Chia sẻ

Tre Làng

Hoàng Hải Vân xin lỗi Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc


TÔI ĐÃ SAI KHI NÓI ÔNG BỘ TRƯỜNG TÀI CHÍNH PHÁT BIỂU CẨU THẢ !

Tại cuộc thảo luận của Quốc hội ngày 4-1, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nói cuộc đấu giá đất ở Thủ Thiêm với giá cao bất thường “là điển hình làm nhiễu loạn thị trường”.

Do ông Bộ trưởng phát biểu lời trên mà không đưa ra bằng chứng vi phạm pháp luật của chính quyền TP.HCM và các nhà đầu tư tham gia đấu giá, nên tôi đã viết cái tút nói “ông Bộ trưởng Tài chính phát biểu cẩu thả”. Chỉ mấy ngày sau khi ông Bộ trưởng phát biểu, những gì đã và đang diễn đúng như lời ông nói. Tôi đã sai khi bộp chộp quy kết ông Bộ trưởng, bằng chứng của sự bộp chộp đó vẫn còn tại đây :


Tôi xin lỗi ông Bộ trưởng và xin lỗi các bạn đã yêu mến tôi về sự bộp chộp này. 

Sự thật về sự nhiễu loạn trên thị trường khi Tân Hoàng Minh tuyên bố đơn phương huỷ hợp đồng mua đất, dù nhà đầu tư này chịu mất gần 600 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, nhưng hậu quả là ngoài sức tưởng tượng của chúng ta trên thị trường Bất động sản và thị trường chứng khoán. Cộng với việc ngang nhiên bán chui gần 75 triệu cổ phiếu từ ông Quyết, hậu quả cộng hưởng trên thị trường chứng khoán là rất nghiêm trọng và khó lường.

Trên thị trường chứng khoán, chỉ tính riêng 2 cổ phiếu được hưởng lợi từ thông tin của cuộc đấu giá là CII và NBB có đất ở Thủ Thiêm sau khi tăng nóng liên tục đã có 2 phiên giảm sàn với dư bán sàn hàng chục triệu cổ phiếu không có người mua; 2 mã khác FLC và ROS của ông Quyết hai ngày qua cũng dư bán sàn hàng trăm triệu cổ phiếu cũng trong tình trạng tương tự. Ngoài ra, nhiều công ty khác được cho là “hưởng lợi” từ sự lan toả giá đất Thủ Thiêm cũng rơi vào tình trạng tương tự. Hàng ngàn, hàng chục ngàn nhà đầu tư “đu đỉnh” theo những cổ phiếu này không biết đến bao giờ thì thoát hàng ra được. Hiệu ứng dắt dây là những cổ phiếu nóng kia được các công ty chứng khoán cho vay với tỷ lệ cao nhất trên thị trường, mỗi phiên giảm 7% nhưng không bán được, khi hụt margin, các công ty chứng khoán buộc phải bán những cổ phiếu khác trong tài khoản của họ để giữ an toàn, khiến cho những cổ phiếu an toàn nhất cũng quay đầu giảm. Nếu không còn gì bán để thu nợ thì bản thân các công ty chứng khoán cũng phải chịu rủi ro mất tiền cho vay đối với những cổ phiếu kia. Hậu quả này chưa biết đến bao giờ mới được khắc phục.

Dư luận đồn rằng, ông chủ Tân Hoàng Minh cùng với phe nhóm quyết định bỏ giá cao để đẩy giá đất xung quanh lên, trước đó đã âm thầm thâu tóm đất đai và cổ phiếu, khi thị trường tăng nóng tới đỉnh họ liền xả hàng để thu lợi, sau đó chịu mất cọc để huỷ hợp đồng, số tiền 600 tỷ đồng chẳng bỏ bèn gì với số lợi mà họ thu được. Vì không có bằng chứng nên tôi nghĩ rằng đó là thuyết âm mưu. Mà tôi thì không tin vào thuyết âm mưu. Giờ thì tôi hiểu, khi sự việc chưa diễn ra bạn vẫn nghĩ đó là thuyết âm mưu, cho đến khi sự việc trở thành hiện thực bạn mới tin đó là sự thật.

Sự thật xung quanh ông chủ Tân Hoàng Minh có lẽ không chỉ có vậy. Và sự thật xung quanh ông Trịnh Văn Quyết cũng không chỉ có vậy. Nhưng tôi vẫn không nói gì được về thuyết âm mưu, hãy chờ nó trở thành hiện thực vậy.

Một lần nữa xin lỗi ông Bộ trưởng Tài chính và các bạn về sự bộp chộp của tôi.

HOÀNG HẢI VÂN

P/s: Tay TS Chu Mộng Long của ĐH Quy Nhơn cũng viết tương tự, xúc phạm Bộ trưởng Tài Chính Hồ Đức Phớc, nhưng thay vì xin lỗi, Long đã nhanh chóng xóa bài không kèn không trống. Hèn!

2 nhận xét:

  1. Người ta đường đường là Bộ trưởng Bộ Tài chính với sự dạn dày kinh nghiệm và kiến thức lớn am hiểu kinh tế mà cứ bày đặt "múa rìu qua mắt thợ" làm chi để rồi phải nhận về nỗi thẹn vậy? Rồi còn "thằng hèn" Chu Mộng Long nữa, chỉ giỏi cắn càn chứ hành xử thì như côn đồ vậy, có làm mà không biết nhận lỗi, trốn tránh, lật mặt và tráo trở. Mang danh Tiến sỹ hóa ra chỉ thêm hèn!

    Trả lờiXóa
  2. Tôi hoan nghênh tinh thần 'sửa sai' của bạn Hoàng Hải Vân; Tuy nhiên tôi cũng phải thành thật mà nói với các vị rằng : Một việc kinh tế phát sinh đi ngoài qui luật thị trường, phi kinh tế (lỗ/lãi/hợp lý..) thì người am hiểu nghi ngờ ngay đó là một sự việc 'bốc mùi', còn người không am hiểu thì rất dễ đưa ra nhận xét phiến diện và cần phải bình tĩnh để xem xét sự việc chứ đừng võ đoán vội; Và việc đấu giá đất vừa qua Thủ Thiêm là như vậy!, vậy nên 3 anh trúng thì một anh bỏ cuộc, 2 anh còn lại nghe đâu là của Trùm Tàu?, cần kiểm tra xem có gì ở đây không?. Còn tay 'Tiến sỉ' Long cũng mồm nhanh hơn não thì không thèm chấp vì hắn chả có kiến thức gì mà toàn là nói càn mà thôi, đã càn lại còn hèn thì là đồ xuẩn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog