Chia sẻ

Tre Làng

Việc tử tế: Cô gái trẻ và người lính cứu hỏa

Khoai@

Hẳn các anh chị còn nhớ, hồi tháng 10 năm ngoái, sau khi đám cháy ở Cầu Giấy được dập tắt, các chiến sĩ cảnh sát PCCC & CHCN Công an TP Hà Nội đã cứu và hướng dẫn 11 người mắc kẹt trong tòa nhà đang cháy ra ngoài an toàn. Sau khi được giải thoát, một cô gái đã ôm chầm lấy anh cảnh sát PCCC và bật khóc. Bức ảnh cô gái được cứu ôm người cảnh sát đã cứu sống mình sau đó trở thành bức ảnh nổi tiếng, lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội như một ví dụ sinh động về tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của các chiến sĩ công an Thủ đô. Bức ảnh đó cũng là một biểu tượng của sự tử tế.

Người cảnh sát PCCC & CHCN đó là thiếu tá Nguyễn Minh Đức và cô gái được cứu là Mai Linh.





Trong Gala Việc Tử Tế mới đây, cô gái 22 tuổi được cứu khỏi đám cháy đã có cuộc hội ngộ với thiếu tá Nguyễn Minh Đức.

Thiếu tá Nguyễn Minh Đức chia sẻ: "Đi chữa cháy nhiều rồi nhưng có lẽ đó cũng là lần đầu tiên mà có một nạn nhân được cứu đã bày tỏ lòng cảm ơn bằng một chiếc ôm như vậy".

Kể từ thời điểm đó, hai chú cháu chưa có dịp gặp mặt ngoài đời, nhưng bức ảnh cô gái ôm người lính cứu hỏa đã lan tỏa mạng xã hội.

Cũng kể từ đó cô gái ấy mong muốn gặp lại người đã cứu mình và cô đã được toại nguyện khi gặp lại thiếu tá Nguyễn Minh Đức trong chương trình Gala Việc Tử Tế xuân Quý Mão vừa qua. Tri ân người đã cứu mình, cô biết thêm có một nghề "việc nhẹ lương cao" như một số người tị nạnh là nghề mà "Khi người khác chạy ra thì họ lại lao vào" - đó là nghề phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Thấy thiếu tá Nguyễn Minh Đức, bỗng nhiên lại nhớ cồn cào 3 chiến sĩ PCCC & CHCN là Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc đã hi sinh anh dũng khi tham gia dập đám cháy này, bỏ lại đằng sau vợ con, người yêu, gia đình, bạn bè và những dự định, ước mơ dang dở.

5 nhận xét:

  1. thật sự đó là một hình ảnh quá đỗi xúc động, nghẹn ngào, cái ôm đó là tất cả sự biết ơn, cảm tạ của cô gái đối với những công lao to lớn, đã cứu sống cô của người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, đúng là lực lượng vũ trang cống hiến hết mình vì nhân dân tổ quốc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng là phẩm chất của những người chiến sĩ lực lượng vũ trang, vì nước quên thân vì dân phục vụ, hết mình cống hiến vì tổ quốc, vì nhân dân, không ngại bất cứ gian khó nào để giúp đỡ cho người dân có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc

      Xóa
  2. cái ôm nói lên tất cả tấm lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất của cô gái dành cho người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, cảm ơn vì trên thế giới này vẫn còn đó những con người nguyện hy sinh quyên mình vì tổ quốc, vì nhân dân, thật là một hình ảnh đẹp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. quá tuyệt vời, đối với người chiến sĩ thì đó là một công việc hết sức bình thường mà ngày nào anh ấy cũng phải trải qua, còn cô gái thì khác, người đàn ông cứu hỏa giống như ân nhân cứu mạng cô ấy vậy, nếu không có những người lính cứu hỏa thì không biết cuộc sống của cô gái bây giờ đang ở nơi đâu nữa

      Xóa
  3. Có những cái ôm không phải là vợ chồng hoặc người thân trong gia đình ,nhưng nó trở nên thân thiết và xúc cảm ! Đó là tình người, chi có người trong cuộc mới cảm nhận ! Các bạn đã làm cho tình yêu giữa người và người trở nên đẹp hơn bao giờ hết !!!! Chúc mừng các bạn đã gặp nhau trong sự sắp xếp của ban Tổ chức

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog