Chia sẻ

Tre Làng

Nhẫn tâm

Cuteo@

Một người mẹ cùng một phụ phụ nữ khác đã nhẫn tâm cho con mới sinh của mình vào túi bạt, rồi mang bãi rác, rồi dựng chuyện "Bé sơ sinh bị bỏ rơi" để thu lợi từ cộng đồng.

Đó là câu chuyện nhói lòng xảy ra vào 12h trưa ngày 2/12/2023 tại Thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.



Khi đi ngang qua khu vực xử lý rác thải của xã Hải Hưng, một người dân cùng 2 phụ nữ khác nghe tiếng trẻ con khóc. Đến kiểm tra, họ phát hiện một bé gái sơ sinh đặt trong túi bạt kèm theo tã lót, quần áo cùng một mảnh giấy ghi: "Tên con là An Nhiên, đẻ 14 ngày. Do hoàn cảnh mẹ không nuôi được con, mẹ xin lỗi con. Mong ai nhặt được cháu xin cưu mang cháu, nuôi dạy cháu nên người. Tôi xin cảm ơn".

Sự việc ngay lập tức được đưa lên mạng để kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng. Tuy nhiên, do nghi vấn có sự dàn dựng, một tài khoản Facebook đã đăng tải các hình ảnh từ camera cho thấy, 2 người phụ nữ nói trên có quan hệ với nhau và 1 trong 2 người đó là chị H, là mẹ cháu bé. Camera của người dân đã ghi lại cảnh người mẹ cho bé sơ sinh vào túi rồi chuyển ra bãi rác.

Lãnh đạo xã cho hay: "Vì hoàn cảnh khó khăn nên chị H và một người phụ nữ khác bàn nhau dựng lên màn kịch bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khu vực bãi rác để kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng. Đến nay, chị H đã nhận được số tiền hơn 90 triệu đồng".

Theo báo chí, hoàn cảnh của chị H là khó khăn. Tuy nhiên điều đó không thể biện minh cho sự nhẫn tâm của chị, được thể hiện qua việc màn kịch nhằm chiếm đoạt tiền của cộng đồng.

Tôi nghĩ sẽ không có ai đòi lại số tiền mà họ đã chuyển cho tác giả và diễn viên của màn kịch bẩn thỉu đó. Nhưng, sự việc đáng xấu hổ này đã cho họ một bài học.

12 nhận xét:

  1. Hoa Co May08:59 9/12/23

    Qua sự việc kể trên chúng ta thấy được dư luận rất dễ bị dắt mũi bởi các thông tin đăng tải mà không có một chút nghi ngờ nào, điều này là nguy hiểm khi một số cá nhân nắm bắt được và dựng lên các câu chuyện sắp đặt hoặc hư cấu và đẩy lên mạng xã hội thì dư luận trên này vô tình trở thành công cụ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nếu đăng tin như vậy thì mọi người cũng chỉ biết tin theo chứ đúng là không có căn cứ gì để coi tin đó là không có thật, điều chính là ở chỗ hai người phụ nữ kia, quá độc ác, không thể ngờ được họ lại làm như vậy với chính đứa con ruột thịt của mình

      Xóa
  2. Quá nhục nhã :))))) Không thể hiểu nổi. Túng quẫn thì lao ra đường mà kiếm cơm nuôi con nuôi thân mình, đây lại đi làm cái trò bẩn thỉu vô đạo đức đó để lừa lọc tiền của nhân dân. Lại còn lấy chính con đẻ của mình ra để diễn trò trước bàn dân thiên hạ. Đúng là không thể tin nổi

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là chắc là chẳng ai thèm đòi lại số tiền đã bố thí cho hai người phụ nữ kia thật, nhưng nghĩ đúng là nhục đến suốt đời. Chỉ thấy tội đứa nhỏ, bị mẹ mình lôi ra làm vật diễn trò., không biết sau này lớn lên nếu nó biết được câu chuyện này thì sẽ oán trách mẹ mình như thế nào

    Trả lờiXóa
  4. Lợi dụng lòng thương, lòng tin của cộng đồng để trục lợi, mà còn làm như thế với con ruột của mình nữa. Quá nhẫn tâm. Có lẽ cô ta túng quẫn lắm đi đến đường cùng r mới làm như vậy. Không thể tin được. Giờ xã hội k có gì là không thể xảy ra quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. rồi sau này cô này sẽ phải chịu quả báo thôi, quả báo của ngay lúc này là sự dẻ bỉu khinh miệt của xã hội, quả báo của sau này có thể là sự tức giận, ruồng bỏ của đứa con mình như cách mà cô này đã làm với cháu bé

      Xóa
  5. Kể cả đúng là khó khăn cũng không nên diễn vở kịch này. Hẳn đứa bé lớn lên cũng chẳng bao giờ quên được chuyện này. Việc hỗ trợ một đứa trẻ mới sinh chỉ cần gia đình người thân là đủ. Không tới mức kéo cả cộng đồng vào tôi nghĩ người mẹ này không phải dạng vừa. Bên ngoài vẫn tồn tại vô số trường hợp tương tự như vụ việc trên. Đúng là cái hoàn cảnh khó khăn làm tha hóa bản chất con người

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chùa, nhà thờ, tu viện, trại trẻ mồ côi, thậm chí cổng nhà dân. Có thể bỏ con ở rất nhiều nơi, biết là ác, là nhẫn tâm nhưng ít nhất ở đó con có thể được dễ dàng tìm thấy và chịu ít sự dày vò. Tại sao người ta có thể mất nhân tính tới mức bỏ con ở ngoài bãi rác, cũng may đây chỉ là sự việc dàn dựng, chứ không thì tội cháu bé lắm

      Xóa
  6. Đọc các tin như bỏ con ở sọt rác, bỏ trong túi nilon hay như trường hợp này, ko hiểu người sinh chúng ra có phải người ko nữa. Một sinh mạng con người mà họ coi ko khác gì thứ bỏ đi. Thử đem họ nhốt trong bịch nilon rồi quăng ra bãi rác xem họ chịu đựng đc ko mà họ đối xử với giọt máu mình sinh ra như vậy. Quá tàn nhẫn không có tính người!

    Trả lờiXóa
  7. Những người bỏ con như thế này thật độc ác. Không nuôi được thì đừng có đẻ, mà lỡ đẻ ra thì đem đến các cơ sở nuôi dưỡng người ta nuôi cho. Làm thế khác nào giết người, mà nạn nhân lại do chính mình đẻ ra và hoàn toàn không có khả năng tự vệ.

    Trả lờiXóa
  8. Không biết đang đọc cái gì luôn,bao nhiêu người cầu mong có 1 đứa con,chữa trị nhiều nơi tốn tiền tỷ còn chưa có,vậy mà người mẹ nào nỡ đành tâm vứt con mình chỉ để lừa đảo lòng tốt của người khác,tạo dựng một câu chuyện thế này, lỡ sau này lớn lên con bé đọc được sẽ thế nào

    Trả lờiXóa
  9. Qua sự việc này thì cư dân mạng nên tỉnh táo hơn khi đọc các bài viết trên mạng xã hội đã biệt là đọc xong mà có hành động luôn đối với sự việc đó thì càng nên tránh, sự việc xảy ra trước mắt mình còn chẳng tin được nữa là trên mạng, đừng để bị lừa xong người ta còn bảo mình ngu

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog