Chia sẻ

Tre Làng

TÔI TẶNG EM NÀY CHO CÁC BẠN

LâmTrực@

Hôm nay, đọc bên nhà chú Tễu lại thấy thông báo Khẩn: SV Phương Uyên bị đánh trong trại giam. Một cái tít mù mờ kiểu xanh chín hán nôm được giật bởi một tay viết có tên Trọng Thành. Chả cần đọc cũng biết bài viết ám chỉ điều gì, ám chỉ ai đã đánh Phương Uyên

Mình cũng không biết thực hư như thế nào nên không dám bình. Chuyện Phương Uyên bị đánh có lẽ là chính cán bộ nơi giam giữ Phương Uyên phải lên tiếng. Mọi sự suy diễn trong trường hợp này đều rất nguy hiểm.

Trở lại với câu chuyện của Tễu, ngoài chứ KHẨN như mọi khi, mình nhận ra dạo này Tễu chơi bài ném đá giấu tay. Phải công nhận là kiểu ném đã giấu tay của Tễu gần đây đã khá hơn trước rất nhiều. Không tin, các bạn cứ vào trang của Tễu là thấy ngay. Thay vì tự viết bài, Tễu ta né bằng cách đăng bài với tên của người khác. Trò này ai cũng biết là để phủi tay khi cơ quan pháp luật sờ gáy. 

Nói luôn cho nhanh, không phủi được đâu, chủ blog phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bài được đăng tải. Càng không thể chối bỏ trách nhiệm khi mới đây, Tễu ta cho đăng lại hoàng loạt bài toàn cảnh vụ cưỡng chế Văn Giang mà nội dung chủ yếu của nó là cổ súy, kích động cho hành động gây mất ổn định xã hội tại Văn Giang, Tiên Lãng, đồng thời mượn sự thật để xuyên tạc thực tế. Chính loạt bài đó cùng với những bài viết khác của cả Tễu và các tác giả khác mà Tễu cho đăng đã và đang là cái thòng lọng siết vào cổ của Tễu. 

Bạn mình bảo, Tễu chuẩn bị được phong Thánh.
--------------------------------------------------------------------
Và đây, các bạn có thể đọc về Tễu để biết vì sao Tễu chuẩn bị được phong thánh. Phần này được lấy từ Tranhung09:

Thời tiết trên các Mặt trận vừa qua:


"Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây lạnh lùng":
Hồ sơ Nguyễn Xuân Diện kì 1, 2, 3
Khóa học tại chức Anh văn A B C cho TS Nguyễn Xuân Diện
Chân dung Nguyễn Xuân Diện 
Chuyên án mở: "Người giúp việc lão tướng" 
Đông La: Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh có phải là con rối?
Nguyễn Xuân Diện yểm bùa cho blog (nhưng không qua khỏi tai nạn) 

Báo giới và Có gì đó giống như CAM:
Đọc lại ngày Chủ Nhật : Những người tiếp tay cho luận điệu bịa đặt của Việt Tân 
Giấy mời của CA và trả lời của bloger Nguyễn Xuân Diện và Lê Dũng 
RFA: TS Nguyễn Xuân Diện và Blogger Nguyễn Tường Thụy bị bắt
"Tom Cat" cảnh báo Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Xuân Diện
Độ nhạy trên bài báo ANTĐ với Nguyễn Xuân Diện
"Bùi thị Minh Hằng và những thành tích bất hảo" - Có cái gì đó bất lương.
Bloggers "giữ hộ" tiền gia đình ông Vươn - Đồng chí với đồng rận có gì khác nhau?Vụ thương binh làm “loạn” Viện Hán Nôm: Báo Quân đội Nhân dân và báo Cựu chiến binh “đồng loạt ra quân”

Thương binh trấn áp:
Vụ làm "loạn" ở Viện Hán Nôm: Họ đại diện cho ai? Pháp luật ở đâu ? 
Đơn của nhóm thương binh nặng yêu cầu xử lý ông Nguyễn Xuân Diện Viện Hán Nôm

Beo vồ (Bạn tướng Hưởng CA):
Bài học gì cho Nguyễn Xuân Diện:  I  ,  II


Google.tienlang ăn theo:
Gửi Tiến sỹ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện 
.... 


Còn nhiều bình luận mỉa mai, chưởi bới trên các blog, Bộ lọc của lão bị tắc nên không dán được. 

Thanh tra phe nhà:
Phạm Viết Đào: Dự báo một cuộc "thanh trừng" nhắm vào TS Nguyễn Xuân Diện

BBC tư bổn giãy chết:
TS Nguyễn Xuân Diện luôn 'sẵn sàng' cho điều xấu nhất


--------------------------
Đăng bỡi: Tranhung09


------------------------------------------------------------------
Bonus: TÔI TẶNG EM NÀY CHO CÁC BẠN
He he, đùa đấy, mình bắt chước Chú Tễu nói thế.




4 nhận xét:

  1. kẻ nào làm thì phải chịu trách nhiệm vì những việc mình làm không thể rũ bỏ trách nhiệm được bởi đó mới là con người. Những gì nói ra được thì hãy làm và chịu mọi hậu quả về nó.

    Trả lờiXóa
  2. hê hê, mới qua bển ông Tễu xong, đập ngay vào mắt là cái tít khủng như bác nói. Công nhận là mấy ông giỏi bịa chuyện thật, lại còn chụp được mấy cái văn bản có dấu đỏ hẳn hoi nhá, không biết là mướn tay chuyên đạo văn nào làm không biết nữa?? Tễu thì cũng chỉ giỏi gây cười thôi ..

    Trả lờiXóa
  3. Diện hán nôm mà được phong thánh thì là thánh gì nhỉ ! có thánh phồng thánh maria thánh polla giờ chắc phong thánh tễu :) Cũng được đấy chứ ! nhắc đến bài gì mà Phương uyên bị đánh ý ! mình cũng có nhận xét thế này ! đọc trên đó rồi ! comment thì không nhưng trong đầu nghĩ ! đáng cho con đấy sáng cái đầu ra cũng được ! chứ cho nó sướng thì chỉ làm đầu óc nó tối dần đi thôi :)) Nhận xét hơi bạo lực anh em đừng ném đá :)

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh20:22 30/4/13

    Xắp xích cổ đến nới rồi đó. chờ đi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog