Chia sẻ

Tre Làng

Trương Châu Hữu Danh và chuyện đặt hàng Tàu

Bài chép bên nhà con Hoàng Chí

Hehe... quý anh Trương Châu Hữu Danh ân oán với mình lắm, vì mình rất khoái bóc mẽ anh này và ảnh cũng đã xua quân cắn sập 1 nick cứng cựa của mình, tổ sư tiểu nhân có hạng...

Nãy lướt qua thấy quý anh có tút chuyện anh em Cộng sản Kinh Bắc mua phù hiệu cờ Đảng và tặng phẩm tặng Đại biểu dự Đại hội Đảng là hàng có xuất xứ Trung Quốc. Quý anh bỉ bôi gì? Chuyện xuất xứ hàng hóa người ta đã công khai chứ có phải nhập nhèm đéo? Còn tại sao lại là hàng Tàu à? Vì ở xứ này người ta đéo thể làm được những thứ ấy với giá rẻ như thế, thậm chí chất lượng cũng lẳng ra chồn. Người ta có thể nhập hàng Tàu về, cộng thêm các loại thuế phí vẫn rẻ hơn chán so với hàng đặt trong nước. Mà nói thật - đặt bọn trong nước thì chúng nó cũng lại sang Tàu đặt về cho anh em thôi. Thế thì đằng đèo nào chả giống nhau, hà tất phải mua giá đắt? 





Tôi cười ỉa khi quý anh cố tình lèo lái đánh tráo khái niệm từ "mua hàng xuất xứ Trung Quốc" thành "tiêu thụ cờ đảng của Bắc Kinh". Cờ đảng của Bắc Kinh đéo nào ở đấy? Hết cách để kích động thì chỉ có bám vào ba cái cớ bài tàu thì tôi khinh.

Còn như quý anh đặt câu hỏi rằng "Việt Nam mình đâu có tệ đến mức này" thì tôi lại lấy việc anh em thiện lành nước Mỹ xài cờ "made in China" hay quý anh Donal Trump đội mũ với khẩu hiệu "Make America great again" cũng "Made in China"; một báo cáo quân sự của Hoa Kỳ cũng cho thấy có đến trên 90% quốc kỳ được quân đội nước này sử dụng đều được sản xuất tại Trung Quốc. Hehe, nhẽ theo quý anh thì nước Mỹ nó tệ lắm có phỏng? 

Bớt bớt đi. Thời nào rồi mà còn kích động dư luận bằng ba thứ luận điệu xàm xí thế? Nó chỉ thể hiện rằng quý anh chả biết đéo gì về thời thế cả. Thà như quý anh chứng minh được rằng người ta mua hàng Tàu mà lại quyết toán là hàng Việt Nam chất lượng cao để nhập nhèm chênh lệch đặng tư túi thì tôi ban khen, như thế mới ra dáng ông người...

4 nhận xét:

  1. Ịt mẹ cái thằng Danh lợn (hỗn Danh) thứ lợn đực ấy thì biết chó gì mà lên tiếng. Hắn nổi lên sau những vụ được mớm tin, chạy trước thời đại. Dọa nạt bắt ép doanh nghiệp, quan chức bằng những đòn đấm đá bẩn thiut ngu học. Móc nối với Bạch Hoàn (dái trắng) để làm những trò mèo chuyên hù dọa doanh nghiệp. Làm gì thì làm nhưng tâm đức phải được đặt lên hàng đầu, một thằng mình lợn đầu chó như a Danh đây là đại diện cho mẫu người phản trắc, thâm hiểm. Nếu không có cái nhìn đúng về mấy bài viết của hắn thì rất dễ bị dắt mũi

    Trả lờiXóa
  2. Mất dạy nhất là nó lồng chuyện Tuyên Quang may đồng phục vải Âu Mỹ gì đấy với việc mua huy hiệu Đảng của một huyện ở Bắc Ninh để một lũ chó lợn sủa theo là quân áo thì của tây, huy hiệu của Tàu.

    Trả lờiXóa
  3. Hữu Danh chỉ là một thằng đầu đất, óc củ chuối, tâm chó, não lợn, nhặt nhạnh năm ba câu chuyện như mấy mụ ngồi lê đôi mách rồi tung lên mạng để đồng bọn sủa om lên; chấp với nó làm gì cái ngữ ấy?.

    Trả lờiXóa
  4. Cái tên như thằng Danh này thì biết cái gì đâu mà nói như thật đấy, dăm ba câu chuyện lượm nhặt từ đâu đâu mà nó cũng tung lên mạng rồi sủa bậy được, vậy nên chúng ta chả cần bàn gì với cái tên như hắn làm gì cho tốn nước bọt

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog