Chia sẻ

Tre Làng

Về phát biểu tanh nồng mùi ba sọc của cô thợ hát Môi Khai

Ong Bắp Cày

Nói thật mình chả biết cô thợ hát Môi Khai là ai cho đến khi cô ẳng lên về chuyện thằng Thắng mặt ngựa (Thắng Ngựa) bị bắt. 

Cô Môi Khai viết thế này trên Fb: "Ở Việt Nam, cứ hoạt động là bị bắt, hoạt động kiểu gì sớm muộn gì cũng bị bắt, mà không hoạt động thì cũng bị bắt". Mời xem ảnh chụp màn hình bài viết của BBC, trong đó có dẫn lời cô Môi Khai ngay bên cạnh.

Hỡi ôi, cuộc đời sao lắm điêu toa. Đọc đoạn chị viết là biết trình của chị không qua được ngọn cỏ, thế cho nhanh.

Ngược dòng thời gian một chút, cô Môi Khai tên thật là Đỗ Nguyễn Mai Khôi, sinh 11/12/1982 tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Cô lấy nghẹ danh là Mai Khôi, cơ mà dân mạng ưu ái đặt cho cô xú danh là Môi Khai.

Theo wikipedia, cô là một thợ hát hạng xoàng, chưa hề có nhạc phẩm nào để đời. Người ta xem cô hát không phải là để nghe giọng của cô mà ngắm thân hình gợi dục của cô. Vì không thể sống bằng nghề nên cô lấy chồng tây lông và chuyển tay lái sang nghề "dân chủ" với tư cách là một người "bất đồng chính kiến". Đúng như xú danh Môi Khai, cô thường có những phát biểu vu cáo "Việt Nam vi phạm nhân quyền", "thiếu dân chủ" thậm chí cô còn chỉ trích cả Google và Facebook với lý do hợp tác với chính quyền Hà Nội trong việc kiểm duyệt internet.

Sơ qua như thế để thấy việc Môi Khai có phát ngôn  tanh nồng mùi ba chỉ về chuyện Thắng Ngựa bị bắt cũng là lẽ thường tình. Vì thế không lạ khi mà VOA và RFA luôn coi cô là một trong những nguồn cảm hứng để có cớ biên bài chống phá Việt Nam.

Cần nhớ rằng, đây không phải lần đầu Môi Khai tỏ thái độ chống phá đất nước này. Vào đêm 6/3/2022, đài RFA có bài viết "Ca sĩ Mai Khôi: "Mong Việt Nam không còn tù nhân chính trị", trong đó mô tả thái độ chính trị của cô thợ hát này như một nhà đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền. 

Trả lời phỏng vấn của RFA, Môi Khai tranh thủ đánh bóng tên tuổi bằng cách nhận rằng, "mình và các bạn của mình đã chiến đấu chống lại lực lượng An ninh mạng AK47 để bảo vệ tự do biểu đạt trên không gian mạng trên mạng xã hội", chiến đấu với Facebook để "loại bỏ các nhóm dư luận viên chuyên báo cáo hàng loạt để làm đóng các tài khoản Facebook của các nhà bất đồng chính kiến Việt Nam" và dù "Mặc dù tình hình Việt Nam vẫn còn rất là tệ, nhà nước Việt Nam vẫn tiếp tục bắt giam và xử phạt những người bày tỏ bất đồng chính kiến trên mạng xã hội". 

Không chỉ thế Môi Khai còn bịa đặt rằng, ả không thể quay lại Việt Nam được vì "công an đe doạ là sẽ bắt mình" và "theo kinh nghiệm thì nếu họ cứ bắt tạm giam nhiều lần thì họ sẽ bắt bỏ tù mình luôn, thì mình thấy rằng mình chưa cần thiết phải ngồi tù cho nên mình phải đi trước khi họ hành động".

Môi Khai nổi tiếng không phải vì tài năng ca nhạc mà là vì lối sống phóng túng và phát ngôn dị hợm. Ban đầu cô này chỉ tham gia hội nhóm với đám dân chủ cuội để lấy đất diễn ở Mỹ, nhưng khi thấy khó có thể phát triển được chuyên môn, cô chuyển tay lái sang nghề dân chủ. Đã rất nhiều lần cô tự gây rắc rối, rồi móc nối với RFA, VOA lu loa chỉ trích nhà nước để thu hút sự chú ý của dư luận.

Vào cuối tháng 3/2018 VOA đã loan tin "Ca sĩ Đỗ Nguyễn Mai Khôi (Môi Khai), đồng thời là một nhà tranh đấu cho tự do ngôn luận, bị công an cửa khẩu sân bay Nội Bài ở Hà Nội tạm giữ hôm 27/3 khi vừa về nước sau chuyến lưu diễn ở châu Âu". Trong khi đó Môi Khai viết trên Facebook: "Mai Khôi vừa mới được thả ra sau khi bị bắt 'làm việc' không lương 8 tiếng đồng hồ tại sân bay Hà Nội". 

Thực tế, không có vụ bắt giữ người nào ở sân bay Nội Bài và Môi Khai buộc phải thực hiện các thủ tục theo thông lệ xuất nhập cảnh như bao hành khách mà thôi. Tuy nhiên, VOA và Môi Khai lại lý giải rằng, cô sang Cộng hòa Séc để làm giám khảo Liên hoan phim One World, là liên hoan phim tài liệu về nhân quyền lớn nhất thế giới. Trên trang Facebook, Mai Khôi cho biết vừa tham dự và trình diễn hai bài hát, "Xin ông" và "Em là của anh rồi", tại buổi khai mạc Liên hoan phim tối 5/3 tại thủ đô Prague của Cộng hòa Séc. Đó cũng là buổi trao "giải thưởng nhân quyền Homo Homini cho Phạm Đoan Trang".

Kẻ tung người hứng, VOA tiết lộ, Môi Khai mới cho ra mắt Album mới có tên "Bất đồng" và không quên nhấn mạnh, "Mai Khôi là một nghệ sĩ độc lập, người chỉ thuần tuý sáng tạo và đấu tranh để cổ vũ cho quyền tự do sáng tác, tự do tư tưởng của giới nghệ sĩ ở Việt Nam". Cùng lúc, trên trang web của mình Môi Khai tự tả mình là "một nghệ sỹ Việt Nam độc lập một cách mạnh mẽ". Ban nhạc mới của cô mang tên The Dissidents (Những người bất đồng chính kiến) và cô được một số người so sánh với Lady Gaga hay Pussy Riot vì phong cách nổi loạn của mình. Nền nhạc tự động trên trang Web của cô cũng tự phát bài hát "Please, sir" có nội dung "yêu cầu lãnh đạo Đảng Cộng sản cho phép người dân thường được hưởng tự do hàng ngày".

Tại Séc, khi giới thiệu ban nhạc của mình, Môi Khai đã có những phát biểu xuyên tạc, bịa đặt về tình hình chính trị, nhân quyền tại Việt Nam và tự nhận mình là người phản kháng.

Còn nhớ hồi 2016, Mai Khôi cùng Lâm Ngân Mai, Vượng Râu từng tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội, nhưng thất bại ngay từ "vòng gửi xe". Trong "chiến dịch tranh cử", Mai Khôi từng có hành động kỳ dị, chưa có tiền lệ ở Việt Nam, là bán tài sản để tranh cử (Xem tại đây: Vận Động Ứng Cử Đại Biểu Quốc Hội 2016). Tài sản mà Mai Khôi bán để tranh cử là chiếc xe đạp điện & Tivi Sony. Xem hình bên. Cô viết: "Khôi cần bán xe đạp điện BMX và tivi Sony này để có tiền trang trải cho việc tự ứng cử. Xe đạp điện và Tivi là quà Khôi mới nhận được từ chương trình Vừng ơi mở ra, còn nguyên thùng. Ai có nhu cầu mua để ủng hộ Khôi thì inbox Khôi nhé! Cảm ơn facebook và các bạn gia đình facebook rất nhiều!".

Ngay khi Môi Khai thông báo, dân mạng đã có phản ứng: "Mai Khôi thông báo như vậy có thể (1) Cô không hiểu gì về bầu cử ở Việt Nam, nơi cô sinh ra và lớn lên, nhưng lại không có thời gian quan tâm đến thể lệ bầu cử Quốc hội và càng không quan tâm đến Luật bầu cử; (2) Cô đang mượn việc ứng cử để hâm nóng lại tên tuổi của mình và thông qua đó thực hiên mục đích kinh tế. Cho dù nó rơi vào trường hợp nào đi nữa, thì với đại đa số những người hiểu biết, đó là câu chuyện thực sự nực cười và kệch cỡm".

Một câu chuyện khác liên quan tới chính trị là vụ Môi Khai mặc cả với Ban tổ chức buổi biểu diễn ở Virginia, không chấp nhận chào cờ và đứng dưới cờ vàng 3 sọc. Việc làm này của cô đã bị đám hủi nô vong quốc VNCH rủa xả thậm tệ, làm ảnh hưởng đến nguồn thu nhập từ hải ngoại. Lên tiếng trên FB cá nhân, Môi Khai giải thích rằng cô không muốn dính đến Việt Tân và tị nạnh rằng, ngay cả Nguyễn Văn Hải Điếu Cày cũng đã từng tránh né cờ ba sọc. Tuy nhiên giải thích này không được phía 3 sọc chấp nhận. Để phá thế bị cô lập cũng như gia tăng các cơ hội nhận được "tài trợ" từ các nhóm chống phá Việt Nam ở hải ngoại, Môi Khai đã vội vã gỡ bỏ status nói trên.

Việc nhanh tay xóa status rẻ rúng cờ vàng và xin lỗi đám ba que là cho thấy Đỗ Nguyễn Môi Khai vẫn đang còn phụ thuộc vào tiền của các tổ chức chống Cộng cực đoan ở hải ngoại để thực hiện các hoạt động "dân chủ".

Nói như thế để đến một ngày nào đó cô thợ hát Môi Khai có hành động kỳ dị nào thì chúng ta cũng không phải ngạc nhiên.

5 nhận xét:

  1. Chắc là bà này cũng thuộc nhóm "văn nghệ sĩ tham gia vào kêu gọi nhân quyền, chính trị các thứ...mà không hiểu biết cái gì" đây mà. Khác gì mấy đứa phản động khác, cứ xuyên tạc, lên ánh hành động bắt kẻ chống phá của nhà nước. Cùng một giuộc cả ấy mà

    Trả lờiXóa
  2. Đọc câu nói của cô ta cho thấy cô ta chẳng hiểu cái gì về "hoạt động nhân quyền, tù nhân chính trị" gì cả. Bây giờ mà hỏi cô ta giải thích mấy cái thứ cô ta nói chắc không biết gì, trả lời theo kiểu phản động mà bọn xấu tuyên truyền, tiêm nhiễm vào đầu trên mấy cái mạng xã hội

    Trả lờiXóa
  3. Nói đúng rồi đó, nếu cứ hoạt động chống phá thì sẽ bị gô cổ lại, cho vào nhà đá. Nên khôn hồn thì sinh sống, ăn ở đàng hoàng vào, đừng có đi theo mấy cái thứ "nhân quyền, dân chủ cuội" của mấy thằng trên mạng, không tốt đẹp gì đâu, nói láo cả đấy

    Trả lờiXóa
  4. Chắc là bây giờ hát không ai nghe, không còn show, hết tiền ăn chơi nên phải đi "chống phá thuê" cho tụi phản loạn ở hải ngoại, kiếm mấy đồng tiền bẩn. Nên nhớ là bố mẹ, ông bà cô đã hy sinh cho đất nước này đấy, nên đừng có mà phá hoại

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mai Khôi là một ca sĩ chẳng mấy ảnh hưởng tiếng tăm trong showbiz Việt thế nên cô đã không từ một con đường nào để có thể nổi tiếng, có tiền tiêu, thế nên mới bị các thế lực phản động triệt để lợi dụng cho hoạt động chống phá, đến ngày hôm nay thì ả ta cũng thuộc dạng có thâm niên rồi.

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog