Chia sẻ

Tre Làng

Rơi máy bay quân sự Su-22 ở Yên Bái, một phi công hy sinh

Khoai@

Trưa nay 31/1/2023, máy bay Su 22 số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân do Đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206. Khi hạ cánh đã gặp nạn, phi công Trần Ngọc Duy đã anh dũng hy sinh.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay Su 22

Đến 12h27, máy bay gặp nạn trong lúc hạ cánh, phi công được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Sau đó máy bay bị rơi và phi công hy sinh.

Đại úy Trần Ngọc Duy, Phi đội phó, Tham mưu trưởng Phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, sinh năm 1992. Trú quán: tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Hiện Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Các cơ quan cùng với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương thăm hỏi, động viên gia đình và làm công tác chính sách đối với Đại úy Trần Ngọc Duy và gia đình.

9 nhận xét:

  1. Nhìn bài viết mà buồn, buồn vì cậu ấy hy sinh quá trẻ, buồn vì giới trẻ bây giờ chỉ quan tâm những bài viết drama, idol còn những chuyện đáng để bày tỏ cảm xúc thì không thấy bao nhiêu thậm chí có cả cười nhạo. Khổ ,chỉ vì cố cứu máy bay không rời vào nhà dân mà đại úy hy sinh, đào tạo phi công nặng bao nhiêu,là bấy nhiêu kg vàng, thà bật dù thoát thân thì mọi chuyện đã khác,xin chia buồn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình người thân của chiến sĩ, anh còn quá trẻ để ra đi, vì sao lại đột ngột như vậy, đất nước thật vinh dự và tự hào khi có anh là một trong những người con, người chiến sĩ luôn anh dũng hiên ngang bảo vệ cho sự vững mạnh của tổ quốc

      Xóa
    2. không biết nói gì để có thể nói về người chiến sĩ anh dũng này nữa, quá tự hào, gia đình, người thân, tổ quốc tự hào vì đã có một người chiến sĩ anh dũng hiên ngang, sẵn sàng hy sinh mạng sống để đổi lấy sự bình yên ấm no cho nhân dân, hạnh phúc cho xã hội

      Xóa
  2. Mới đầu năm mà đã phải đón nhân tin buồn, các đồng chí Quân đội nhan dân Việt Nam dù thời chiến hay thời bình luôn nếu cao khẩu hiểu trung với Đảng, hiếu với dân. Không quản ngại khó khăn gian khổ, sãn sàng hi sinh vì nhân dân, Cần phải có những chính sách để động viên gia đình đồng chí

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đất nước luôn biết ơn và tự hào về công lao của những người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì hòa bình của đất nước, độc lập của dân tộc, các anh luôn chăm lo cho cuộc sống của nhân dân và sẵn sàng hết lòng bảo vệ cuộc sống của nhân dân

      Xóa
  3. Đáng lẽ đại úy Duy đã có thể an toàn thoát khỏi chiếc máy bay khi được lệnh nhảy dù nhưng vì tìm cách để bảo vệ tài sản quốc gia mà anh dũng hy sinh. Thành thật chia buồn với gia đình đồng chí khi đã mất đi một người cha, một người trụ cột, QDNDVN vừa mất đi một người phi công!

    Trả lờiXóa
  4. Đọc mà xót xa quá ! Mới đầu năm mà đã phải đón nhận tin buồn này. Chỉ vì cố cứu máy bay, tránh gây thiệt hại đến người dân mà đại úy đã hy sinh, cậu ấy còn có cả một cuộc đời dài phía trước vậy mà.... Cảm ơn anh, cảm ơn sự cống hiến của anh dành cho Tổ Quốc, cảm ơn tinh thần bất khuất, không ngại khó khăn, hiểm nguy của anh nói riêng cũng như những người chiến sĩ QĐNDVN nói chung đang ngày đêm bảo vệ Tổ Quốc, canh gác cho từng giấc ngủ của nhân dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. giữa thời bình mà sự hy sinh, mất mát là vô cùng lớn, thử hỏi một đất nước mà hòa bình đã mấy chục năm thế nhưng máu vẫn đổ, người lính vẫn hy sinh rất nhiều, Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ vì tổ quốc

      Xóa
  5. Chia buồn cùng gia đình, quê hương, đất nước mất đi một người con ưu tú, Quân đội nhân dân mất đi một đồng chí xuất sắc. Kính cần nghiên mình trước vong linh đồng chí đã anh dũng hi sinh vì bầu trời quê hương Việt Nam thân yêu.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog