Chia sẻ

Tre Làng

Ông Đỗ Hữu Ca nhận 35 tỉ đồng tại nhà riêng của Trương Xuân Đước để nhờ chạy án

Khoai@

Vụ ông nguyên giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca vừa bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", báo chí cho hay, "trùm" mua bán hóa đơn Trương Xuân Đước đã 4 lần mang tổng số tiền 35 tỉ đồng đến nhà ông Ca để nhờ "chạy án".

Khi biết mình và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh đang nằm trong "tầm ngắm" của Công an tỉnh Quảng Ninh, do có mối quan hệ thân thiết với ông Đỗ Hữu Ca  từ thời còn là giám đốc Công an TP Hải Phòng, Trương Xuân Đước đã nhờ ông Ca giúp chạy án với số tiền 35 tỉ đồng. Ông Đỗ Hữu Ca đã nhận lời, nhận tiền, hứa chạy án, nhưng thực tế ông không hề chạy ai mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền đó.

Sau một thời gian, xác định việc nhờ "chạy án" không thành, người thân của Đước đã làm đơn tố cáo hành vi nhận 35 tỉ đồng của ông Ca với cơ quan điều tra. Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đánh giá hành vi của ông Ca có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 18/2, khi Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, thực hiện các bước tố tụng thì ông Ca đã giao nộp lại số tiền 35 tỉ đồng cho cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra vụ án liên quan đến "trùm" mua bán hóa đơn Trương Xuân Đước cho thấy, đối tượng này đã lập hàng loạt "Công ty ma" ở nhiều tỉnh thành để hợp thức hóa đơn chứng từ. Đến nay xác định số mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép lên đến 7.500 tỉ đồng.

5 nhận xét:

  1. Cuối cùng chỉ vì lòng tham mà 2 con cọp đói kéo nhau xuống hố, ông Ca vì tham tiền mà nhận đút lót, lại không giữ chữ tín nên mới bị ông Đước tố cáo ngược, chắc một phần ông Ca cũng không nghĩ được Đước sẽ có gan tố cáo mình vì sợ bị lộ công việc buôn bán hóa đơn của mình, cuối cùng lại tự cắn xé lẫn nhau...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. toàn những trụ to, trụ sâu, vậy mà lại quay ra đốp nhau, cũng chỉ tại lòng tham của con người không đáy, không biết điểm dừng thì sớm muộn gì cũng phải trả giá, đã nhận lời mà lại không làm, ai lại để yên cho mà sống cơ chứ

      Xóa
  2. quá nhiều vụ án kinh tế đã xảy ra vì lí do này, một bên thì dấm dúi đưa tiền, một bên thì nhận, hứa làm những cuối cung lại không làm nữa, nếu nói về phía đạo đức thì quá sai, có qua mà không có lại, còn nói về phía pháp luật thì đồng chí này cũng xứng đáng chục năm tù là ít

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm ở Hải Phòng dám nhận với tay ra Quảng Ninh thì đến chịu, may vụ việc này chỉ nằm ở HP mà không nhờ vả gì được, chứ không lại phức tạp ra, làm đến tầm giám đốc rồi, kinh qua không biết bao nhiêu vụ án rồi mà vẫn hành xử như một tên tội phạm tầm thường, thật là không xứng danh chút nào

      Xóa
  3. Nặc danh03:26 25/2/23

    Đã về hưu mà còn đớp 35 tỷ hỏi lúc còn đương chức thì hốt bao nhiêu?

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog