Chia sẻ

Tre Làng

Vụ Grab bị đâm trọng thương: Chia sẻ của chị Nhung

Ong Bắp Cày

Tôi vô cùng cảm phục chị Nhung, người phụ nữ Hà Nội đã dùng ô tô của mình để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Bản thân người viết bài này cũng chưa lần nào làm được những điều tốt như chị Nhung đã làm.

Nói về vụ việc này, tôi đã xem clip chị Nhung đưa nạn nhân vào bệnh viện trên fanpage Ô tô Plus và đã đọc nhiều lời bình luận về vụ việc. Tôi không biết chị Nhung là ai, nhưng tôi cũng cảm thấy bất bình khi nhiều người tỏ ý không tin chị Nhung tốt đến thế, thậm chí còntung tin chị Nhung kêu gọi mọi người ủng hộ nạn nhân để trục lợi. Họ nói rằng, chị Nhung  "lợi dụng người hoạn nạn để trục lợi, kêu gọi ủng hộ để kiếm tiền".

Cá nhân tôi chưa bao giờ nghĩ chị Nhung là người như thế và chắc chắn ngoài chị ra, còn rất nhiều người tốt như chị Nhung. Dù chưa có phát biểu gì, nhưng tôi cũng vẫn theo dõi vụ việc và thật may, tờ Gia đình & Xã hội đã có thông tin về chia sẻ của chị sau những tin đồn ác ý.

Được biết, vào rạng sáng 20/7, anh Q. nhận chở khách đến đoạn đê cầu Đuống (Gia Lâm, Hà Nội) thì bị 2 tên cướp chặn đường, đâm 6 nhát vào người rồi cướp xe máy. Ngay sau khi bị đâm, anh Q. chỉ kịp lấy điện thoại gọi về cho gia đình bảo: "Mọi người ơi cứu cháu với, cứu em với. Vợ ơi, anh bị cướp hết đồ rồi, anh bị người ta đâm đau lắm". Anh Q. chỉ kịp nói thêm anh đang ở bờ đê cầu Đuống thì điện thoại sập nguồn.

Từ khi anh Q. gặp nạn, gia đình đã vay 60 triệu đồng để cứu chữa cho anh, toàn bộ số tiền nằm viện là vay từ hàng xóm.

Ảnh: Vợ anh Q. lo lắng về tình trạng sức khoẻ của chồng.

Các bác sĩ cho biết, anh Q. được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên bệnh nhân vẫn trong tình trạng nặng phải điều trị lâu dài.

Liên quan đến vụ việc, chị Nguyễn Thị Kim Nhung (trú tại Gia Lâm, Hà Nội) - người đưa anh Q. vào viện cấp cứu - cho biết, khoảng 2h30 rạng sáng 19/7, khi vừa đi làm về ngồi uống nước thì thấy một người đàn ông phóng xe máy qua bảo có vụ cướp, nạn nhân bị thương nặng, đang nằm ở hiện trường nhưng chưa ai đưa đi cấp cứu.

"Lúc ấy ngoài tôi còn có 2 ô tô khác dừng lại ở hiện trường. Trong lúc những người khác ngại ngần vì tài xế grab đang chảy nhiều máu, chẳng biết sống chết thế nào thì tôi nhờ mọi người đưa anh ấy lên ô tô của mình để đến bệnh viện. Nghĩ cho cùng xe cũng chỉ là phương tiện đi lại, mạng người mới quan trọng nhất", chị Nhung kể lại.

Ảnh: Tài xế grab cố gắng gọi điện thông báo cho vợ.

Chị Nhung tiếp lời: "Tôi nhìn anh Grab chảy quá nhiều máu mà khóc không thành tiếng. Em trai tôi cũng mới qua đời bên nước ngoài do xuất huyết dạ dày nên tôi rất sợ cái cảm giác ở thời khắc sinh tử. Tôi vừa đi vừa cầu nguyện cho anh này tai qua nạn khỏi. Còn anh ấy thì cứ hổn hển nói: Nhà em nghèo lắm, em còn vợ và 2 con nhỏ. Bố mẹ không có tiền…".

Khi chị Nhung đưa tài xế Grab đến Bệnh viện Đức Giang thì đã gần 4h sáng. Sau đó chị về nhà nhưng cứ trằn trọc, nóng ruột không biết anh này được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai hay Việt Đức để chữa trị. Đến sáng, sau khi xin được số điện thoại người nhà nạn nhân, biết anh Q. đã được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức nên chị vội tìm đến.

"Nhìn thấy bố anh Q. và 2 đứa con nhỏ mà tôi không khỏi xót xa. Đúng hình ảnh của người quê nghèo khó, chân chất. Trong khi đó anh Q. thì vẫn hôn mê, truyền máu chưa tỉnh. Đúng lúc này bác sỹ đưa cho người nhà tờ giấy đóng tiền truyền máu. Nhìn nét mặt lo lắng của chị vợ và người thân, tôi mở túi lấy 5 triệu đồng đưa cho người nhà bảo quà giúp đỡ anh Q. lúc hoạn nạn. Con nuôi tôi đi cùng thương quá cũng biếu 500 nghìn đồng, một chị bạn biếu 200 nghìn đồng và một anh bạn biếu 500 nghìn đồng. Tổng khi đó gia đình họ nhận được 6,2 triệu đồng và vô cùng xúc động", chị Nhung nhớ lại.

Sau khi việc đưa tài xế Grab đến bệnh viện và ủng hộ tiền được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều rắc rối đã đến với chị Nhung. "Không hiểu từ đâu có người nói tôi lợi dụng người hoạn nạn để trục lợi, kêu gọi ủng hộ để kiếm tiền. Thậm chí có người còn gọi điện, nhắn tin cho tôi nói rằng: "Tự dưng đưa người không quen biết đến bệnh viện thế không sợ liên luỵ làm phúc phải tội à?" hay "Đưa người gặp nạn đi viện thế có kiếm được không?". 

Tôi rất buồn và bức xúc trước những thông tin tàn nhẫn, sai sự thật. Tôi khẳng định chưa kêu gọi hay lấy của ai một xu nào, tiền biếu nhà anh ấy là tiền của tôi. Tôi dự định ngày mai (22/7) sẽ vào thăm và biếu thêm 10 triệu đồng vì nghe bảo chi phí chữa trị rất tốn kém. Tôi cũng chỉ mong sẽ có nhiều người trực tiếp đến thăm và giúp đỡ gia đình anh ấy vượt qua thời khắc khó khăn", chị Nhung nói thêm.

Những gì chị Nhung sẻ chia rất dễ dàng kiểm chứng trên không gian mạng và quả thật, cho đến lúc này tôi chưa thấy có bất cứ manh mối nào cho thấy chị đã kêu gọi sự giúp đỡ cảu cộng đồng cho nạn nhân này. Điều này có nghĩa chị không thể trục lợi từ đây và những thông tin kia chỉ là ác ý.

Cuối cùng, người viết mong rằng những câu chuyện đẹp đẽ về tình yêu thương con người cần phải được trân quý thay vì đả kích, xuyên tạc. Chúc anh Q mau khỏe, chúc chị Nhung cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

3 nhận xét:

  1. Lòng tốt của chị Nhung trong câu chuyện đã trở thành một nguồn cảm hứng để lan tỏa tinh thần này trong xã hội. Chứ không phải như mấy kẻ xấu mới chỉ nhìn vào đã nói người ta giả tạo, kêu gọi ủng hộ để trục lợi, chính bọn chúng mới có tâm địa xấu như vậy

    Trả lờiXóa
  2. Những việc làm của chị NHung nên được lan tỏa đến nhiều nơi, lòng tốt của chị ấy không nên bị đồn thổi xấu như vậy trên mạng, chỉ có những người tâm địa xấu xa, hẹp hòi mới nói thế mà thôi, chứ tấm lòng tốt của chị Nhung rất nhiều người cảm kích

    Trả lờiXóa
  3. Thực sự mình rất nể những con người như chị Nhung và mình luôn lấy đó làm lí tưởng cho bản thân mình. Cảm ơn chị đã mang đến một câu chuyện về một tấm lòng cao cả và nó lan tỏa đến tất cả mọi người. Lòng tốt của chị sẽ mãi được xã hội ghi nhận.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog