Chia sẻ

Tre Làng

Phạm Thanh Nghiên được xuất khẩu sang Mỹ

Khoai@

Tin rất vui cho người dân Việt Nam là gia đình Phạm Thanh Nghiên đến Mỹ định cư. 

RFA ác ý thông tin rằng, "gia đình cựu tù nhân chính trị Phạm Thanh Nghiên và Huỳnh Anh Tú cùng con đi tị nạn chính trị tại Mỹ trước khi Ngoại trưởng Mỹ tới Việt Nam". Thông tin này đực chính Phạm Thanh Nghiên xác nhận với phóng viên RFA.

Một người hàng xóm của Phạm Thanh Nghiên nói rất đời rằng, "Thôi, lượn đi cho nước nó trong".

Phạm Thanh Nghiên được biết đến là một nữ tù tha về tội tuyên truyền chống nhà nước được quy định tại điều 88 BLHS năm 1999. Nói về Phạm Thanh Nghiên, người ta cũng nghĩ đến một thành viên của làng dzân chủ cuội ở Việt Nam với bề dày thành tích chống phá nhà nước dưới chiêu bài "Chống Trung Quốc xâm lược", "Bảo vệ Hoàng Sa, Trường sa", "bảo vệ dân oan", "đi tìm sự thật"...

Phạm Thanh Nghiên cũng là người thường la liếm vào tất cả các vụ việc nổi cộm về an ninh trật tự của đất nước, như vụ Vườn rau Lộc Hưng, vụ Đồng Tâm, vụ Đặng Ngọc Viết giết người hàng loạt, vụ Lê Anh Hùng và thường xuyên xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc thực tế về "tự do, dân chủ, nhân quyền" ở Việt Nam để kích động người dân đối đầu với chính quyền, đồng thời kêu gọi quốc tế cô lập, cấm vận Việt Nam.

Trong khi đó, chồng của Phạm Thanh Nghiên là Huỳnh Anh Tú, từng có quá khứ chống phá nhà nước và phải chịu án tù 14 năm cùng với em trai là Huỳnh Anh Trí (còn gọi là Trí sida).

Không rõ việc Phạm Thanh Nghiên được "xuất khẩu" sang xứ sở tự do có liên quan gì đến việc Ngoại trưởng Mỹ đến VIệt Nam hay không. Nhưng chắc chắn một điều là người dân Việt Nam rất vui và đang theo dõi gia đình Phạm Thanh Nghiên sẽ hội nhập như thế nào cùng Ls hoa gạo Bùi Kim Thành, Ls thất thường Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần THị Nga.

5 nhận xét:

  1. Nghiên đã từng xúc phạm quốc kỳ, quốc thể, láo lếu cho rằng cờ đỏ sao vàng là đại họa của dân tộc, hô hào kêu gọi mọi người đứng dậy lật đổ nó. Qua đó, chúng ta thấy rõ bản chất phản động, mục đích chính là nhằm lật đổ chính quyền của Nghiên nói riêng và đám dân chủ nói chung. Hành động của Phạm Thanh Nghiên là không thể chấp nhận nổi, có lẽ vì quá đói tiền nên thị liều mạng viết bài viết này để kiếm vài đồng bạc bẩn thỉu của lũ phản động. Kẻ như thị không xứng đáng mang quốc tịch Việt Nam. Biến sang Mẽo là phải rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bây giờ thì kệ thôi, con người nào đam mê với miền đất hứa thì cứ kệ cho họ đi tìm cái dân chủ, cái nhân quyền của họ ở đó, không giữ làm gì cho chật đất, không còn lưu luyến gì với quê hương thì cho đi luôn

      Xóa
  2. đã phản quốc rồi gì lấy đâu ra tình cảm mà còn phải ở lại làm gì cho mệt, đây không giữ, cứ thế mà thẳng cánh cò bay sang bển, cho thoải mái mà đi tìm dân chủ và tư do, rồi cảm nhận xem thấy bên nào hợp hơn, một đi không quay trở lại

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ có sự kiện nào diễn ra trước các hoạt động của đám rận chủ là chúng mặc nhiên nghĩ rằng vì sự kiện đó mà dẫn đến hoạt động của chúng, cho dù thực tế có khi chả liên quan mịa gì đến nhau, cứ thấy sang là bắt quàng làm họ, trở về với chuyện gia đình rận chủ được tống sang Mẽo, cũng thường thôi, vứt bớt rác đi thôi mà

      Xóa
  3. Theo như lịch sử để lại thì các nhà rận chủ chỉ thực sự được trọng dụng khi còn hoạt động tại Việt Nam chứ đến khi sang Mẽo chúng đa phần bị Mẽo bỏ rơi và sống cuộc sống khá là khổ cực chứ không vui vẻ gì, nên chưa biết là chúc mừng hay chia buồn với gia đình Phạm Thanh Nghiên đâu

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog