Chia sẻ

Tre Làng

Trần Huỳnh Duy Thức ngừng tuyệt thực vì trại giam… không bán thức ăn

Cuteo@

Chuyện nực cười: Tuyệt thực sao lại cần thức ăn?

Câu chuyện tuyệt thực của Trần Huỳnh Duy Thức, một kẻ chống phá nhà nước đang thụ án 16 năm tại Trại giam số 6, đã khiến nhiều người không khỏi bật cười. Theo đó, Trần Huỳnh Duy Thức đã quyết định ngừng tuyệt thực vì lý do Căng tin của trại giam không bán thức ăn.

Theo thông tin từ trang mạng RFA, "ông Thức đã bắt đầu tuyệt thực vào ngày 26/1 để phản đối việc trại giam hạn chế quyền tiếp tế của gia đình. Tuy nhiên, chỉ sau 7 ngày, ông buộc phải ăn trở lại vì không có thức ăn để ăn".

Hóa ra, tuyệt thực chỉ là chiêu trò gây chú ý của Trần Huỳnh Duy Thức, hay chính xác hơn là chiêu trò của gia đình anh ta, nhằm mục đích hâm nóng lại tên tuổi, lôi kéo sự chú ý của quan thầy và đồng bọn ở nước ngoài.

Cái gọi là tuyệt thực của Trần Huỳnh Duy Thức là ông ta chỉ ngưng ăn cơm do trại giam nấu, nhưng vẫn ăn thức ăn mua từ căng tin của trại giam và thực phẩm do gia đình tiếp tế. Việc Trần Huỳnh Duy Thức ngưng tuyệt thực chỉ vì không thể mua thức ăn từ căng tin cho thấy bản chất phi lý của hành động này.

Có thể nói, đây là một trò hề do chính Trần Huỳnh Duy Thức tạo ra nhằm đánh bóng tên tuổi và gây áp lực lên chính quyền. Hành động này là thiếu chính trực mà còn có nguy cơ gây mất niềm tin của chính đồng bọn của anh ta.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Trần Huỳnh Duy Thức lu loa lên rằng mình tuyệt thực và chỉ chờ có thế, đám RFA, VOA và Việt Tân sẽ cố gắng lợi dụng câu chuyện này của Trần Huỳnh Duy Thức để chống phá Việt Nam. Họ cố gắng tô vẽ Thức thành một "tù nhân lương tâm" và bóp méo thông tin để gây bất lợi cho Việt Nam, trong khi đó họ lờ đi chuyện, Trần Huỳnh Duy Thức bị kết án vì tội hoạt động chống phá nhà nước. Đám giẻ rách cũng lờ đi chuyện, Thức tuyệt thực là hành động tự nguyện của bản thân và không liên quan đến việc ông ta bị đối xử bất công.

13 nhận xét:

  1. thật là một tù nhân lương tâm khi quyết tâm tuyệt thực để phản đối chế độ, hẳn là ý chí của anh ta mạnh mẽ và kiên định lắm mới có thể tiến hành một công việc "thanh cao" thế trong "nhà tù Cộng sản", đến nỗi đói quá mà phải ngưng tuyệt thực chỉ sau có 7 ngày, chắc hẳn anh phải đói lắm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhân cách không ra gì và không có tí lương tâm gì nên mới đói đấy bác ạ. Chứ người sống liêm khiết, chính trực đã chả đi phản bội chống đối Tổ quốc rồi vào tù khua chiêng gõ trống mong vớt vát tí tai tiếng ngoài xã hội. Nực cười thay cho một kẻ tự cười vào mặt mình

      Xóa
  2. Từ giờ ta đã có thêm một cách đối phó với mấy ông tù nhân thích khoe mẽ tên tuổi bằng cách tuyệt thực rồi. Cứ cắt hết nguồn lương thực như mua từ căng tin, nhờ bạn tù mua giúp và đặc biệt là gia đình tiếp tế. Đi tù mà cứ ăn cơm nhà suốt thì khác gì vào đây nghỉ mát?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là các cụ bảo "Có thực mới vực được đạo" cấm có sai. Không có ăn một cái là không còn sức để làm màu làm mè, lươn khươn cái lối giả tạo được nữa bác nhỉ. Tôi thấy có khi để nó đói thêm mấy hôm nữa cho hốc hác hết đi là từ giờ im bặt luôn không dám hé gì ấy chứ

      Xóa
  3. Thức là một con cún con thì lũ RFA, VOA, Việt Tân là lũ cẩu baba cẩu mama; cún con sủa một tý thì lũ cẩu bố, cẩu mẹ ra sức sủa!, đúng là một lũ hề vậy.

    Trả lờiXóa
  4. đấy, cắt hết các nguồn cung từ bên ngoài, căng tin là lòi ra mặt chuột liền. "Nhà dân chủ tuyệt thực" cái nỗi gì chứ, đúng là hâm, bảo sao làm chó đi theo bọn phản động. Mà bọn RFA , VOA cũng lại hùa theo, hòng tranh thủ bôi xấu bộ mặt của chính quyền ta đây mà. Nói là "chó sủa theo đàn" với trường hợp này quả thực là không sai

    Trả lờiXóa
  5. Quan Nguyen23:43 21/2/24

    Tuyệt thực nên được để trong ngoặc kép và có giải thích rõ ràng rằng ông ta ngưng ăn thức ăn do trại giam cung cấp và chuyển sang ăn đồ do người nhà tiếp tế vào, nắm bắt được điều này nên các ảnh không cho người nhà đưa đồ ăn vào nữa, chẳng mấy chốc anh đã phải ăn đồ trong tù trở lại, đúng vỏ quýt dày có móng tay nhọn

    Trả lờiXóa
  6. Mình nhớ mấy năm trước cũng có một "tù nhân lương tâm" của bọn Việt Tân, BBC, RFA, VOA ...bị thụ án tại Việt Nam vì chống phá chính quyền Nhân dân, tên này cũng mấy lần tuyệt thực cả tháng trời, nếu cứ như bọn VT, BBC, RFA, VOA kêu gào thì chắc hắn chỉ còn da bọc xương, ngắc ngoải đến nơi; Nhưng không !- khi trại giam đăng ảnh hắn lên cho bà con thiên hạ biết và để vả vào mặt cái lũ ngoại cẩu quen tru tréo thì hắn lại trắn hếu, béo nhẫy!. Hỏi tại sao tuyệt thực lại béo thế hắn bảo : tao tuyệt thực xuất cơm ở trại nhưng người nhà tao vẫn mang cơm, đường sữa cho tao, hôm nào nhà không mang kịp thì tao mua trực tiếp thức ăn của Trại- vì nhà tao có tiền mà, và vì thế hắn mới béo như con lợn vậy! . Sau câu chuyện này thì lũ cẩu ngoại cũng tẽn tò được một thời gian, nay lũ chúng lại sủa ỏm tỏi lên cho cu Thức đang 'tuyệt thực'!. Thật là một lũ trâu ngựa quốc tế!.

    Trả lờiXóa
  7. Đúng là lớn rồi mà vẫn thích làm trò hề. Mục đích tuyệt thực là để thu hút sự chú ý của bọn báo phản động nhằm đánh bóng tên tuổi của hắn ta và gây áp lực lên chính quyền chứ gì. Hóa ra là không ăn cơm của trại giam chứ không phải dừng ăn hẳn, vẫn mua đồ của cantin mà. Hài hước thật sự

    Trả lờiXóa
  8. Cách đây mấy năm, cũng chính Trần Huynh Duy Thức thông báo với người nhà và đồng bọn về việc tuyên bố “tuyệt thực” và kết quả y đã làm được điều này đến tận 70 ngày, đợt này chỉ tuyệt thực được có 7 ngày thôi à. tuyệt thực mà trông vẫn còn vui vẻ, béo tốt chán.

    Trả lờiXóa
  9. Vậy nên có chăng việc Trần Huynh Duy Thức thực hiện chiêu trò “tuyệt thực” cũng chỉ là cách y muốn PR, đánh bóng tên tuổi và thu hút sự quan tâm của chính giới các nước và một số cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí mà thôi. Lần ngày trông oai oách thế mà cũng chịu được có 7 ngày thôi à

    Trả lờiXóa
  10. Nhiều người trước giờ vẫn tin rằng tuyệt thực của nhà rận là không ăn gì đến khi đạt được nguyện vọng, nay mới hiểu được bản chất là chúng không ăn đồ của trại mà chờ đồ nhà gửi vào, chắc nhiều người sẽ sốc nhưng cũng nhiều người hiểu rõ bản chất lấp liếm của đám rận trong việc sử dụng ngôn từ

    Trả lờiXóa
  11. Nếu trại tiếp tục cho người nhà đưa đồ ăn vào ký gửi cho Trần Huỳnh Duy Thức thì tin rằng trong tương lai hắn sẽ còn nhiều lần tuyệt thực để đánh động dư luận, từ đó châm ngòi cho đám rận thay nhau đưa tin phản đối, yêu cầu trả tự do cho tù nhân lương tâm, rồi thì bếu rếu chế độ ăn sinh hoạt trong tù, ngược đãi tù nhân các kiểu

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog