Chia sẻ

Tre Làng

LỀU BÁO IM RE

Cuteo@

Xem clip hình ảnh các chiến sĩ công an chấp nhận nguy hiểm lao vào khống chế tên ngáo chém trọng thương một người dân ở Hải Phòng mà ức chế.



Khi cảnh sát chưa đến, tên ngáo liên tục chém đi chém lại nạn nhân đã có đến hàng trăm người ngồi uống cafe dùng điện thoại quay lại mà không ra tay cứu giúp nạn nhân, ngăn chặn những hành vi nguy hiểm tiếp theo. Chỉ khi cảnh sát đến, bất chấp nguy cơ thể lãnh chọn một nhát dao từ tên ngáo, anh cảnh sát lao vào quật ngã và ghì đối tượng xuống đất thì đám đông mới ùa ra, đánh hôi.

Mức độ bầy đàn lên cao khi đám đông bất chấp lời khuyên can của cảnh sát. Thằng đấm, thằng đá, thậm chí đá cả vào mặt anh cảnh sát mà quên đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Chuyện này làm tôi nhớ đến bọn lều báo và đám "anh hùng mạt hạng" trên mạng đòi hỏi anh CSGT ở Ninh Bình phải lao vào cứu cô gái bị tên người yêu giết hại trong khi anh chỉ có 1 mình. Chúng cũng hèn nhát như thế, cũng cơ hội như vậy, cũng bầy đàn hung hăng như khỉ đầu chó. Nhưng chém gió, cào phím, đánh hôi, phán xét, đòi hỏi này nọ thì thuộc loại thiên hạ đệ nhất trình.

Vụ này lều báo, trùm phá án online im re.... Giả sử công an bắn để tiêu diệt đối tượng thì giờ lều báo sẽ lại be be lên rằng, "viên đạn ấy không phải dùng cho dân"...

Chỉ có thể nói là hèn hạ.

Mời xem clip: 

12 nhận xét:

  1. Khi cảnh sát chưa đến, tên ngáo liên tục chém đi chém lại nạn nhân đã có đến hàng trăm người ngồi uống cafe dùng điện thoại quay lại mà không ra tay cứu giúp nạn nhân, ngăn chặn những hành vi nguy hiểm tiếp theo. Chỉ khi cảnh sát đến, bất chấp nguy cơ thể lãnh chọn một nhát dao từ tên ngáo, anh cảnh sát lao vào quật ngã và ghì đối tượng xuống đất thì đám đông mới ùa ra, đánh hôi. đúng là that không thể nào chap nhận được cho những hành động này.

    Trả lờiXóa
  2. cách đây không lâu thì bọn lều báo và đám "anh hùng mạt hạng" trên mạng đòi hỏi anh CSGT ở Ninh Bình phải lao vào cứu cô gái bị tên người yêu giết hại trong khi anh chỉ có 1 mình. vậy mà giờ đây cả một đám người mà không ra tay cứu giúp nạn nhân, ngăn chặn những hành vi nguy hiểm tiếp theo. Chỉ khi cảnh sát đến, bất chấp nguy cơ thể lãnh chọn một nhát dao từ tên ngáo, anh cảnh sát lao vào quật ngã và ghì đối tượng xuống đất thì đám đông mới ùa ra, đánh hôi.

    Trả lờiXóa
  3. Nguyễn Văn22:22 12/5/19

    Mẹ sư, đ biết cái lũ chúng nó gọi là gì nữa.
    Động 1 tý là chửi bới CA này nọ, nhưng hễ có chuyện thì câu cửa miệng của chúng là "Gọi công an đi".
    Xem clip ức chế vãi. Dửng dưng và vô cảm tột cùng.

    Trả lờiXóa
  4. Nói chung là kiểu nó thế rồi, bản chất chống đối thì cái gì chúng nó cũng nói xấu với xuyên tạc thôi. Bây giờ gặp chuyện rõ ràng không thể xuyên tạc thêm thì chúng nó mới đành im mồm chứ cũng chưa biết chắc sau này sẽ có thằng nhà báo ngu học nào cắt ghép hình ảnh này để đi xuyên tạc kiểu khác được. Nói chung là bọn này cũng lắm trò lăm

    Trả lờiXóa
  5. Bình thường luôn to mồm chửi lực lượng chức năng rồi còn xuyên tạc các thứ đây thế nhưng mà những câu chuyện thế này có bao giờ chúng nó dám ho he phát biểu cái gì. Đúng là sợ nhất là những thằng ngu mà bọn này đã ngu còn bố láo. Tư tưởng chống đối thì kiểu gì cũng có ngày bị tống vào đồn thì mới sợ xanh mắt ra

    Trả lờiXóa
  6. Bọn nhà báo này không bao giờ đặt mình vào người khác mà lúc nào cũng chỉ giỏi phát biểu liều và láo thôi! Bình thường chúng nó quen cắn công an rồi nên những chuyện như này làm gì chúng nó dám lên tiếng nữa. Bọn này chống đối thì chống đối quen rồi nên cũng chả lạ. Làm nhà báo mà không có ăn học thì cũng chỉ vậy thôi

    Trả lờiXóa
  7. Thế mà động một tý lại chửi công an, sao không lao vào liều chết với đối tượng, sao thế này, sao thế kia. Giữ gìn an ninh trật tự đâu chỉ riêng là trách nhiệm của mỗi lực lượng công an. Họ làm sao được khi cả xã hội đang vô cảm với nhau, với tính mạng của chính mình

    Trả lờiXóa
  8. Với thật sự bực bội với hành động của mấy người đàn ông cầm mũ bảo hiểm nhảy vào đánh tên hung thủ... Khi tên đó chém người thì các ông chỉ biết đứng đó, chả dám ho he động đậy gì nhưng khi anh công an xả thân vào bắt, khống chế tên hung thủ thì các ông nhảy vào đánh hắn như mình là anh hùng vừa bắt đc tên tội phạm nguy hiểm

    Trả lờiXóa
  9. Hết người này đến kẻ kia nhảy vào đánh hắn khiến công an ko thể can ngăn đc nhưng rồi khi về đồn hắn bị làm sao thì các ông lặn mất tăm còn các anh công an lại là người chịu trận, chịu sự sỉ vả của người dân, chịu oan ức vì lời lẽ của những tên nhà báo nói láo, rồi chịu kỉ luật của cơ quan,... chịu đủ các thứ chịu. Cái nghề công an này còn hơn cả làm dâu trăm họ, thật nghiệt ngã

    Trả lờiXóa
  10. Đâu cần là công an có,đâu khó là có công an..

    Trả lờiXóa
  11. Sau vụ này lại không thấy bọn lều báo lên tiếng kêu gào hay biện minh, "ủng hộ" công an nhỉ. Bất cứ khi nào nhìn thấy công an làm việc là chúng chửi bới loạn lên nhưng khi có việc hệ trọng thì cứ đè đầu cưỡi cổ lên công an,tất cả là "việc của công an". Nhìn thấy nạn nhân bị đâm, cả trăm con mắt đổ dồn quay phim chụp ảnh, không 1 ai xông lên cứu nhưng khi các chiến sĩ công an đến thì lại hùa vào ăn hôi, có khi đạp cả vào người mấy anh. Đúng là "dân luôn đúng, lều bào không sai", chỉ có công an là nhiệt tình hết mức.

    Trả lờiXóa
  12. ĐÚng là mọi chuyện công an làm thì đều chửi lấy chửi để nhưng khi xảy ra chuyện thì lại cầu cứu công an, không có 1 kẻ nào dám cứu nạn nhân trong khi đó cả trăm ngàn con mắt đang chĩa camera vào quay phim, chụp ảnh, phải chăng con người giờ vô cảm đến thế? Khi các chiến sĩ công an xả mình cứu nạn nhân thì đám đông mới đục nước béo cò, hùa theo đánh cùng, và từ đó chưa thấy lều báo rêu rao câu nào để "khen ngợi" công lao to lớn của các vị?

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog