Chia sẻ

Tre Làng

Chiếc khăn tang tố cáo tội ác tày trời của 2 mẹ con ghi lô đề

ANTD.VN - Giết người trúng số đề rồi phi tang xuống sông để không phải trả tiền, Nguyễn Thị Mến và con trai là Mạc Văn Duy cứ ngỡ sẽ không ai biết được tội lỗi tày trời của mình. Nhưng chiếc khăn tang 2 mẹ con dùng để trói nạn nhân đã lật tẩy mọi tội lỗi để rồi con trai phải nhận án tử, mẹ sám hối cả đời sau song sắt.

Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân

Xác chết trên sông

11h trưa 28-3-2017, trên sông Thái Bình (đoạn qua huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) người dân phát hiện một bao tải nổi lềnh bềnh. Khi kiểm tra, mọi người kinh hoàng khi thấy bên trong là thi thể một người đàn ông bị trói chân tay. Sự việc ngay sau đó đã được trình báo đến cơ quan công an và chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, CAH Thanh Hà phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương đã có mặt tại hiện trường tiến hành các thao tác nghiệp vụ điều tra ban đầu.

Khẩn trương xác minh, danh tính nạn nhân được làm rõ là anh Nguyễn Xuân Tân (SN 1974, trú tại thôn Tứ Cường, xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà). Đáng chú ý, anh Tân cũng là người được gia đình trình báo mất tích cách đó 1 tuần. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do bị ngạt nhưng trong phổi không có nước. Điều này chứng tỏ nạn nhân đã tử vong trước khi bị vứt xuống sông, đặc biệt tay chân nạn nhân bị trói bằng loại vải vẫn được sử dụng để làm khăn tang. Trên người nạn nhân không có giấy tờ, tài sản. Từ các căn cứ thu thập được, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương và CAH Thanh Hà xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo thông tin của chính quyền và người dân địa phương, anh Tân đã có vợ và 2 con, làm nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật và có điều kiện kinh tế tốt. Thân nhân nạn nhân cho biết, anh Tân đi khỏi nhà từ chiều 20-3 và không thấy về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được. Anh Tân không gây thù oán, hiềm khích với ai và chỉ có một tật xấu là ham mê cờ bạc, thường xuyên đánh lô đề. Gia đình nạn nhân cho biết, trước thời điểm mất tích, anh Tân có nói chuyện mới trúng đề. Từ những thông tin thu thập được, lực lượng công an triển khai rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, đặc biệt tập trung vào điều tra vụ án theo hướng nợ nần lô đề, cờ bạc. Theo thông tin các trinh sát nắm được, ngày 20-3 anh Tân trúng lô đề với số tiền lớn.

Ngôi nhà nơi nạn nhân bị sát hại

Nút thắt của vụ án

Dựng lại hành trình của nạn nhân trong ngày 20-3 cho đến thời điểm mất tích, lực lượng công an đã triệu tập Nguyễn Thị Mến (SN 1967, trú tại thôn 2, xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà) và Mạc Văn Duy (SN 1995, con trai Mến) để xác minh thông tin về việc anh Tân tới nhà lấy tiền trúng lô đề. Thời điểm ấy, Mến và con trai tỏ thái độ bất ngờ. Họ xác nhận sáng 20-3 anh Tân có đến để lấy tiền trúng lô đề, nhưng không biết sau đó đã đi đâu.

Tuy nhiên, trinh sát đã nhìn thấy điểm đáng ngờ trong lời khai của 2 mẹ con Mến. Cùng với đó, các điều tra viên lại thu được tại nhà Mến khá nhiều loại vải trắng giống hệt với loại dùng để trói nạn nhân. Nhưng Mến cho hay vì chồng mới mất trong tháng 3-2017 nên nhà còn dư nhiều loại vải này. Từ những điểm mấu chốt này, lực lượng công an đã yêu cầu Mến cho kiểm tra, trích xuất camera an ninh. Sự nghi vấn càng tăng lên khi công an chỉ thu giữ được 4 file video thời gian từ 8h - 8h54 sáng 20-3 có hình ảnh của anh Tân. Khoảng thời gian từ 12h ngày 19-3 đến 8h ngày 20-3 và từ 8h55 ngày 20-3 đến 12h ngày 21-3 thì không có bất kỳ hình ảnh nào từ camera an ninh.

Đây cũng là khoảng thời gian mà nạn nhân Tân mất tích và tử vong theo kết luận pháp y từ Phòng Kỹ thuật hình sự. Trong khi đó, kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định, các tệp video đã bị xóa không thể phục hồi lại. Việc dữ liệu hình ảnh bị xóa khiến công tác điều tra gặp khó khăn khi mẹ con Mến vẫn chối tội. Nhưng từ các chứng cứ thu thập, Ban chuyên án đã xác định mẹ con Mạc Văn Duy và Nguyễn Thị Mến chính là nghi phạm gây ra cái chết của anh Nguyễn Xuân Tân.

Hai mẹ con Mến, Duy phải chịu bản án nghiêm khắc của pháp luật

Tang vật tố tội ác kẻ giết người

Ngày 29-3, Ban chuyên án tiếp tục đấu tranh với mẹ con Mến và Duy, quá trình đấu tranh liên tục này kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ. Đại tá Cù Ngọc Nam - Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương nhớ lại giây phút mấu chốt khiến mẹ con Duy, Mến nhận tội là khi các cán bộ điều tra nhắc đến người chồng vừa mới mất của Mến, nhắc về cậu con trai lớn đang học tập trên Hà Nội với cả tương lai tươi sáng phía trước. Đồng thời, Ban chuyên án cũng đưa ra bằng chứng là chiếc khăn tang trên cổ nạn nhân cùng với việc camera an ninh tại nhà đối tượng đã bị xóa hình ảnh khiến mẹ con Mến, Duy đã bắt đầu có những biểu hiện khác lạ, sau đó phải cúi đầu nhận tội.

“Duy đã từng nói với chúng tôi về việc mình bị ám ảnh, mất ngủ sau khi ra tay giết chết anh Tân. Nhưng dù vậy đối tượng cũng chẳng một lần rơi nước mắt vì nạn nhân. Cũng có lúc Duy lại thấy hối hận về việc làm của mình và sẵn sàng chết để có những phút giây không bị ám ảnh” - điều tra viên thụ lý vụ án cho hay. Cuối cùng, mẹ con Mến đã khai nhận hành vi giết anh Tân để quỵt số tiền trúng đề của nạn nhân. Theo đó, ngày 19-3, anh Tân có đánh một con đề với số tiền là 1,5 triệu đồng. Vì số tiền đánh khá lớn nên Mến bảo Duy san số tiền đánh cho vài chủ lô đề khác.

Nhưng do ham mê chơi điện tử nên trên đường đi Duy rẽ vào một quán Internet chơi đến nỗi không còn đồng nào, vì thế không san được bảng đề cho người khác. Tối cùng ngày, khi có kết quả xổ số và biết anh Tân trúng đề, Duy đã thú nhận với mẹ là đã không san bảng đề cho người khác. Điều này đồng nghĩa với việc mẹ con Mến sẽ phải trả cho anh Tân số tiền trúng đề lên tới cả trăm triệu đồng. Đến sáng 20-3, Mến cùng Duy bàn nhau đi vay tiền và đã trả được cho nạn nhân Tân 32 triệu đồng. Số tiền còn lại hẹn anh Tân buổi chiều đến lấy tiếp.

Tuy nhiên, suy đi tính lại, thấy số tiền phải trả quá lớn nên mẹ con Mến tiếc của, rắp tâm giết người quỵt nợ. Khoảng 11h ngày 20-3, Duy bàn với Mến sẽ giết anh Tân. Để thực hiện kế hoạch Duy lấy khăn vải xô mới dùng trong đám tang của bố bện thành thừng, dự kiến khi anh Tân đến sẽ dùng để siết cổ nạn nhân đến chết. Chiều cùng ngày, theo lời hẹn, anh Tân đến nhà Mến lấy tiền. Mến vui vẻ bảo khách ngồi uống nước chờ thì bất ngờ Duy dùng dây siết cổ từ phía sau cho đến khi nạn nhân bất động hoàn toàn.

Biết anh Tân tử vong, hai mẹ con Mến kéo xác nạn nhân giấu vào trong buồng. Sau đó cả 2 con như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm việc, sinh hoạt như bình thường. Đợi đến khuya cùng ngày, Duy dùng bao tải bỏ xác của anh Tân vào và dùng dây vải để buộc chân tay nạn nhân. Sau đó, Duy và Mến dùng xe máy chở bao tải này ra cống Ông Tuân (thuộc xã Thanh Thủy) để thả xác anh Tân xuống rồi về nhà tiếp tục nghe ngóng tình hình.

Ngày 6-2-2018, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên tòa sơ thẩm vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản”, đưa các bị cáo Nguyễn Thị Mến và Mạc Văn Duy ra xét xử. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Mạc Văn Duy tử hình, bị cáo Nguyễn Thị Mến nhận mức án tù chung thân.

16 nhận xét:

  1. Khi phát hiện thi thể ông Nguyễn Xuân T., bằng các nghiệp vụ điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định đây là vụ án mạng. Quá trình điều tra xác minh cho thấy, nghi phạm trong vụ việc trên là Nguyễn Thị Mến (trú tại xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Mạc Văn Duy, con trai của Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vì sao chỉ tại mấy đồng tiền lô đề mà sao con người lại có thể nghĩ ra những thủ đoạn giết người một cách không thương tiếc, không hề do dự như vậy chứ ? không thể nào tha thứ cho những hành vi không còn tính người của hai mẹ con đối tượng này

      Xóa
  2. thật là tàn nhẫn và máu lạnh, tuy vụ này xảy ra đã lâu nhưng đọc lại vẫn rợn tóc gáy. Chỉ vì hơn trăm triệu đồng mà nhẫn tâm giết người phi tang rồi ung dung như không có gì. Tội cho gia đình anh Tân, vợ mất chồng, con mất bố. Mức án phạt của tòa rất hợp lí, hai mẹ con xứng đáng bị trừng phạt như vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đường đường là một người mẹ mà lại còn cùng một giuộc với con, bao che nhũng hành vi thiếu suy nghĩ và dại dột của người con, đó chính là hậu quả của việc không chống lại được sự cám dỗ của đồng tiền, chỉ vì mấy đồng lô đề mà mất đi cả cuộc đời

      Xóa
  3. Gia đình anh Tân cho biết, sáng ngày 20/3, anh Tân có nói với vợ là trúng số đề với giá trị 120 triệu đồng và hẹn buổi chiều đến xã Thanh Xá để lĩnh giải, nhưng đến khoảng 17h thì đã không liên lạc được với anh Tân, họ không ngờ anh đã phải bỏ mạng vì hành động quá dã man của 2 con thú

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Nguyễn Thị Hiệp (SN 1975), vợ nạn nhân Nguyễn Xuân Tân cho biết, sáng 20/3, anh Tân có nói với chị Hiệp rằng vừa trúng một số tiền rất lớn từ việc đánh đề, đã lấy được 20 triệu, còn 100 triệu nữa chủ lô đề khất nợ, hẹn đến buổi chiều cùng ngày sẽ thanh toán nốt

      Xóa
    2. chấp nhận đi, những con người mà chỉ nhìn thấy được đồng tiền trước mắt mà làm cho mọi thứ tương lai sự nghiệp lu mờ đi thì đáng bị nhận hậu quả như vậy, những hành vi thật không thể tha thứ, không còn tính người

      Xóa
  4. chỉ sau 10 tiếng tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thanh Hà đã vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương làm rõ vụ giết người, vứt xác xuống sông Thái Bình tại huyện Thanh Hà; nhằm mục đích quỵt tiền trúng thưởng số đề. Tuy nhiên mấy ai biết rằng, để các đối tượng trên nhận tội, lực lượng công an đã phải điều tra nắm bắt các bằng chứng khiến hai đối tượng không thể chối cãi.

    Trả lờiXóa
  5. Trao đổi với PV, trung tá Lê Minh Hoàn – Phó trưởng công an huyện Thanh Hà thông tin: “Hai mẹ con Mến luôn quanh co chối tội, lực lượng công an đã phải thức trắng cả đêm để đấu tranh và lầy lời khai. Rạng sáng 29/3, Mến và Duy đã phải thú nhận hành vi phạm tội của mình. Qua đó, cơ quan công an có đủ cơ sở để xác định 2 mẹ con Mến là những nghi phạm gây ra cái chết của anh Tân”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo trung tá Hoàn: “Trích xuất camera của nhà hàng xóm bên cạnh nhà Mến cho thấy vào thời điểm 22h ngày 20/3, 2 mẹ con Mến có đưa một vật thể không xác định lên xe máy và chở đi, điều này củng cố thêm bằng chứng xác định hành vi phạm tội của mẹ con Mến”. Trung tá Hoàn cho hay.

      Xóa
  6. khi phát hiện ra chiếc khăn tang, người thân trong gia đình nạn nhân Nguyễn Xuân Tân đã có sự nghi ngờ và phán đoán. Chắc chắn gia đình nào có người qua đời thì vẫn để khăn tang trong nhà. Sau đó, gia đình đã thông tin manh mối này cho cơ quan điều tra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trưởng công an xã Thanh Xá, ông Cao Văn Thành cho biết: “Cách đây khoảng 20 ngày, chồng đối tượng Nguyễn Thị Mến qua đời vì bị bạo bệnh, cho nên trong nhà vẫn còn khăn hiếu. Vì vậy, khi xảy ra vụ án, cơ quan điều tra đặt ra nghi vấn và khoanh vùng đối tượng này”.

      Xóa
  7. Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng không thể chối tội, hai mẹ con Nguyễn Thị Mến đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của các đối tượng, do không có tiền trả phần trúng thưởng, hai mẹ con Mến, Duy đã bàn nhau giết anh Tân

    Trả lờiXóa
  8. Càng ngày con người càng mất nhân tính, chỉ khi đối diện 4 bức tường thì họ mới tỉnh ra, nhưng tất cả đã quá muộn, 2 mẹ con đồng lòng giết người diệt khẩu phi tang sao không đưa hình lên cho bạn đọc biết cái bản mặt dã thú đội lốt con người, cũng may là chúng nó đã bị cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội

    Trả lờiXóa
  9. Hành động ra tay thật tàn nhẫn và không có chút nhân tính nào. Số tiền hơn trăm triệu đồng như vậy mà lại để cho con người đánh mất nhân tính, sẵn sàng ra tay sát hại nhau. Chung quy lại cũng chỉ vì lợi ích. Hai mẹ con nhà này xứng đáng chịu mức xử phạt thích đáng theo quy định của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  10. Mù quáng để rồi đánh mất nhân tính gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống, tính mạng của người khác, sẵn sàng ra tay tước đoạt mạng sống của người khác chỉ vì đồng tiền. Trường hợp trên cũng là sự phản ánh xã hội ngày ngay, quá coi trọng vật chất, đến lúc lãnh chịu hậu quả rồi thì mới thấy hối hận và nhận ra tội ác của mình, đồng thời đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho các con người tham gia vào lô đề, cờ bạc, thu tiền, lợi nhuận một cách bất hợp pháp!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog