Chia sẻ

Tre Làng

Một phóng viên Báo Giao thông bị đe dọa tính mạng cả nhà

Sáng 27/10, phóng viên N.V.T của Báo Giao thông, có hộ khẩu thường trú tại TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) phản ánh: Vào lúc 16 giờ 52 phút ngày 22/10/2022, anh nhận được cuộc gọi từ số 0912078902 với nội dung đe dọa sẽ bị giết cả nhà.

Giấy mời phóng viên N.V.T đến cơ quan Công an Bắc Giang để xác minh vụ việc.  

Theo nội dung đoạn hội thoại được phóng viên N.V.T ghi âm lại là giọng nói của một người đàn ông: “… mày lo hậu sự cho cả nhà mày đi, vợ con mày sắp chết rồi, cả nhà mày sắp chết rồi. Mày ra đường phải cẩn thận, xe đâm chết cả nhà mày đấy. Mày làm gì thì tự hiểu…”.

Trao đổi với phóng viên N.V.T cho biết, anh đã báo cáo vụ việc lên Ban biên tập Báo Giao thông và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, nơi anh đang cư trú.

Trước thông tin đe dọa trên, Báo Giao thông cũng đã có công văn đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang và Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Giang chỉ đạo điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp ngăn chặn, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của phóng viên và gia đình.

Được biết, thời gian gần đây, phóng viên N.V.T cùng nhóm phóng viên của Báo Giao thông tiến hành loạt bài viết điều tra về tình trạng khai thác đất trái phép tại tỉnh Vĩnh Phúc. Báo Giao thông đã đăng tải hai bài báo “Vĩnh Phúc: Xe chở đất trái phép, bất chấp biển cấm náo loạn đường quê” và “Vĩnh Phúc: Chính quyền thừa nhận bất lực trước nạn khai thác đất trái phép”.

Liên quan đến các bài viết trên, phóng viên Báo Giao thông đã nhận được điện thoại của ông Nguyễn Tiến Đoàn, Giám đốc Công ty TNHH Thành Đoàn với nhiều lời lẽ xúc phạm...

Thậm chí, ngày 22/10, chỉ vài giờ sau khi bài viết phản ánh về Công ty Thành Đoàn được đăng tải, phóng viên đã bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0912078902 với lời lẽ đe dọa phóng viên và gia đình.

Hiện vụ việc được Báo Giao thông phản ánh đến cơ quan chức năng đề nghị đều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và có phương án bảo vệ sự an toàn về sức khỏe, tính mạng đối với phóng viên N.V.T và gia đình.

Nguồn: Báo Giao thông.

6 nhận xét:

  1. Nội dung đoạn hội thoại được phóng viên N.V.T ghi âm lại là giọng nói của một người đàn ông: “… mày lo hậu sự cho cả nhà mày đi, vợ con mày sắp chết rồi, cả nhà mày sắp chết rồi. Mày ra đường phải cẩn thận, xe đâm chết cả nhà mày đấy. Mày làm gì thì tự hiểu…”. Phóng viên N.V.T cho biết, anh đã báo cáo vụ việc lên Ban biên tập Báo Giao thông và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, nơi anh đang cư trú.

    Trả lờiXóa
  2. Báo Giao thông cũng đã có công văn đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang và Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Giang chỉ đạo điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp ngăn chặn, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của phóng viên và gia đình.

    Trả lờiXóa
  3. Được biết, thời gian gần đây, phóng viên N.V.T cùng nhóm phóng viên của Báo Giao thông tiến hành loạt bài viết điều tra về tình trạng khai thác đất trái phép tại tỉnh Vĩnh Phúc. Báo Giao thông đã đăng tải hai bài báo “Vĩnh Phúc: Xe chở đất trái phép, bất chấp biển cấm náo loạn đường quê” và “Vĩnh Phúc: Chính quyền thừa nhận bất lực trước nạn khai thác đất trái phép”

    Trả lờiXóa
  4. Lãnh đạo Công an thành phố Bắc Giang cho biết, phóng viên T có đơn phản ánh về việc bị đe dọa và Công an thành phố đã mời phóng viên T đến làm việc để xác minh thông tin.Trước đó, một phóng viên khác của báo Giao thông là anh Hồ Ngọc Hùng - phóng viên Văn phòng đại diện Miền Trung- Tây Nguyên thuộc Báo Giao thông cũng phản ánh bị hành hung, đánh gây thương tích trong quá trình điều tra “xe dù bến cóc” trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

    Trả lờiXóa
  5. Điều đáng nói, tài xế hành hung anh Hùng còn lớn tiếng đe dọa: “Mày chụp xe tao làm chi. Mày xin phép tao chưa mà mày chụp tao. Mày tưởng tao sợ mày. Tao biết nhà mày ở đâu? Con mày học ở đâu”...Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Tự An (TP.Buôn Ma Thuột) đã triệu tập tài xế xe khách lên làm việc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tài xế mà như giang hồ, không biết cái lúc lên làm việc với Công an mặt như thế nào nhỉ, ngoài đời rõ là bố đời như thế kia mà, đề nghị mấy anh công an công khia video làm việc với mấy ông tài xế cho dân mạng cười chơi đê

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog