Lâm Trực@
Sáng thu Hà Nội, không gian trang nghiêm của Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, bừng lên sắc màu của niềm tin và quyết tâm. Đây không chỉ là một kỳ Đại hội thông thường, mà còn là dấu mốc khởi đầu cho một chặng đường mới – chặng đường gắn liền với kỷ niệm 100 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, và cũng là thời điểm đất nước hướng tới những mục tiêu lịch sử khi Đảng tròn một thế kỷ tuổi.
Trong tiếng vỗ tay vang lên như nhịp trống thúc giục, người ta cảm nhận được khí thế của một tập thể đã rèn luyện qua thử thách, nay bước vào kỷ nguyên mới với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”. Từ khi được tổ chức theo mô hình mới, trực thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Đảng bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã khẳng định vị trí tiên phong của mình trong việc đưa các quyết sách đi vào đời sống, gắn kết từng cán bộ, hội viên với những nhiệm vụ lớn lao của đất nước.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam – đã nhìn nhận chặng đường 5 năm vừa qua như một minh chứng sống động cho bản lĩnh và trí tuệ của tổ chức. Những con số không chỉ khô khan trên báo cáo mà trở thành câu chuyện của hàng nghìn phận đời: số phụ nữ khởi nghiệp thành công, số hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, số vốn tín dụng chính sách chiếm tới 38% dư nợ toàn hệ thống, hay số đầu sách, tủ sách và những món quà an sinh xã hội lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Đó là những dữ kiện biết nói, phản chiếu rõ nét vai trò lãnh đạo của Đảng bộ.
Không chỉ dừng ở các phong trào mang tính đặc thù giới như “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Mẹ đỡ đầu” hay “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Đảng bộ còn là điểm tựa chính trị, tư tưởng và tổ chức cho toàn hệ thống Hội. Việc kiên định bám sát cương lĩnh, điều lệ Đảng, đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo, đã giúp công tác xây dựng Đảng đạt kết quả toàn diện trên mọi mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, dân vận.
Trong nhiệm kỳ mới, tầm nhìn đã được đặt ra rõ ràng: một tổ chức tinh gọn nhưng hiệu lực, một đội ngũ cán bộ không chỉ vững vàng bản lĩnh mà còn giàu khát vọng sáng tạo. Đó là lời nhắn gửi thấm đẫm tinh thần trách nhiệm – rằng mỗi cán bộ, đảng viên phải giữ ngọn lửa học tập, rèn luyện và đổi mới; rằng mỗi cấp Hội phải gắn kết chặt chẽ với cơ sở, lắng nghe, đồng hành, trở thành người bạn tin cậy của phụ nữ và nhân dân.
Khi Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức ra mắt với 21 đồng chí, trong đó bà Nguyễn Thị Tuyến – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam – được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, khán phòng vang lên những tràng pháo tay dài. Đó không chỉ là sự chúc mừng, mà còn là sự gửi gắm niềm tin cho một người đã có 30 năm tuổi Đảng, từng trải qua nhiều vị trí công tác, nay tiếp tục gánh vác trọng trách chèo lái con thuyền của phụ nữ Việt Nam tiến về phía trước.
Đại hội lần này còn mang ý nghĩa lịch sử khi là kỳ Đại hội đầu tiên dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương. Nó mở ra một chương mới – nơi mà tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc phải được phát huy tối đa, mọi nguồn lực xã hội được khơi dậy để cùng thực hiện mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và tới 2045 vươn tới nhóm quốc gia có thu nhập cao.
Nhìn từ góc độ văn hóa chính trị, đây là khoảnh khắc mà quá khứ và tương lai giao thoa. Một thế kỷ truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam được tiếp nối bằng khát vọng mới, để mỗi người phụ nữ không chỉ là người giữ lửa trong gia đình mà còn là công dân năng động, sáng tạo, góp phần xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và phồn vinh như di nguyện của Bác Hồ kính yêu.
Đất nước hôm nay như một con thuyền lớn đang hướng ra biển khơi của thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Con thuyền ấy chỉ có thể đi nhanh và vững khi mọi mái chèo cùng nhịp, mọi người trên thuyền cùng nhìn về một hướng. Và trên hành trình ấy, những người phụ nữ – với đôi bàn tay biết giữ lửa, với trái tim biết đồng cảm, và với trí tuệ biết mở đường – chính là những mái chèo bền bỉ nhất. Họ không chỉ giữ ấm gia đình, mà còn sưởi ấm niềm tin của cộng đồng, làm dịu những bão giông của cuộc sống, và đôi khi, chính họ là người chèo lái con thuyền vượt qua sóng dữ.
Khi bà Nguyễn Thị Tuyến nhận trọng trách mới, hình ảnh ấy như được khắc vào ký ức của Đại hội: một người phụ nữ đứng giữa trung tâm của những người phụ nữ, vừa là người giữ lửa, vừa là người thắp lửa. Con đường phía trước sẽ không thiếu thách thức, nhưng như lịch sử đã chứng minh, ở Việt Nam, khi phụ nữ cùng chung tay, những điều tưởng như không thể lại trở thành có thể. Và chính từ nơi này, ngọn lửa của niềm tin đang tiếp tục cháy, soi sáng hành trình của cả một dân tộc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét