Lâm Trực@
Giữa trưa tháng Sáu, khi ánh nắng như từng lưỡi dao lùa xuống mặt phố, một người đàn bà bị dẫn đi trong tiếng dép lê dính cát và hơi muối biển. Chị ta không khóc, chỉ khẽ cúi đầu, như thể cúi chào một giấc mộng vừa tan.
Người đàn bà ấy tên Trần Thị Lệ Thu, 40 tuổi, quê quán ở thành phố biển Vũng Tàu – nơi từng mặn mòi những ngày chợ cá, chợ rau, giờ lại lên men bởi sóng wifi và ánh sáng đèn livestream. Tên của chị: Lệ Thu. Nghĩa là giọt buồn của mùa thu. Một cái tên mềm như cánh lụa, nhưng chẳng ai ngờ, nó được gắn liền với con số 72 tỷ đồng doanh thu và hơn 1 tỷ đồng tiền thuế bị cáo buộc trốn.
Ở một góc phố cũ, nơi từng có tiệm tạp hóa cha mẹ chị để lại, chị dựng lên một cửa hàng online. Không cần vốn nhiều. Chỉ cần miệng mồm, son môi, bộ đèn livestream và một tài khoản Facebook biết gật đầu khi khách chửi, biết cười khi khách chê. Chị gọi nó là “Shop Trần Thu Vũng Tàu”. Và ở đó, chị hóa thân: lúc là chị bán son, lúc là chị gái bán đồ gia dụng, lúc lại dịu dàng như một bà mẹ bỉm sữa rao bán bộ đồ ngủ cho khách hàng nữ cô đơn.
Mỗi buổi trưa và mỗi tối, chị xuất hiện trước hàng ngàn người lạ. Ánh mắt họ là cái cân, cái máy đếm tiền, cái tay gõ phím "mua ngay." Còn chị, như con rối múa dưới ánh đèn ảo nhưng rực rỡ, mỏi mệt, và vô hình.
Người ta bảo: “Mạng xã hội là thần tài thời mới.” Nhưng thần tài ấy đứt mất một chân: cái chân luật pháp.
Chị bán hàng, chị giao hàng, chị nhận tiền – 72 tỷ đồng chảy qua tài khoản. Nhưng không có một tờ khai thuế nào, không có con dấu, không có những con số biết khóc vì nghĩa vụ công dân. Chị sống như một bóng mây trên mặt biển, trôi tự do, tưởng rằng không ai chạm tới được. Nhưng mây thì vẫn bị hút vào bão, và biển thì vẫn có thủy triều.
Ngày 16/6, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến. Những chiếc áo xanh, chiếc còng lạnh và hồ sơ dày hơn cả bộ catalogue mỹ phẩm chị từng rao bán. Họ đưa chị đi. Bàn livestream giờ phủ bụi. Điện thoại tắt nguồn. Những lời rao ngọt lịm như đường hóa học tan biến giữa một buổi trưa như nung chảy.
Người ta gọi chị là “người phụ nữ trốn thuế”. Nhưng phía sau cái tội danh lạnh lẽo ấy là một thân phận đàn bà thời công nghệ – yếu mềm nhưng tham vọng, rực rỡ nhưng thiếu gốc rễ pháp lý. Chị tưởng mình đang bước đi giữa lối sống hiện đại, nhưng không biết mình đang giẫm lên lằn ranh mỏng như lưỡi dao lam giữa “khởi nghiệp” và “vi phạm.”
Mạng xã hội mở ra một chợ đời không ranh giới. Nhưng luật pháp thì vẫn có biên giới rõ ràng. Người đàn bà ấy không đi vào ngục vì làm ăn, mà vì tin rằng làm ăn là một trò chơi đơn độc, không ai hỏi, không ai cần khai.
Khi chị bị bắt, thần tài mất chân không còn chống gậy nổi. Còn chị, cũng không chống đỡ nổi cú vấp của mình.
Ai sẽ là người kế tiếp đứng dưới ánh đèn livestream kia? Và liệu họ có hiểu rằng, cái ánh sáng ấy, nếu không đi cùng lằn ranh đạo đức và pháp lý, có thể trở thành ngọn đèn soi rõ một con đường dẫn thẳng đến song sắt?
Livestream bán hàng đúng là "cần câu cơm" thời 4.0, nhưng không ít người lại dùng nó để… câu luôn niềm tin của khách. Lên sóng thì nói như rót mật, hàng về thì như tát nước lạnh – hàng giả, hàng nhái đủ kiểu. Phất lên chưa được bao lâu thì đã “lên phường”, từ idol mạng thành nhân vật… hồ sơ. Làm ăn buôn bán mà thiếu tâm, sớm muộn gì cũng bị “chốt đơn” – nhưng là đơn triệu tập!
Trả lờiXóaĐây là một trong những vụ việc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Chi cục thuế Khu vực XV triển khai tháng cao điểm tăng cường công tác phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, ngăn chặn hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế và chống thất thu thuế
Trả lờiXóaĐược biết, Trần Thị Lệ Thu sử dụng mạng xã hội facebook có tên "Trần Thu" và "Shop Trần Thu Vũng Tàu" thường xuyên livestream tại 2 địa chỉ trên để bán hàng vào khung giờ cố định 11 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hằng ngày để thực hiện việc bán một số mặt hàng mỹ phẩm, quần áo, đồ dùng gia dụng qua mạng xã hội với lượng người tương tác theo dõi và đặt hàng lớn
Trả lờiXóaTrên facebook "Shop Trần Thu Vũng Tàu" có lượng theo dõi khá lớn, khoảng 62.000 lượt người thích trang và 81.000 lượt người theo dõi. Fanpage của Thu giới thiệu chuyên kinh doanh hàng của nhiều nước từ mỹ phẩm, đồ gia dụng đến bánh kẹo. fanpage này cũng đã xóa đi phần lớn các bài viết, livestream liên quan đến việc kinh doanh, bán hàng
Trả lờiXóaĐây là một thách thức lớn đối với cơ quan thuế trên toàn thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam. Việc giao dịch thông qua các nền tảng mạng xã hội, không có hóa đơn, chứng từ rõ ràng khiến việc kiểm soát doanh thu và truy thu thuế trở nên khó khăn. Tuy nhiên, vụ việc này cho thấy cơ quan chức năng đang ngày càng quyết liệt hơn trong việc rà soát và xử lý các trường hợp trốn thuế trong lĩnh vực này.
Trả lờiXóaMặc dù doanh thu lên tới hàng chục tỷ đồng, bà Thu vẫn cố tình không kê khai và nộp thuế. Điều này thể hiện sự thiếu ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với nghĩa vụ công dân, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh với những người kinh doanh chân chính, tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế.
Trả lờiXóa