Chia sẻ

Tre Làng

TẠI SAO ĐIỀU XẤU LẠI ĐẾN VỚI NGƯỜI TỐT?



Mượn bìa cuốn sách mới mua để làm cái tựa.

1. Câu hỏi trên bìa cuốn sách là điều khó nói với không ít người. Đôi khi vì đức khiêm tốn, có những người chẳng tự nghĩ mình là người tốt (và bởi vậy sẽ chẳng đặt ra câu hỏi ấy). Điều chắc chắn là chỉ số ít người nhận mình là người xấu, như phần lớn những kẻ nằm ở khám tử tù chờ ngày bị hành quyết chẳng hạn.

Giả sử như có thể đứng ở bên ngoài nhìn vào thế giới, tôi sẽ đưa ra một gia dụ rằng điều xấu đến với người tốt vì người tốt... dại. Dại hơn người khác, dĩ nhiên. Người khác chưa chắc đã là người xấu. Vì dại nên họ nhanh (nhảu) quá, hoặc chậm chạp quá, và do đó không thoát khỏi nguy cơ bị điều xấu giáng xuống đầu

Người tốt có thể thiếu may mắn. Điều này người xấu cũng vướng phải. Sự công bằng, cả người tốt lẫn người xấu đều cảm thấy bị thiếu khi họ gặp tai họa. Công bằng là cái của nợ gì đó chịu không biết được, có điều tôi tin nó chưa hề tồn tại trên thế giới này.

Người tốt có thể do ám thị mà tưởng mình là tốt. Cái này cũng có khả năng chứ không phải không. Thực ra đây chỉ là cách bào chữa vụng về khi nhìn người mà ta coi là xấu cứ sống nhơn nhơn hưởng thái bình, còn mình thì luôn gặp tai bay vạ gió

Trong mớ hỗn độn nói trên, chợt phát hiện ra ngoài người tốt, người xấu, còn có loại người gọi là người khác. Theo bản năng về sự an toàn cá nhân, tôi sẽ ước mơ mình là người khác

13 nhận xét:

  1. muốn làm "người khác"

    Trả lờiXóa
  2. loại nào cũng cóa thể xảy ra, ko thể lường trc được đâu

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là đời nhiều khi bất công thật. Chả trách người ta tin vào"số phận".

    Trả lờiXóa
  4. Mình cũng có những lúc muốn làm người khác. Nhưng sao chứ? Sống trên đời thì nên là chính mình.

    Trả lờiXóa
  5. Câu hỏi khó trả lời! Có lẽ những sóng gió, những khó khăn không chừa một ai.

    Trả lờiXóa
  6. Sống trên đời đôi khi sự may mắn là rất quan trọng. Có người không đạt được nguyện vọng cũng có lúc chỉ vì đen đủi thôi.

    Trả lờiXóa
  7. Người tốt với người xấu, có lúc ranh giới giữa 2 khái niệm này thật không rõ ràng.

    Trả lờiXóa
  8. Cuộc sống vốn khó khăn và luôn thử thách chúng ta mà, có điều ai mới là người có thể đứng dậy đi tiếp.

    Trả lờiXóa
  9. Trên đời này làm gì có 2 chữ "công bằng" chứ. Xa vời lắm.

    Trả lờiXóa
  10. Lúc nào mình cũng phải tìm cuốn sách này đọc xem thế nào mới được. Hy vọng sẽ tìm được câu trả lời.

    Trả lờiXóa
  11. Ước muốn làm "người khác", tác giả thật khôn ngoan. "người khác" là một phép ẩn dụ rát sâu sắc.

    Trả lờiXóa
  12. Sống thì phải biết chấp nhận gian truân thôi. Cuộc đời này vốn bất công mà.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog