dù chị đang tự giam hãm mình trong cái tôi chật hẹp hay đang trốn chui trốn lủi ở đâu đó, thì bất chấp những dị nghị, định kiến cá nhân, sinh viên Hải Dương và sinh viên cả nước vẫn tình nguyện vào TP.HCM chống dịch. Đó chính là sự tử tế, bao dung và hảo sảng.

11 nhận xét:

  1. Xin hỏi tác giả vì chưa hiểu rõ hình trong bài ạ: cô nghệ sĩ mèo hoang kia thì rõ rồi, sao trong hình có cả anh chàng kia nữa vậy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hjhj, anh Trấn Thành. Anh tự nhận mình là nghệ sĩ

      Xóa
  2. Cũng là một người nghệ sĩ có sức ảnh hưởng mà phát ngôn của bà cô này thực sự không thể chấp nhận nôi, thực sự quá nhỏ nhen và ích kỉ, không thể nào so sánh với tấm lòng của biết bao em sinh viên đang hi sinh thân mình để chống địch được. Tôi sẽ tẩy chay những thông tin của bà cô này đăng về dịch bệnh, không thể nuốt nổi

    Trả lờiXóa
  3. Nếu đứng từ góc độ một người cũng đang sinh sống tại SG, tận mắt chứng kiến tình hình căng thẳng đang xảy ra đối với nơi mình đang ở thì thiết nghĩ cần phải trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ này thay vì việc nhỏ nhen chê bai, soi mói và thể hiện những quan điểm kiểu như vậy :)) Đúng là quá thật vọng về bà cô này

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn những ý kiến hết sức nhỏ nhen và ích kỷ của chị. Có điều nói gì thì sinh viên người ta vẫn sẽ tình nguyện ở lại và giúp thôi chứ người ta không nhỏ nhen mà chấp vặt với nhà chị làm gì. Bởi một lời không hay ho của chị không đáng để người ta bận tâm mà người ta còn phải để ý giúp đỡ những người dân khác nưa

    Trả lờiXóa
  5. Mong rằng những phát ngôn ngu xuẩn kiểu này sẽ không đến được tay các em sinh viên y không có thật khổ thân các em ý :)) Người ta vẫn toàn là sinh viên đang tuổi ăn học mà đã thực hiện cái nhiệm vụ mang tầm quốc gia thế này mà vẫn mở mồm ra chê thay vì động viên và cảm ơn, đúng là đã đéo đóng góp gì cho xã hội mà chỉ toàn truyền đại những thứ văn vẻ toxic

    Trả lờiXóa
  6. Một số bộ phận người dân Sài Gòn họ hiểu lầm vì một vài lý do nào đó và buông những lời khá là không hay nhưng cũng chính vì những "người nổi tiếng" phiên bản Trác Thúy Miêu này mới khiến tình trạng trở nên tệ hại hơn :)) Bình thường thấy chị trên ti vi nói đạo lý hay lắm mà không ngờ khi đả động đến vấn đề chính trị xã hội chị nói ngu vậy

    Trả lờiXóa
  7. Đây đúng là một kẻ mà làm xấu mặt cả SG. Chứ tôi nghĩ người dân họ lại rất cảm ơn và tôn trọng sự giúp đỡ của các bạn trẻ này. Bởi vì tình hình sài gòn thực ra đang rất là căng thẳng bởi lẽ tình hình dịch chưa được kiểm soát, các ổ dịch mới vẫn đang soát hiện, phải thay đổi phương án sang việc xét nghiệm nhanh đối với toàn bộ người dân vậy nên nhân lực y bác sĩ cần ở thời điểm này là vô cùng lớn

    Trả lờiXóa
  8. Cuối cùng, tôi nhận thấy, dù chị đang tự giam hãm mình trong cái tôi chật hẹp hay đang trốn chui trốn lủi ở đâu đó, thì bất chấp những dị nghị, định kiến cá nhân, sinh viên Hải Dương và sinh viên cả nước vẫn tình nguyện vào TP.HCM chống dịch. Đó chính là sự tử tế, bao dung và hảo sảng.

    Trả lờiXóa
  9. là một người nghệ sĩ nhưng thói ích kỉ, hẹp hòi,ăn nói thô lỗ còn hơn mấy bà bán cá ngoài chợ, con người này thật sự đáng sợ. ôi mấy cái thể loại ăn không ngồi dồi ý mà, kiểu rảnh quá không có gì làm, dịch bệnh nên người ta quên mình, muốn tạo lại sự chú ý của công chúng ý mà, đáng tiếc là bị ngu, nên chọn cách tạo sự chú ý hơi khác bọt chút

    Trả lờiXóa
  10. Mong rằng những phát ngôn ngu xuẩn kiểu này sẽ không đến được tay các em sinh viên y không có thật khổ thân các em ý. Người ta vẫn toàn là sinh viên đang tuổi ăn học mà đã thực hiện cái nhiệm vụ mang tầm quốc gia thế này mà vẫn mở mồm ra chê thay vì động viên và cảm ơn, đúng là đã đéo đóng góp gì cho xã hội mà chỉ toàn truyền đại những thứ văn vẻ toxic

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog