Chia sẻ

Tre Làng

RISE – ngọn gió độc và cuộc chiến trong tâm trí người trẻ Việt

Lâm Trực@

Thế giới hôm nay không chỉ chứng kiến những cuộc đối đầu vũ trang, mà còn đang đối mặt với một dạng chiến tranh âm thầm – cuộc chiến trong tâm trí con người. Với Việt Nam, mặt trận ấy diễn ra ngay trong không gian số, nơi niềm tin, nhận thức và khát vọng của người trẻ trở thành mục tiêu bị công phá. Trong làn sóng ấy, cái tên RISE đang nổi lên như một “ngọn gió độc”, thổi vào tâm hồn thế hệ trẻ những luồng tư tưởng được ngụy trang bằng vỏ bọc tri thức và xã hội dân sự.

Một trong những hoạt động mới nhất của tổ chức này là chương trình “SMF 2025 – Ngày hội phong trào xã hội”, được quảng bá như một sân chơi dành cho những người trẻ “nhiệt huyết với xã hội”, “quan tâm đến lãnh đạo cộng đồng” hay “phát triển phong trào xã hội dân sự”. Nhưng ẩn sau những khẩu hiệu tưởng như vô hại ấy là một kế hoạch chính trị được đạo diễn tinh vi. Mục tiêu thực chất của RISE không phải là xây dựng một phong trào học thuật hay thiện nguyện, mà là từng bước tạo dựng những “ngọn cờ” cho các hoạt động chống đối, gây rối, tiến tới phá hoại ổn định chính trị – xã hội của đất nước.

Theo cảnh báo của Bộ Công an và nhiều cơ quan chức năng, RISE (hay VietnamRise) là một tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố Việt Tân, được điều hành bởi các phần tử phản động lưu vong từng có tiền sử chống phá Nhà nước Việt Nam như Angelina Trang Huỳnh, Trinity Phạm (Phạm Hồng Thuận), Nguyễn Quốc Trinh, Nguyễn Khoa Diệu Quyên, Nguyễn Mạnh Hùng. Dưới danh nghĩa “thúc đẩy năng lực lãnh đạo trẻ” hay “phát triển cộng đồng”, họ đã tổ chức các chương trình như SMF 2024, SMF 2025 và Fellowship RISE, mời gọi học sinh, sinh viên, trí thức trẻ trong nước tham gia “đào tạo kỹ năng”, “xây dựng dự án xã hội”. Thực chất, đây là quy trình lôi kéo, tuyển chọn, huấn luyện và móc nối lực lượng thanh niên trong nước, nhằm hình thành các hạt nhân chống đối theo mô hình “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” đã từng diễn ra ở Đông Âu, Trung Đông và gần đây là Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Indonesia.

Nhìn bên ngoài, RISE giống như một tổ chức phi lợi nhuận hiện đại, nói về sáng tạo, trao quyền và phát triển bền vững. Nhưng nếu quan sát sâu, ta sẽ thấy những “khóa học lãnh đạo”, “chương trình học bổng”, “lớp kỹ năng mềm” chỉ là lớp áo che đậy cho hoạt động chuyển hóa nhận thức. Họ nói về “tự do”, nhưng là thứ tự do vô chính phủ; nói về “xây dựng công dân toàn cầu”, nhưng lại gieo trong lòng người trẻ tinh thần phản kháng, hoài nghi và phủ nhận.

Điều đáng lưu ý là RISE không hoạt động công khai, không kích động bạo lực, mà thâm nhập bằng chiến thuật “sức mạnh mềm”. Họ lặng lẽ gieo mầm bằng học bổng, hội thảo, khóa huấn luyện trực tuyến, các diễn đàn kết nối toàn cầu. Ban đầu, họ mời gọi người tham gia thảo luận về kỹ năng lãnh đạo, về tinh thần công dân. Nhưng dần dần, họ lồng vào đó những tài liệu xuyên tạc thực tế dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, hướng người học đến “thức tỉnh chính trị” theo khuynh hướng chống đối. Những ai có tư tưởng bất mãn hoặc hoang mang dễ bị dẫn dụ vào các nhóm kín trên mạng xã hội như Facebook, Telegram, Signal, nơi họ được phổ biến tài liệu phản động, hướng dẫn cách tổ chức “phong trào ôn hòa”, “biểu tình phi bạo lực”.

Không thể tách RISE khỏi cái bóng của Việt Tân – tổ chức khủng bố lưu vong đã nhiều năm hoạt động chống phá Việt Nam. Sau khi bị bóc trần, Việt Tân đã chuyển hướng, lập ra hàng loạt tổ chức ngoại vi như VOICE, Việt Tân Tương Trợ, Việt Tân Media và nay là RISE – nhằm tiếp tục cài cắm tư tưởng phản động trong giới trẻ. Tất cả đều nằm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” – thứ kịch bản mà các thế lực thù địch đã áp dụng ở nhiều quốc gia: dùng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, xã hội dân sự để làm suy yếu niềm tin của nhân dân, gây tha hóa tư tưởng và tiến tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong.

Thực tế cho thấy, tại Đồng Nai, RISE từng dụ dỗ một trường hợp sang Thái Lan “tập huấn phong trào xã hội”, tài trợ toàn bộ chi phí đi lại và lưu trú. Nhưng khi nhận ra bản chất thật của tổ chức này là chống phá Nhà nước, người đó đã trở về và tự nguyện trình báo với cơ quan công an. Trường hợp ấy là minh chứng rõ ràng cho sự tỉnh táo, cho lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm mà thế hệ trẻ Việt Nam vẫn luôn mang trong mình.

Cuộc chiến chống lại những tổ chức như RISE không chỉ là trách nhiệm của cơ quan an ninh, mà còn là thử thách cho bản lĩnh tư tưởng của mỗi người trẻ. Khi thế giới mở ra vô vàn luồng thông tin, chỉ một chút lơi lỏng trong nhận thức cũng đủ khiến ta lạc hướng. Mỗi người Việt Nam hôm nay, nhất là thế hệ trẻ, cần hiểu rằng độc lập không chỉ là quyền tự quyết về lãnh thổ, mà còn là quyền tự quyết về nhận thức, niềm tin và giá trị.

Trong bối cảnh ấy, “vaccine tinh thần” cho người trẻ Việt chính là lòng yêu nước được soi sáng bằng tri thức, là niềm tin đặt trên nền tảng hiểu biết và trải nghiệm. Chỉ có hiểu rõ giá trị của tự do đích thực – thứ tự do gắn liền với trách nhiệm, với trật tự và sự phát triển của cộng đồng – thì con người mới không bị mê hoặc bởi những khẩu hiệu giả tạo. Xây dựng một thế hệ trẻ biết phản biện nhưng không phản kháng, biết dấn thân nhưng không mù quáng, biết yêu nước bằng hành động cụ thể thay vì bằng những lời hô vang rỗng tuếch – đó chính là cách hữu hiệu nhất để hóa giải “ngọn gió độc” mang tên RISE.

Tôi tin rằng, người trẻ Việt Nam – với trí tuệ, bản lĩnh và niềm tự hào dân tộc – sẽ đủ sức nhận diện và vượt qua mọi cám dỗ ngụy trang dưới danh nghĩa tự do hay nhân quyền. Ngọn gió độc nào rồi cũng sẽ qua, nếu trong lòng dân tộc vẫn còn ánh lửa của niềm tin, lý trí và khát vọng dựng xây một Việt Nam mạnh mẽ, tự chủ và trường tồn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog