Chia sẻ

Tre Làng

DỊCH CÚM VŨ HÁN VÀ MỒM MIỆNG ANH BA SỌC

Sau khi dịch Vũ Hán bùng phát tại TQ, thằng Ba Que nhẩy dựng lên: Này Ông nhà nước ngay lập tức phải đóng cửa biên giới ...

Ông nhà nước thì bảo: để theo dõi tình hình cụ thể...

Thấy vậy thằng Ba Que tức sùi bọt mép hét lên: "Các ông định giết dân Việt Nam Ah ? Không xem xét gì hết. Ngay lập tức phải đóng cửa với TQ....

Ông nhà nước bảo: Vậy đóng cửa lập tức thì hàng bao nhiêu xe hoa quả của bà con đem đổ đi đâu ???

Thằng Ba Que nói văng nước bọt tung toé phán rằng: Chỉ vì mấy xe hoa quả mà các ông định đánh đổi mạng sống của nhân dân sao ? 

Ông nhà nước: Uh ... thì đóng cửa rồi đấy... được chưa ?

Thằng Ba Que mắt vằn đỏ, rớt rãi đùn ra đầy mồm lại gầm lên: Đ m... các ông đóng cửa thì hoa quả của người dân một nắng hai sương trồng ra thì đổ đi đâu ? Các ông muốn dân chết đói Ah ? 

Từ nãy đến giờ đứng nghe chuyện thằng Ba Que gây gổ với Ông nhà nước- Lão Nông đứng gần đó nghe thấy ngứa tai bèn chỉ thẳng mặt thằng Ba Que mà rằng: Cái con đũy mẹ mày, từ nãy tới giờ bố mày đứng nghe hết câu chuyện mày gây gổ rồi nhé. Mày láo bố mày vả cho không còn một cái răng nào trên mồm đấy. Câm con mẹ mày cái mồm thối lại... không có thì bố cho toang con đĩ mẹ mày bây giờ ...

Thằng Ba Que: Á à... mày là thằng DLV 3 củ bưng bô CS chứ gì. Loại Bò Đỏ, Khỉ Trường Sơn...

... Bốp... ối ... bốp... hự... hự...hự ...

Này thì DLV 3 củ này... hự...này thì Khỉ Trường Sơn này... bốp...này thì Bò Đỏ này... hự...một sêry đòn của Lão Nông vào mặt mũi thằng Ba Que...

Sau một hồi ăn no đòn, mồm miệng toang hết cả, lúc đó Lão Nông bèn hỏi: Thằng Ba Que kia, tại sao mày lại thích gây sự với Ông nhà nước và chửi bố mày đây...? Nói !

Thằng Ba Que run rẩy như chó rơi xuống nước mùa đông bèn lí nhí nói: Dạ tất cả tại CS ạ...

Lão Nông hỏi: CS làm gì mày mà mày gây gổ ?

Thằng Ba Que: Dạ tại trước kia ông nội theo Pháp là cường hào ác bá bị mặt trận Việt Mình thu hết tài sản, ba tôi thì đi theo lính ngụy VNCH, chị gái thì đi làm đĩ cho lính Mỹ...cả gia đình đang sống tạm ổn thì bị CS đánh đuổi Mỹ và thống nhất đất nước... lính Mỹ bỏ đi thì gia đình từ đó mất cửa làm ăn nên đói. Tất cả tại CS nên bây giờ tôi mới ghét họ. Hơn nữa nghe nói là cứ chống CS cũng kiếm được tiền trợ cấp từ bên kia, nếu may còn được sang Mỹ tị nạn... vì vậy mới làm liều.

Lão Nông chỉ mặt thằng Ba Que: Bố nói cho mày biết, ở cái đất nước Việt Nam này, những cái loại cầm thú bán nước hại dân, làm tay sai cho ngoại bang để phá làng phá xóm, thì chưa cần Ông nhà nước đụng tay- các bố mày đây cũng vặn cổ chúng mày từ đằng trước ra đằng sau. Nên nhớ rằng dân tộc Việt này không có chỗ cho loại chúng mày dung thân. Khôn hồn mà đóng cái mồm lại, kẻo ăn xin được mấy đồng không đủ tiền trồng răng nghe con... biến...

Thằng Ba Que cúi đầu lủi mất hút.

Đúng là thằng Ba Que sỏ lá, loại cặn bã của Xh, chỉ muốn ăn mà không chịu lao động, cái đồ... đồ mất gốc

Bài viết của #LãoNông.

3 nhận xét:

  1. mồm miệng của mấy anh Ba Sọc lúc nào cũng rớt rãi, nước bọt văng tung tóe khi chúng phát ngôn đủ kiểu, đủ thể loại, đủ lĩnh vực của đời sống, lúc nào cũng tỏ ra mình là người tốt nhưng thực ra bản chất lại thối nát, cũng chỉ vì mục đích là tìm cơ hội để nói xấu nhà nước mà thôi

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết phản ánh rất đúng thực trạng của những thằng ba que hiện nay, chúng luôn miệng lấy danh nghĩa nhân dân ra để kêu gọi người dân biểu tình chống chính quyền nhưng thực chất là chẳng có một ngwuofi dân nào có suy nghĩ tiêu cực về chủ nghĩa xã hội và Đảng cộng sản việt nam cả, chỉ có khó chịu về những lời lẽ xúc phạm Đảng ,xúc phạm bác HỒ mà thôi

    Trả lờiXóa
  3. Những kẻ chống phá chuyên lợi dụng các vụ việc để xuyên tạc, chống đối; đợt dịch bệnh này cũng vậy, chúng lợi dụng để xuyên tạc, kích động người dân và chông đối chế độ. Chúng ta phải hết sức cảnh giác.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog