Chia sẻ

Tre Làng

Bị CSGT yêu cầu đo nồng độ cồn, Giám đốc công ty "nằm vạ" giữa đường

Khoai@

Vụ việc một người đàn ông say xỉn, "nằm vạ" giữa đường Điện Biên Phủ khi bị công an yêu cầu đo nồng độ cồn thu hút sự chú ý của dư luận. Theo thông tin mới nhất, người đàn ông này được xác định là ông Nguyễn Đức H., nguyên Giám đốc Công ty CP phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế và đã nghỉ hưu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 35 phút ngày 22/2, tổ công tác Đội CSGT-TT Công an TP Huế tiến hành tuần tra kiểm soát lưu động tại đường Điện Biên Phủ thì phát hiện ông H. điều khiển mô tô có dấu hiệu nghi vấn sử dụng rượu bia.

Tổ công tác đã yêu cầu ông H. kiểm tra nồng độ cồn, tuy nhiên ông H. không chấp hành và có những lời lẽ xúc phạm đến tổ công tác. Sau đó, ông H. dừng xe giữa mặt đường và "nằm vạ", gây ách tắc giao thông.

Tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Vĩnh Ninh đưa ông H. về trụ sở công an phường để làm việc.

Được biết, ông H. từng bị tai nạn giao thông vào năm 2013 nên phải nghỉ hưu sớm do di chứng. Ông H. thường phải khám, điều trị chứng rối loạn lo âu.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi liên quan.

Trong vụ việc này, hành vi của ông H. rõ ràng là thiếu chuẩn mực, tác động tiêu cực tới xã hội, là tấm gương xấu cho các thế hệ sau. Nó cũng là lời cảnh tỉnh đối với ai đã sử dụng rượu bia mà còn điều khiển phưog tiện tham gia giao thông. Dù với bất cứ lý do gì, thì dư luận cũng đòi hỏi các cư quan thực thi pháp phuật phải xử lý nghiêm..

10 nhận xét:

  1. Ngại quá, đã vi phạm thì thôi nhận luôn đi để còn xử phạt, đỡ tốn thời gian của bản thân và tổ công tác. Đằng này lại nằm giữa đường thế kia, vừa mất mặt mà lại không thay đổi được gì cả, cuối cùng lại được lên báo để cả người quen, gia đình và bạn bè đều biết, khổ thân ông

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có thể chứng rối loạn lo âu của người đàn ông này tái phát hoặc có biểu hiện trong lúc kiểm tra nồng độ cồn đó, có thể bị ám ảnh sau vụ việc tai nạn trong quá khứ, cộng thêm chất cồn trong người nên mới có những hành vi phản ứng như vậy

      Xóa
  2. nếu là người bình thường mà không có cồn trong người chắc ông ấy không có những hành vi bất thường như này đâu, chứ là một người đã về hưu rồi, lại còn từng là giám đốc của một doanh nghiệp thì không bao giờ lại hành sự như thế, quá mất mặt với xã hội và gia đình

    Trả lờiXóa
  3. những trường hợ sử dụng bia rượu bị cán bộ kiểm tra nồng độ cồn rồi làm khó, cản trở công tác của CSGT thì không còn xa lạ gì nữa rồi, nhưng hành vi của người đàn ông này lại là một kiểu khác nhỉ, không phải dạng chống đối mà lại nằm ra đó mà ăn vạ, đúng là rượu làm

    Trả lờiXóa
  4. đối với một người giám đốc doanh nghiệp đã về hưu thì tôi nghĩ rằng đã quá thừa kinh nghiệm để xử lí những tình huống như này một cách văn minh và đơn giản hơn, nhưng có lẽ đây không phải là cách cư xử của ông ấy mà là do sự điều khiển của rượu bia, vì vậy phải xử lí thật nghiêm khắc để ông ấy có thể nhận thức được hành vi của mình trong khi sử dụng rượu bia

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng, đã là giám đốc của một doanh nghiệp lớn thì phải có một cách xử sự biết điều, chuẩn mực chứ hành động như này thật sự là mất mặt quá, ảnh hưởng cả đến hình ảnh của bản thân và lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ. Cứ rượu vào là nó thế cả ư ?

      Xóa
  5. nói chung là đã sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn khi lái xe thì kiểu gì cũng sẽ bị xử phạt thôi, mỗi người nên tự có ý thức cho riêng mình, chứ cứ đợi kiểm tra rồi bị xử phạt thế này thì chẳng ai muốn cả, đến lúc đó dù có nằm ra đường mà ăn vạ như vậy cũng chẳng ích lợi gì

    Trả lờiXóa
  6. đấy rượu chè cho lắm, giờ lên báo đó, đẹp mặt chưa ? làm giám đốc mà không có ý thức gì cả, xứng đáng bị xử phạt nghiêm khắc và thích đáng. Bên cạnh đó, mọi người cũng nên nhìn vào sự việc này như một bài học cảnh tỉnh, chấm dứt tệ nạn rượu bia quá đà, tuân thủ pháp luật một cách triệt để

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế mới biết tác hại của rượu bia, có thể biến một người bình thường thậm chí là một người từng làm giám đốc, quyền uy biết bao trở thành một kẻ ăn vạ, dầm dề trên đường bất chấp thể diện chỉ để trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng

      Xóa
  7. Khả năng ông biết nếu kiểm tra thì chắc chắn dình nên tìm mọi cách để trốn tránh việc kiểm tra, khổ thân, biết như vậy sao không bỏ tiền đi taxi đi, tiếc mấy đồng giờ lên báo thì mất hết danh tiếng còn gì, mai mốt về họ về nhà nhìn con cái làng xóm như thế nào đây

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog