Chia sẻ

Tre Làng

Vụ số lượng lớn hồ sơ ở Thanh Hoá bị mất: Cán bộ văn thư bán phế liệu được 9 triệu đồng!

Cơ quan công an xác minh số lượng lớn hồ sơ, tài liệu của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá bị mất là do cán bộ văn thư của ban này lấy, bán cho người thu mua phế liệu.

Theo đó, nơi xảy ra sự việc là ở kho lưu trữ hồ sơ của Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá có địa chỉ ở số 17 Hạc Thành, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa. Còn nơi làm việc hiện nay của Ban này ở trên đường Bùi Khắc Nhất, phường Đông Hương (TP Thanh Hoá). Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa, được thành lập vào ngày 16/9/2021, trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 1 và số 2 tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin ban đầu được biết, ngày 1/2, khi người của Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá đến kho lưu trữ hồ sơ của Ban thì phát hiện hồ sơ, tài liệu đựng trong 60 thùng đã không còn. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định L.T.L (SN 1989, ở đường Lê Lai, phường Đông Hương, TP Thanh Hoá) - cán bộ văn thư của Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá, là người đã bán số tài liệu trên cho người mua phế liệu (ở phường Quảng Thành, TP Thanh Hoá) với giá 9 triệu đồng.

Được biết hồ sơ tài liệu mà L.T.L đem bán là hồ sơ tài liệu của nhiều năm trước. Số hồ sơ, tài liệu mà L.T.L bán cho người thu mua phế liệu đã được cơ quan công an thu hồi.

Hiện nay cơ quan công an đang xem xét hành vi vi phạm của L.T.L theo Điều 342, Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017 “Tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hoàng Lam

6 nhận xét:

  1. người này có lớn mà chẳng có khôn, nếu muốn bán thì ít ra cũng phải hỏi khéo qua mấy ông cấp trên chứ, mà có lẽ cũng biết là k dc bán nhưng nghĩ rằng không ai để ý nên lén bán kiếm tiền đây mà. Lại vì 9tr đồng mà vừa mất việc, vừa dính án Hình sự thì quả thực chẳng đáng chút nào!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dại ơi là dại, cũng may số tài liệu đấy cũng đã được bên cơ quan công an thu hồi lại rồi, mức hình phạt cũng chỉ là đang xem xét thôi, mong là dc giảm nhẹ tình tiết. Nếu quả thực vì như thế mà gia phả bị án hình sự thì quả thực đáng tiếc

      Xóa
  2. Chỉ vì 9 triệu đồng mà vi phạm pháp luật, vì 9 triệu đồng mà dính cái án chả đáng dính. Bộ giấy tờ quan trọng như vậy mà không biết là không được phép bán hay sao ? Hay là biết nhưng giả vờ không biết mà vẫn bán ? May quá là số hồ sơ trên cũng của từ nhiều năm trước nên không để lại hậu quả gì quá nghiêm trọng.!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà này chắc cũng nghĩ tài liệu bán đi là không dùng đến, bán bớt để có không gian lữu trữ các tài liệu mới chứ chẳng có ý định phạm tội đâu, nếu khởi tố thì hơi nặng so với ý định, tất nhiên là đủ căn cứ thì vẫn phải xử lý.

      Xóa
    2. Mùa Xuân23:49 28/2/23

      Bán giấy vụn mà được 9 triệu đồng thì phải hiểu số lượng hồ sơ lớn đến chừng nào, không hiểu lý do gì mà chị văn thư được đào tạo bài bản này có thể đưa tài liệu đi bán sắt vụn được

      Xóa
  3. Qua sự việc trên, bên ban quản lý dự án cũng cần xem xét lại phương thức bảo quản tài liệu cũng như quản lí nhân sự của mình để tránh sự việc tương tự xảy ra trong tương lai. Nói chung là quá đáng tiếc cho sự việc trên. Đúng là đừng để đồng tiền làm mờ con mắt, đừng để vì chút lợi ích trước mắt mà mù quáng hành động không nghĩ tới hậu quả sau này. Chung quy lại thì cũng vì đồng tiền, chút lợi ích cá nhân cả. Đúng là thật đáng tiếc !

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog