Lâm Trực@
Khi thiên nhiên nổi giận, con người chỉ có hai lựa chọn: chủ động đối diện hoặc gánh chịu hậu quả. Cơn bão số 5 đang hình thành và tiến vào đất liền chính là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ nhất cho toàn xã hội trong thời điểm này. Những con số dự báo không chỉ là thống kê lạnh lùng, mà là hồi chuông báo động về một thảm họa thiên tai có thể vượt xa trí tưởng tượng.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 5 đã tăng cấp với tốc độ chóng mặt. Từ sáng đến chiều 23/8, bão đã mạnh lên cấp 10, giật cấp 12, và trong 24 giờ tới, khi đi qua vùng biển nóng tới 30 độ C, hoàn lưu rộng, kết hợp với gió mùa tây nam, bão được dự báo tiếp tục đạt cấp 12-13, thậm chí giật tới cấp 16. Những con số này không chỉ gợi nhớ, mà còn tái hiện lại sức tàn phá của bão Yagi năm 2024 và bão Doksuri năm 2017 – hai cơn bão lịch sử đã để lại thương tích sâu đậm cho đất nước.
Điều đáng lo ngại hơn cả, theo TS Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia – là tính chất “đa tầng” của hiểm họa. Không chỉ dừng lại ở gió mạnh, bão số 5 còn kéo theo mưa đặc biệt lớn, nguy cơ ngập lụt trên diện rộng, lũ quét và sạt lở đất ở miền núi. Nghĩa là, từ biển đến đồng bằng, từ ven bờ đến miền núi, tất cả đều trong tầm ảnh hưởng. Cảnh báo rủi ro thiên tai đã được nâng lên cấp 4 – mức chỉ dành cho những kịch bản có thể gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.
Những kịch bản mưa cực đoan cũng đã được vạch ra. Từ đêm 24/8, Bắc Trung Bộ và Đông Bắc Bộ sẽ phải hứng chịu đợt mưa với tổng lượng có nơi lên tới 600mm. Điều này không chỉ đe dọa hệ thống giao thông, hạ tầng đô thị mà còn tiềm ẩn sự tàn phá âm ỉ: đất đá bị bão xới tung, ngấm nước, để rồi sạt lở có thể xảy ra ngay cả khi bão đã tan.
Trong bối cảnh ấy, bất kỳ sự chủ quan nào cũng là tội lỗi. Không một con tàu nào được phép ra khơi, không một địa phương nào được phép buông lỏng chỉ đạo. Chính quyền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã được cảnh báo: đây không phải là tình huống thông thường, mà là thời điểm sinh tử cần đặt an toàn người dân lên hàng đầu.
Thiên tai luôn đến bất ngờ, nhưng cách chúng ta ứng phó lại phụ thuộc vào sự tỉnh táo và trách nhiệm. Bão số 5 không chỉ là một cơn bão, mà là phép thử cho hệ thống phòng chống thiên tai, là bài kiểm tra ý thức của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Nếu coi thường, chúng ta sẽ trả giá. Nếu chuẩn bị, chúng ta có thể hạn chế thương vong.
Đây không còn là câu chuyện của riêng ngành khí tượng hay lực lượng phòng chống bão lũ. Đây là trách nhiệm chung, là lời kêu gọi khẩn thiết gửi đến từng gia đình, từng người dân: hãy cảnh giác, hãy tuân thủ mọi hướng dẫn của cơ quan chức năng, hãy bảo vệ sự sống trước khi quá muộn.
Bão số 5 là mối đe dọa, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng sức mạnh của con người không nằm ở việc ngăn cản thiên nhiên, mà ở khả năng đoàn kết, kỷ luật và chuẩn bị. Lúc này, mọi sự thờ ơ đều đồng nghĩa với nguy hiểm. Chúng ta không còn thời gian để chần chừ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét