Chia sẻ

Tre Làng

Vụ Đồng Tâm: Lê Đình Công kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt

Khoai@

Mới đây, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của đối tượng chủ mưu là Lê Đình Công và 4 bị cáo khác trong vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại xã thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Ngoài bị cáo Lê Đình Công, 4 bị cáo còn lại là Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Bùi Viết Hiểu và Nguyễn Quốc Tiến. 

Trong đơn kháng cáo, 5 bị cáo cho rằng, mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với họ là nặng, đồng thời đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm (TAND cấp cao tại Hà Nội) xem xét các tình tiết trong vụ án nhằm giảm nhẹ hình phạt cho 5 bị cáo.

Hôm 14/9, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt 5 bị cáo trên về cùng tội “Giết người”, trong đó bị cáo Lê Đình Công, Lê Đình Chức bị tuyên án tử hình; bị cáo Lê Đình Doanh bị tuyên án chung thân; bị cáo Bùi Viết Hiểu 16 năm tù và bị cáo Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù. 

Cùng bị tuyên án về tội “Giết người” còn có bị cáo Nguyễn Văn Tuyển bị tuyên phạt 12 năm tù. 23 bị cáo còn lại tuỳ theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 15 tháng tù (án treo) đến 6 năm tù về cùng tội “Chống người thi hành công vụ”.

9 nhận xét:

  1. Còn gì nữa đâu mà khóc với hận, biết bao nhiêu tội ác, biết bao nhiêu tai quái mà bọn này đã gây ra với nhân dân với đất nước, đặc biệt là nỗi đau không thể khoét sâu cho gia đình 3 liệt sỹ công an đã hy sinh cho Tổ quốc. Những cái ác, cái xấu ấy không nghĩ là nó còn tồn tại được đến hôm nay...Pháp luật nghiêm minh,tôi nghĩ sẽ không đến mức tệ nếu ông này biết ăn năn, nhưng lương tri và lương tâm của người thẩm phán...như tôi sẽ không đồng ý

    Trả lờiXóa
  2. Đám thảo khấu ĐT này chỉ có tình tiết tăng nặng chú làm gì có việc giảm nhẹ mà kháng cáo. Kháng cho có! Đám hậu thuẫn có "số má" trong làng chính trị nước nhà chống lưng chúng giờ cúi đầu rút cổ hết rồi.Ngủ còn gặp ác mộng nũa là đắng khác!...
    Nhân đây, cũng rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xem động cơ, mục đích việc chống lưng của các vị trên cho bọn thổ phỉ vô pháp vô thiên này là gì?

    Trả lờiXóa
  3. Khi gây tội ác tày trời sao chúng hung hăng thế, nay bị tuyên đền tội thì lại rỏ nước mắt xin tha chết; vậy tính mạng 3 cán bộ, chiến sỹ Công an ai là người sẽ trả lại cho cha mẹ, vợ con họ đây?. Đối với lũ này mà lại giảm án cho chúng để rồi chúng lại ngựa quen đường cũ, chúng và đồng bọn lại nhởn nhơ để đi gây tội ác mới à?

    Trả lờiXóa
  4. Thế tại sao hôm trước nói rằng chỉ cần gia đình các nạn nhân tha thứ thì có chết cũng yên lòng? Hay đến khi bản án nó gắn với mình rồi thì lại mới cảm nhận được cái chết để mà sợ chết. Thế khi mà hành động với những chiến sĩ có bao giờ mấy ông nghĩ người cũng lo sợ, cũng chả ai muốn bỏ mạng oan uổng vì các ông không ?

    Trả lờiXóa
  5. Lấy cái căn cứ gì để xin giảm án tha tội chết đây? Làm gì còn cái gì để mà vớt vát nổi cho cái sai của chúng nó đâu ạ. Hành động giết người thì đã quá rõ ràng và đầy đủ bằng chứng đến mức không còn gì chối cãi nổi mà phải nhận tội rồi. Giá mà cũng gan dạ được như cái lúc phóng dao rồi đỏ xăng châm người ấy, thế đỡ phải mất thời gian nghe chúng nó xin kháng cáo các thứ

    Trả lờiXóa
  6. Đến giây phút tuyên án rồi thì xin xỏ gì nữa. mà xin xỏ thì cũng ai thương? Những việc khác còn xem xét hoàn cảnh gia đình này nọ, đây thì chính bố các đối tượng là lão Kình lại là kẻ chùm phản động rồi lôi kéo thêm con cái rồi họ hành nghe theo, rồi người ta không ủng hộ thì ông nghĩ ra các cách ép buộc, thế thì oan ở nỗi nào

    Trả lờiXóa
  7. Làm thì cũng làm rồi. Ngày đền tội rồi cũng đến. Trốn tránh đâu thì cũng đến mà thôi. Đừng cố gắng kháng cáo hay làm gì cả bởi vì những lúc thực hiện cái hành vi man rợ là hành hạ các chiến sĩ rồi đoạt mạng người ta thì các ông có nghĩ đến tình người hay không? Không xứng đáng để hưởng cái gọi là khoan hồng hay giảm án đâu

    Trả lờiXóa
  8. Bây giờ đến lúc nhận cái bản án thì lại khóc thương thảm thiết xin giảm hình phạt, vậy thì có bao giờ những kẻ ác này nghĩ đến cái chết của 3 chiến sĩ công an không, họ đã đau đớn biết bao, gia đình họ phải chịu đựng nỗi đau như nào? Đã không muốn nhận kết cục ngày hôm nay thì tại sao từ đầu đừng có làm mấy cái việc bẩn thỉu, trời không dung đất không tha như thế

    Trả lờiXóa
  9. Bản thân tôi đứng trên góc độ của một người quan sát thì nên xử vụ án này cái tình hơn cái lý, vì ai cũng biết được dã tâm giết người, khủng bố của bọn này. Một vụ án thương tâm, nhức nhối kéo dài đằng đẵng như vậy nhưng đến bây giờ mới buông lời thú tội, thừa nhận hành vi của mình thì không gì bạo tàn hơn.Tôi không chấp nhận kháng cáo, xử lý dứt khoát, triệt để luôn, đánh gây hậu họa về sau.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog