Chia sẻ

Tre Làng

Câu chuyện miền Trung: Bà là bà nhổ lưỡi bọn lều báo khốn nạn

Bài chép từ nhà con  

Chụy cắp tráp hầu anh Chí với cụ Cam đã lâu nên cũng đủ thấm được chút chút cái kiến thức với tư duy của họ. Nên các tinh bông mạng với nhà báo, phóng viên nào nói Nghị định nọ Pháp lệnh kia là ngăn cấm người dân quyên góp làm từ thiện để giữ thế độc quyền cho chánh quyền thì mời vào đây chém với Chị nhé. Tổ sư lũ tổng 3 môn 9 điểm khối Chép. Ông Chí ông ấy mà ở nhà thì ổng vặn cổ nhổ răng phăng lưỡi chúng mày...

Anw, hiện đang có một lũ mất dạy xào xáo lại bài viết về việc "chính quyền thu lại 400/500 ngàn của người dân được nhà từ thiện hỗ trợ" từ năm 2016, thế mà không ít kẻ tay nhanh hơn não bị dắt mũi, chia sẻ và chửi bới như thật. 


Vụ việc thực tế xảy ra ở thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Ngay sau khi sự việc được báo chí đưa tin, chính quyền đã có giải thích rất rõ ràng rằng: sau trận lũ lịch sử năm 2016, các đoàn thiện nguyện ồ ạt mang tiền và vật chất tới địa bàn này để ủng hộ nhưng đoàn nào cũng chỉ chăm chăm tìm và ủng hộ "những người có hoàn cảnh khó khăn nhất, thiệt hại nặng nhất"...dẫn đến tình trạng có người, có hộ được ủng hộ rất nhiều, mì tôm cả lương khô ê hề ăn không hết, trong khi đó trên cùng địa bàn có nhiều người, nhiều hộ cũng bị ảnh hưởng thiệt hại nhưng không được hỗ trợ, đói há mồm... Anh em chánh quyền mới ra tay vận động đồng bào nộp lại 1 phần tiền và vật chất được ủng hộ để phân bổ lại, đảm bảo ai bị thiệt hại cũng được hỗ trợ. Tất nhiên đồng bào ủng hộ nhiệt liệt, dưng mà anh em báo chí đéo nghĩ thế, cho rằng chánh quyền ăn chặn của dân... Thôi chụy chán chả buồn nói nữa.

Nay lũ tuất hợi lại đào xới bới móc việc cũ lên, nhập nhèm đặng công kích chánh quyền. Qua mắt thế mẹ nào được chụy...

Ảnh 1: bài trên báo Tuổi Trẻ năm 2016
Ảnh 2, 3: bài được xào xáo lại trên 1 trang mạng được chia sẻ nhiều.

3 nhận xét:

  1. Nguy quá, báo chí hiện nay chỉ lo giật tít, câu like rồi hướng lái mấy thằng não lợn ít hiểu biết, ít suy nghĩ vào ném đá, hùa theo cộng đồng mạng mà chửi bới chính quyền, chửi bới chế độ này. Thử hỏi có báo chí nước nào mà như nước này không, chỉ được cái bỉ bôi chạy theo sự ngu học, đúng là nhỏ không học lớn làm nhà báo. Người đọc nếu không hiểu rõ sẽ rất dễ bị đánh lừa, vậy nên đừng bị đánh lừa bởi những động tác giả câu like của bọn lều báo.

    Trả lờiXóa
  2. Trong mùa bão lụt như thế này rồi mà vẫn còn những tên nhà báo vô lương tâm đưa những thông tin sai lệch sự thật, bôi nhọ danh dự, uy tín của chính quyền như thế lên mạng. Người đọc nếu không tỉnh táo hoặc không được đính chính kịp thời thì không biết sẽ hiểu sai như thế nào

    Trả lờiXóa
  3. Không thể tin nổi khi cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt thì những lều báo lại đăng đàn những bài viết tiêu cực như vậy. Không hiểu tình người của những nhà báo ở đâu mà lại có thể "cào phím" ác liệt như vậy. Những nhà báo như vậy cần phải bị xử phạt nghiêm minh không chỉ bởi những luận điệu sai trái mà còn chà đạp lên lòng tốt của nhân dân

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog