Chia sẻ

Tre Làng

Lời nguyền từ năm lô đất

Lâm Trực@

Người ta kể lại ở Đà Nẵng, có một vụ án. Nhưng nghe kỹ, nó giống một câu chuyện cổ, một thứ huyền thoại đen tối hơn là một bản tin pháp luật. Năm lô đất. Năm mảnh đất nằm rải rác khắp thành phố. Đất vốn im lìm, nhưng đất biết chờ. Nó chờ lòng tham trỗi dậy.

Võ Nhi tại tòa. Ảnh TT.

Võ Nhi, một công chức bình thường, từng mặc áo sơ mi trắng, từng cầm bút ghi chép trong phòng họp, bỗng một ngày trở thành kẻ chiếm đoạt. Người ta nói hắn đã phản bội niềm tin của một lãnh đạo cực nổi tiếng Đà Thành. Nhưng có lẽ hắn chỉ nghe thấy tiếng gọi của đất. Đất thì thầm, đất dụ dỗ: “Hãy lấy ta, ta sẽ biến thành vàng, thành bạc, thành tiền chảy về túi ngươi.” Và hắn nghe theo.

Câu chuyện bắt đầu hiền lành. Ông T. và bà Q. gửi gắm đất cho vợ chồng Nhi đứng tên. Thủ tục xong, sổ đỏ yên chỗ. Người sống thở phào. Nhưng khi ông T. qua đời, bóng tối ùa vào. Người chết mang theo sự bảo chứng. Chỉ còn lại những tờ giấy. Và từ đó, Nhi thấy cơ hội.

Hắn dựng kịch bản báo mất giấy tờ, xin cấp lại, lén lút bán hai lô đất. Hắn tính toán với ba lô còn lại. Hắn hẳn tin rằng đất sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn. Nhưng đất cũng có linh hồn. Đất không cho hắn nuốt trọn. Đất để cho bà Q. phát hiện. Đất dẫn hắn ra tòa.

Tiếng búa nện xuống. Mười bốn năm tù cho Nhi. Ba năm cho vợ hắn. Người ta gọi đó là bản án. Nhưng có lẽ, bản án thật sự nằm trong chính giấc ngủ của họ, khi bóng đất sẽ hiện về trong mơ. Năm lô đất, như năm nấm mồ. Chôn vùi danh dự, chôn vùi cả một mái ấm, chôn vùi sự tử tế từng có.

Đất vốn chỉ là đất. Nhưng khi lòng tham gieo vào, đất hóa thành lời nguyền. Nó không còn là mặt đất để cắm cột nhà, mà trở thành vực thẳm kéo người ta rơi xuống. Và từ đó, câu chuyện không còn là chuyện của riêng một kẻ, mà thành tấm gương đục mờ phản chiếu cả xã hội. Ở đó, niềm tin mong manh như cỏ, còn tham vọng thì lớn như sóng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog