Chia sẻ

Tre Làng

Vụ nữ Caddy bị đánh: Về lý do bào chữa của ông Nguyễn Viết Dũng

Khoai@

Vụ nữ Caddy bị golffer đánh bằng gậy golf vẫn tiếp tục dậy sóng dư luận cho dù người hành hung nữ Caddy này đã có lời xin lỗi và đưa ra lý do khiến ông hành xử không đúng mực, mất khôn.

Theo như báo chí thì ông Nguyễn Viết Dũng đã "đập cây gậy golf phát bóng sượt qua nón của chị L từu trên hướng xuống dưới đất, khiến cây gậy golf gãy làm đôi và phần bị gãy đã bật trở lại văng vào má, khiến nữ Caddy bị thương nhẹ phần mềm ở vùng mặt.

Ngày 13/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam có Thông cáo báo chí liên quan đến sự việc trong những ngày qua, báo chí và mạng xã hội thông tin về vụ việc ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 có hành vi hành hung nhân viên sân golf BRG Đà Nẵng.

Trên cơ sở nắm bắt thông tin từ báo chí và mạng xã hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh vào cuộc làm rõ; đồng thời yêu cầu ông Nguyễn Viết Dũng báo cáo cụ thể, trung thực vụ việc.

Quan điểm của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam là trong trường hợp ông Nguyễn Viết Dũng hay bất cứ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có khuyết điểm, vi phạm đều phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng trong sáng 13/12, thông qua Báo Quảng Nam, ông Nguyễn Viết Dũng thừa nhận: "Tôi đã sai, tôi thành thật xin lỗi!"

Theo ông Dũng, ngày 6/12, ông và một số đối tác có đến sân golf BRG Đà Nẵng để chơi golf và chị NAL là nhân viên phục vụ, hướng dẫn. Do bất đồng với cách tính sổ gậy trong một hố khi đánh golf, trong lúc cự cãi, do bức xúc, thiếu kiềm chế nên ông đã xử lý vấn đề chưa đúng.

Ông Nguyễn Viết Dũng đã đập cây gậy golf phát bóng sượt qua nón của chị L từ trên hướng xuống dưới đất khiến cây gậy golf gãy làm đôi và phần bị gãy đã bật lại, làm chị L bị thương nhẹ phần mềm ở vùng mặt.

Ông Nguyễn Viết Dũng cũng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, người thân của ông và những người có mặt đã đưa chị L đi kiểm tra, thăm khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Ông đã liên hệ để xin lỗi và hỗ trợ thiệt hại về tinh thần cho nữ Caddy. Hiện sức khỏe của chị L bình thường, tâm lý tốt, đã quay trở lại làm việc từ ngày 13/12. Cá nhân ông Nguyễn Viết Dũng sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng để làm sáng tỏ vụ việc và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Có lẽ lý do bào chữa của ông Nguyễn Viết Dũng chưa thật thuyết phục và thậm chí lý do dẫn đến vụ xung đột cũng chưa được minh định rõ ràng, nhưng trước mắt chúng ta hãy tạm chấp nhận và vui lòng chờ đợi kết luận từ cơ quan chức năng.

3 nhận xét:

  1. không nói thì cũng phải tự giác mà xin lỗi thôi, làm mà không nhận thì đúng là không phải con người, đã thế lại cò là lãnh đạo của một doanh nghiệp chứ có phải là người bình thường đâu, lãnh đạo mà có những hành vi thiếu suy nghĩ như này

    Trả lờiXóa
  2. người khác đã đành đây lại là lãnh đọa của một doanh nghiệp, danh tiếng tiền tài quan hệ đều sở hữu một số nhất định, vậy mà không biết trân trọng, đánh mất n=mình chỉ trong một khoảnh khắc, liệu những thứ mình có được nó sẽ tồn tài mãi với mình hay không, hậu quả của việc bốc đồng ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quan trọng ông này là đàn ông to tợn thế mà lại cầm gậy đánh một người phụ nữ chân yếu tay mềm, phục vụ cho ông ta, không biết ông đi ra xã hội nhìn mọi người như thế nào chứ trên vị thế một người đàn ông thì thấy hành động như vậy quá là hạ đẳng

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog