Chia sẻ

Tre Làng

Những kẻ ăn hôi


Bức ảnh gây bão mạng từ lễ xuất quân đi World Cup của ĐT nữ vừa qua thực tế là cái cớ để tôi đặt ra câu hỏi nhanh, yêu cầu các bạn trả lời ngay sau khi đọc câu hỏi không tra google. Chỉ cần bạn tự trả lời bản thân thôi. Sau đó, bạn sẽ đủ tĩnh lại để phán xét tất cả. Câu hỏi là “Giải VĐQG bóng đá nữ có bao nhiêu đội? Giải thường khởi tranh vào tháng mấy, kết thúc tháng mấy? Đội nào đang là đương kim vô địch?”.

Bức ảnh kia thực tế được một biên tập viên có tên viết tắt là Mờ Lờ của báo Tờ Tờ đăng lên facebook với lời lẽ khá khinh khi đối với các quan chức liên đoàn (VFF) và đại diện nhà tài trợ. Và thế là nó phát tán nhanh khủng khiếp, với những thoá mạ về các nhân vật mặc vest đó theo kiểu “ăn hôi”. Có những người “lão thành” như tay NB Ngờ Hờ Thờ (tay này tranh luận với tôi thua xong chơi chặn) còn lên chửi “Tổ sư bố bọn VFF” mới tanh mồm. Loại nhà báo này: Giẻ rách.

Bây giờ, tôi kể các bạn nghe về chuyện những kẻ mặc áo vest “ăn hôi” hào quang bóng đá nữ nhé.

Để bóng đá nữ, một môn thể thao KHÔNG CÓ DOANH THU TỪ KHÁN GIẢ có hệ thống giải đấu (VĐQG và Cúp QG) tồn tại suốt hơn cả thập niên nay, ông mặc vest có tên Trần Anh Tú, phó chủ tịch VFF đã tài trợ (dưới danh nghĩa doanh nghiệp mà ông làm chủ) cho giải VĐQG 12 năm liên tục và giải Cúp Quốc gia nhiều năm liền. Giải VĐQG, mỗi năm ít nhất ông tài trợ 3 tỷ cho tới 4 tỷ; Cúp quốc gia thì ít hơn một chút. Ngoài ra, ông tài trợ cho nữ TPHCM (2 đội) 13 năm liên tục, tài trợ nữ Hà Nội (2 đội) 10 năm nay đồng thời ông cũng có ủng hộ tiền thường xuyên cho 1 CLB khác nữa ở Sơn La. Các tài trợ này thông qua liên đoàn bóng đá địa phương. Nên nhớ, từ 2009 tới nay, bóng đá nữ ở tình trạng gần như không thể kiếm được tài trợ. Mới gần đây thì có thêm tập đoàn Hưng Thịnh mới vào cuộc tài trợ cho bóng đá nữ Việt Nam khoảng 20 tỷ/ năm. Một thông tin các bạn cũng nên biết, ông Trần Anh Tú KHÔNG sở hữu bất kỳ một CLB nữ nào nên do đó khó có thể nói ông rót tiền để mua chức vô địch giải.

Nhân vật mặc Vest “ăn hôi” thứ hai là doanh nhân Trần Văn Quỳnh, chủ doanh nghiệp Vị Trí Vàng và Cafe de Măng đen. Quỳnh trẻ tuổi, đam mê bóng đá, đi theo các đội trẻ suốt và đang trong ban chấp hành VFF. Hồi ĐT nữ Việt nam thắng nữ Đài Loan năm 2021, Quỳnh bỏ tiền túi 100 triệu và huy động thêm được bạn bè hơn 100 triệu nữa gửi tặng đội thông qua một nhà báo. Quỳnh cũng ủng hộ giải nữ U16 số tiền 150 triệu. Nhưng việc Quỳnh làm hay nhất chính là ở Tết âm lịch vừa rồi. Quỳnh nghe HLV Mai Đức Chung nói sau dịch các em tuyển thủ nữ khó khăn lắm, anh Chung muốn kiếm ít tài trợ cho các cháu ăn Tết (đoạn này tôi thấy thương ông Chung vô cùng). Quỳnh lập tức nói “cháu tặng mỗi thành viên trong đội 10 triệu” và tổng cộng 350 triệu được Quỳnh chuyển khoản ngay cho ông Chung (ông Chung công khai việc này rồi). Đồng thời, Quỳnh hứa từ nay, còn sức còn lo, mỗi năm Cafe de Măng đen sẽ lo tiền ăn tết cho toàn ĐTQG nữ, năm sau nhiều hơn năm trước. Ở World Cup lần này, Quỳnh cũng treo thưởng 100 triệu cho mỗi bàn thắng mà ĐT nữ VN ghi được (tôi mong nữ Việt Nam lượm của Quỳnh ít nhất 1 tỷ hehehe).

Còn nhiều kẻ “ăn hôi” nữa như thế mà tôi chưa thể kể hết, như đại diện Ace Cook tặng đội 1 tỷ lên đường ngày xuất quân.




Vậy thì bây giờ, theo các bạn, ai là kẻ ăn hôi?

Thêm một chi tiết, tôi xin “đánh cắp” chính cái ảnh mà Mờ Lờ đưa lên facebook để chỉ cho các bạn thấy rõ. Cái sân khấu chỉ cao hơn mặt sàn 20cm. Các quan chức đều KHÔNG chen lên sân khấu, nơi thuộc về thầy trò ông Mai Đức Chung. Vậy thì họ ăn hôi kiểu gì nhỉ? Mà nhìn thấy cảnh các em tuyển thủ dù được chấp 20cm vẫn thấp hơn đàn ông đứng dưới sàn, ta nên thấy thương. Nếu các em được chăm bẵm tốt hơn từ khi còn đi tập bóng đá năng khiếu, có lẽ các em đã cao hơn rất nhiều rồi. Ai không chăm bẵm các em từ khi năng khiếu? Chính sự thờ ơ của những người được xem là YÊU BÓNG ĐÁ NỘI đấy các bạn ạ.

Nhưng các em Huỳnh Như, Thanh Nhã… ơi, các em tuy không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn. Phải nói thật, VFF chuẩn bị cho các em bộ đồ vest đẹp tuyệt vời. Cái ảnh 3 tuyển thủ nữ lên bìa tạp chí ĐẸP lộng lẫy như tiên thì không ai chia sẻ, chúng ta chia sẻ cái góc nhìn xấu từ 1 vài cá nhân để làm gì? Để ăn hôi à?

À mà tôi cũng đang “ăn hôi” đây. Xấu hổ quá, tôi đi pha cafe de Măng đen uống đây. Cafe này tôi mua.

Xin được bổ sung 1 câu chuyện nữa là mới đây HLV Mai Đức Chung chia sẻ các bạn ĐT Nữ được chế độ 1tr/ngày, tất cả ồ lên tấm tắc "đấy, ít nhất phải thế". Nhưng nhiều người không biết rằng phần lớn các chú, các anh, các chị mặc vest trong ảnh đã lo cho các bạn ấy chế độ 1tr/ngày hơn 1 năm nay rồi ạ.

10 nhận xét:

  1. cũng chỉ là những lời bình luận, phán xét một cách phiến diện, thể hiện những cái nhìn chưa đầy đủ về vấn đề này, biết là hình ảnh những vị mặc vest kia có vẻ đã che gần hết đội hình của đội tuyển bóng đá nữ, nhưng đâu ai biết được câu chuyện đằng sau đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. là do góc chụp ảnh của anh thợ ảnh thôi, chứ có phải là tranh giành như mọi người nhìn thấy đâu, báo chí mà cứ chìa những cái ảnh chụp một góc kia rồi đăng lên cho dân chúng nhòm ngó soi mói chỉ trích thì có đáng là báo chí không, làm việc thì phải có tâm một chút

      Xóa
  2. mấy ông xem mỗi cái ảnh rồi phán linh tinh, lúc đầu tôi xem thì cũng nghĩ vậy đó, nhưng rồi cũng phải bỏ chút thời gian mà đọc nội dung bài viết rồi comment tí chứ, không thể nào ăn nói kiểu vồ vập như vậy được, cái gì cũng phải đọc trước sau, chưa gì đã chỉ trích linh tinh, mong các bác chịu bỏ chút công sức đọc cho hết bài viết để hiểu rõ hơn nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chỉ mỗi một chi tiết nhỏ thế mà đã vội đưa ra những lời chỉ trích không đáng có, cơ bản chỉ là dáng vóc của những ngài mặc vest kia thì cao hơn những cô gái của đội tuyển VN, nhưng không phải họ cố tình chen lên để vào khung hình như vậy

      Xóa
  3. thật sự bản thân tôi quá bức xúc khi tờ báo tuổi trẻ đăng tải những thông tin mang tính chất không đầy đủ, gây ra những tranh cãi và dư luận không tốt về buổi lễ xuất quân của các cầu thủ nữ đội tuyển quốc gia khi tham dự wordcup, điều này ảnh hưởng rất lớn đến những người đã tài trợ cho đội tuyển

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng cứ như mọi lần, báo chí lại lặng lẽ rút hình, tin không phù hợp, rồi xí xoá coi như không có chuyện gì xảy ra. Văn hoá cư xử kém không chỉ là ở các quan chức trong ảnh chụp mà còn của báo chí lại lần nữa được bưng bít, để rồi sẽ lại bộc lộ ra tiếp vì những khiếm khuyết trong tư duy chưa bao giờ được chữa tận gốc

      Xóa
  4. tôi nghĩ báo tuổi trẻ và cá nhân nhà báo đã đăng bức hình gây tranh cái đó nên có lời xin lỗi, và lời đính chính gửi tới những vị đại biểu, khách mời tới tham dự sự kiện được chụp trong bức hình kia, họ đã phải hứng chịu những lời chỉ trích không đáng có từ cộng đồng mạng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác, nhưng người đăng tải thông tin sai lệch cần công khai xin lỗi những người có mặt trong bức ảnh,đồng thời gỡ bỏ bài viết và chịu sự xử phạt của cơ quan chức năng về hành vi mà họ đã làm, như thế mới là tôn trọng người đọc, ngược lại không đáp ứng được thì bạn đọc nên tẩy chay những tờ báo như vậy đi

      Xóa
  5. tôi có biết ông Trần Văn Quỳnh là một doanh nhân trẻ và rát giỏi, ông đc xem là làn gió mới đến từ những người trẻ có khát vọng cống hiến cho bóng đá Việt Nam đã được lựa chọn vào ban chấp hành VFF, là một người đam mê và tâm huyết, đầu tư không biết bao tiền của cho bóng đã nữ, vậy mà chỉ vì một tấm ảnh, ông bị coi là những kẻ ăn hôi

    Trả lờiXóa
  6. rất nhiều con người xuất hiện trong bức ảnh, họ là ai? họ chính là những nhà tài trợ, những người bỏ không biết bao nhiều tiền của, công sức để phát triển bóng đá nữ, những kết quả, thành tính đáng tự hào mà bóng đá nữ đạt được hôm nay, có công sức đóng góp của họ, cớ sao lại gọi là những kẻ ăn hôi được

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog