Chia sẻ

Tre Làng

VỤ ĐÂM TRỌNG THƯƠNG CÔNG AN NGAY TẠI TRỤ SỞ Ở TÂY NINH

Cuteo@

Báo đăng vụ chị vợ bị công an triệu tập đến trụ sở làm việc vì thầu lô đề, thì gã chồng mò tới xin gặp rồi rút phóng lợn đâm trọng thương một anh công an.

Đại loại Công an phường 1, TP Tây Ninh mời Trần Thị Riêng đến trụ sở làm việc vì có hành nghề ghi số đề. Khi con vợ đang làm việc với công an thì thằng chồng là Phan Quốc Thắng (ảnh bên) đến xin gặp vợ nhưng không được chấp nhận. Tức tối, Phan Quốc Thắng rút dao đâm trọng thương anh Thượng úy Trần Thái Trọng. Tất nhiên, Thắng bị bắt ngay sau đó.

Nói gì thì nói để đối tượng vào tận trụ sở công an phường để hành hung cán bộ là không chấp nhận được. Cần lao sẽ nói, anh còn mất cảnh giác, anh còn không tự bảo vệ nổi anh thì mong gì anh bảo vệ chúng tôi, có phỏng? 

Vụ này tôi chê anh em công an phường. Đầu tiên tôi chê anh em trực ban vì để thằng du côn ngang nhiên mang hung khí vào trụ sở xiên trọng thương một đồng đội. Rõ ràng anh trực ban đã không hoàn thành nhiệm vụ mà nhà nước và nhân dân giao phó. Tôi tin, nếu chỉ huy làm nghiêm thì anh trực ban sẽ bị kỷ luật. Tiếp theo là tôi chê anh công an đang thụ lý vụ việc vì mất cảnh giác. Nhẹ nhất là anh bị phê bình hoặc cảnh cáo. Đó là tôi tính cả đến việc anh bị thương khi đang thi hành công vụ. Còn thi đua thì cả phường nhà các anh năm nay quên mẹ đi.

Nhắc nhở anh em, riêng bọn lô đề là luôn phải cảnh giác. Chúng là bọn cặn bã, liều lĩnh, manh động và trở mặt nhanh hơn lật bàn tay. Xin xỏ không được là chúng rút phóng lợn xiên ngay. Công an phường mà không nắm được đặc điểm này của đối tượng lô đề cờ bạc thì quá kém.

Nhà nước tin tưởng trao cho các anh công cụ là pháp luật, nghiệp vụ và một số quyền mà các anh không hành động hoặc không dám hành động trong những tình huống như thế thì nên chủ động xin về. 

Với thằng cầm dao vào trụ sở thì không thể nói là vác dao đi chơi được mà là cố ý. Làm gì có người dân nào vác công cụ sát thương vào công an phường để làm việc bao giờ. Mục đích của thằng chồng là dùng dao đe dọa, khống chế, mặc cả để công an phải thả con vợ và nếu không thả hắn sẽ đâm. Là tôi, khi một đồng nghiệp bị đâm ngay tại trụ sở tôi sẽ rút súng nhằm thẳng củ sọ của nó và bóp cò. Ứng xử với quân giết người thì phải tỉnh táo, sắt máu, đừng sợ. Luật pháp sẽ bảo vệ các anh, cần lao sẽ ủng hộ và bảo vệ các anh.

Nói thêm, nếu được so sánh, tôi thấy cảnh sát Việt Nam quá hiền, quá nhân văn, khác xa với sự cảnh giác lạnh lùng, và máu lạnh của cảnh sát Tây Lông. Làm cảnh sát, đừng tưởng hiền hậu, rồi được khen "nhân văn quá" là hay. Hiền hậu, "nhân văn" là tự đánh mất uy quyền mà nhà nước trao, khiến bọn khốn nạn óc chó nhờn mặt. Từ đó chúng nó coi các anh chả ra cái cc gì, có nghĩa chúng có thể ỉa đái lên luật pháp. 

Vậy nên hãy học cảnh sát Mỹ. Thằng nào khả nghi hãy vô hiệu hóa nó ngay. Thằng nào chống đối, dù chỉ là dấu hiệu nhỏ, hãy dùng AK47 và biến nó thành chiếc dép tổ ong.

P/s: Vụ này con vợ phạm tội đánh bạc còn thằng chồng sẽ dính một án cố ý giết người hoặc ít nhất là cố ý gây thương tích và sẽ đi một khóa dài mút mùa.

7 nhận xét:

  1. Ai mà nói rằng "anh còn không tự bảo vệ nổi anh thì mong gì anh bảo vệ chúng tôi" là người hiểu đúng tất cả mọi vấn đề. Công an có nhiệm vụ là trấn áp và tiêu diệt tội phạm, nghề của công an được nhà nước quan tâm và tạo mọi điều kiện tối đa để CA hoàn thành mọi nhiệm vụ. Rõ ràng CA Tây Ninh có vấn đề về đào tạo và huấn luyện chiến sĩ của mình mới có chuyện như thế này. Không trấn áp được tội phạm thì nên chuyển làm nghề khác thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Thế ra công an phường không bảo kê vợ chồng thằng này mở bán lô đề...chả có nhẽ Tây Ninh buông lỏng quản lý...?

    Trả lờiXóa
  3. Rõ ràng là bà vợ sai, ông chồng lại còn cố cản trở, cố tình cầm dao lên trụ sở công an phường.
    Nếu công an ta chỉ cần thấy hắn khả nghi mà đã động tay động chân thì nó có la làng lên không, đó chỉ là một cái bẫy thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Rõ ràng bà vợ đã làm điều phạm pháp, đến khi bị bắt giữ thì ông chồng lại nổi tính côn đồ xông vào trụ sở làm trọng thương chiến sỹ công an. Trong vụ việc này thì cán bộ công an của ta đã không đề phòng, trực ban cũng không hoàn thành tốt nhiệm vụ. còn kẻ côn đồ khi thì nhất định sẽ lĩnh một bản án vào tù lâu lâu đấy

    Trả lờiXóa
  5. Thế mới thấy cảnh sát Việt Nam quá hiền, quá nhân văn, khác xa với sự cảnh giác lạnh lùng, và máu lạnh của cảnh sát nước ngoài như Mỹ, cứ thái độ không coi ai ra gì như này thì bên Mỹ nó cho ăn ngay một phát súng. Vụ này bà vợ phạm tội đánh bạc còn ông chồng sẽ dính một án cố ý giết người hoặc ít nhất là cố ý gây thương tích và sẽ đi một khóa tù dài mút mùa

    Trả lờiXóa
  6. Thôi xong dính phải bọn xã hội đen cặn bã, liều lĩnh, manh động và trở mặt nhanh hơn lật bàn tay xin xỏ không được là chúng chơi luôn thế thì chịu, bọn chúng đi tù thì quen rồi, có mấy ông cảnh sát không cảnh sát mà không cẩn thận thì hết ăn Tết luôn

    Trả lờiXóa
  7. Trụ sở Công an hẳn hoi mà làm việc sơ xuất quá, thế thì những nơi khác thì sao, chắc chắn cơ quan này phải tổ chức kiểm điểm lại chế độ làm việc của mình, không thể để sự việc giống như này diễn ra bất cứ lần nào nữa, chứ không bọn cờ bạc Mafia luôn à

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog