Chia sẻ

Tre Làng

Hài hước: Chuyện Hoa hậu về trường

Bài chỉ để vui thôi, cơ mà đừng vui quá.

Đón hoa hậu Đỗ Thị Hà về làm việc tại trường, hội trường trường hôm ấy đông nghịt người. Giáo sư tiến sĩ thạc sĩ ai nấy đều hồi hộp, mắt chăm chăm hướng lên hàng ghế danh dự.

Ðúng 14 giờ 15 phút, hoa hậu từ phía sau hội trường bước ra cùng với các đồng chí quản lý hoa hậu.

Cả hội trường đứng dậy hô vang: "Hoa hậu đẹp quá" cùng với những tràng vỗ tay như sấm dậy. Hoa hậu giơ cao hai tay rồi hạ xuống, tiếng vỗ tay mới ngừng.

Một sự xúc động khó tả tràn ngập cả hội trường rồi tự nhiên có những giọt nước mắt nóng hổi trào ra. Mới mấy hôm trước, Hà đang là sinh viên bình thường, nhìn không xúc động. Nay lên hoa hậu, cũng nhan sắc đó mà dường như đẹp gấp vạn lần.

Hoa hậu không ngồi trên hàng ghế Chủ tịch đoàn mà trên một chiếc ghế đặt phía trước. Hoa hậu muốn tất cả mọi người ở phía dưới hội trường đều được nhìn nhan sắc hoa hậu. Hoa hậu ngồi đó với bộ áo dài vàng như mỡ gà, vẻ mặt tươi cười đôn hậu.

Với lời lẽ giản dị, chân tình, thân mật như một sinh viên trong trường, hoa hậu thân ái thăm hỏi, động viên giáo sư tiến sĩ cố mà dạy tốt học tốt.

Trong không khí trang trọng và niềm tự hào to lớn được đón tiếp Hoa hậu kiêm SV của trường về thăm và làm việc, đồng chí Hiệu trưởng vui mừng báo cáo với Hoa hậu và các đồng chí cùng đi trong đoàn về những thành tựu trường đạt được trong thời gian qua.

Trong đó nổi bật và tự hào nhất là lần đầu tiên trong lịch sử nhà trường đã có bà Hoa hậu, nhầm, đồng chí Hoa hậu ngồi đây.

Đáp lại thịnh tình và sự đón tiếp trọng thị, hài lòng với những gì trường đạt được, tâm đắc với báo cáo của hiệu trưởng, đồng chí Đỗ Thị Hà đề nghị, căn dặn trường phát huy thành quả hơn nữa, dạy tốt, học tốt.

Đồng chí hoa hậu cũng không quên trình diễn một vòng sân trường trước sự háo hức của SV và khép nép khúm núm pha lẫn phấn khởi của thầy cô cùng tiếng hoan hô vang dội, hò reo như sấm...

Nguồn: Báo Nhân Dân +Phan Hà (có cải biên)

***

Hehe, Ngược đời.

Vậy thì "LỄ" ở đâu?

PGS.TS Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân đang báo cáo tình hình nhà trường trong giai đoạn em Hà đi thi hoa hậu đến nay....Nhà trường xin hứa sẽ tiếp tục đưa sự nghiệp giáo dục lên tầm .....

Thấp mới!

P/s: trong lịch sử ngành Giáo dục vn, ngại nhất ông: 
- Dân mà đói khổ thế này, là chúng tôi No, rất No, thực sự No...
Và giờ là lễ nghĩa lộn tùng phèo cả!
Cả hiệu bộ toàn GS. TS mà thế này thì ...nói gì nữa! Kể ra đón cháu trước hội trường sinh viên, hoặc cháu ngồi dưới, chỗ trang trọng là được! ....
Tiên học Lễ, hậu học Văn, mà dư lày thì giáo rục gì nữa!

21 nhận xét:

  1. Đúng là cái thời đại mọi thứ cứ đảo lộn hết cả lên, nhân lễ nghĩa trí tín...không biết đâu là đầu đâu là cuối. thực ra cô Hoa hậu này cũng làm "đẹp mặt, rạng danh" cả trường đại học kinh tế quốc dân mà danh hiệu này vốn dành cho ngoại thương. Cho nên cái cô hoa hậu này có háo danh cũng là đúng thôi hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc bài viết mà chẳng biết cô hoa hậu này là sinh viên hay là thủ trưởng cấp trên của hiệu trưởng nữa mà Hiệu trưởng phải báo cáo...

      Xóa
  2. Trường Đại học là nơi đào tạo nhân tài cho đất nước, chứ không phải lò luyện hoa hậu. Giới thiệu về trường,người ta chỉ "khoe" trường tôi đào tạo được bao nhiêu tiến sỹ, thạc sĩ, kỹ sư,... đóng góp của các thế hệ học trò sau khi ra trường như thế nào, chứ có ai khoe trường tôi đào tạo được bao nhiêu hoa hậu đâu. Thật sự trường F đã quá thiếu tinh tế!

    Trả lờiXóa
  3. Cả hội đồng trường đầy đủ ban bệ mở một cuộc đón tiếp nồng hậu một cô hoa hậu, rồi đặt cô ấy lên trên các thầy của mình ngày trước, ngồi như nguyên thủ quốc gia là cực kỳ phản cảm. Khi về mái trường của mình, thì anh làm gì, anh là ai cũng chỉ là học trò của các thầy mà thôi. Nên nhớ, tiên học lễ, hậu học văn, đừng làm mất đi giá trị tốt đẹp bao đời nay của dân tộc ta.

    Trả lờiXóa
  4. Hoa hậu là người chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp do một tờ báo chủ trì tổ chức, đồng ý là những người được vương miện là rất đáng được chúc mừng. Thế nhưng, không vì thế mà tổ chức đón rước linh đình, bắt cả Công an...vào cuộc, các quan chức, cháu học sinh mặc đồng phục đón chào. Tổ chức như kiểu đón nguyên thủ quốc gia, gây phản cảm vô cùng.

    Trả lờiXóa
  5. Sự thật đáng suy ngẫm rằng, đi tiếp đón hài cốt các liệt sĩ thì chỉ có gia đình và lèo tèo vài người tham dự, còn đón hoa hậu thì chẳng khác gì nguyên thủ quốc gia, rất phản cảm! Bản thân cô Hoa hậu chẳng có lỗi, lỗi là ở những người lớn, những người đã hoành tráng hoá việc này. Giá trị "tôn sư trọng đạo" bị đạo lộn hết rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái cách mà Nhà trường tiếp đón 1 tân hoa hậu này có gì đó không ổn; là hoa hậu nhưng vẫn là sinh viên của trường; hiệu trưởng không phải khúm núm như đón cán bộ cấp trên về kiểm tra như vậy được

      Xóa
  6. Hoa hậu năm nay đẹp người, duyên dáng và sáng dạ thật nhưng đón chào long trọng và hoành tráng còn hơn cả quan trạng về vinh quy bái tổ thì đúng là bị quá lố, thể hiện văn hóa có phần ao làng của một số quan chức xứ lá sen và của Trường kinh tài !Báo cáo em hoa hậu các thầy đang chờ lời vàng ngọc của em phát ra ạ. Thầy khúm núm rồi , hai tay đã chắp lại rồi nè, nếu em không nói thầy sẽ đứng mãi khi nào em phán thì thầy mới dám ngồi ạ .

    Trả lờiXóa
  7. Cái sai lớn nhất là nằm ở ban tổ chức chương trình. Và có thể là một chút sự thiếu tinh tế trong nghệ thuật giao tiếp và ứng xử của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Chương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong buổi tiếp đón ngày hôm qua. Nhưng cũng chỉ có thế, mọi người đừng cố kịch tính hóa và làm căng vấn đề lên. Có mấy tay truyền thông kền kền cố gắng nâng tầm quan điểm, đi chửi nào là sự thất bại của giáo dục và đạo đức, rồi phỉ báng Đỗ Hà lẫn thầy Chương – đó là những người tư duy ấu trĩ!

    Trả lờiXóa
  8. Như cụ tổng nhà mình, khi trở về mái trường xưa đã nói "Em xin được để mọi chức tước ngoài cánh cửa, em về đây chỉ là học trò của Thầy, của Cô" . Tôn sư trọng đạo là như thế. Các anh chị tôn vinh um sùm thế, nhỡ chẳng may vài năm nữa hoa hậu vi phạm pháp luật chắc là đẹp mặt lắm. Tốt nhất nên kiểm điểm xem xét lại cách hành xử để rút kinh nghiệm sâu sắc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói rất đúng, phải nên xem lại cách tiếp đón hoa hậu này; tôn sư trọng đạo là điều lúc nào cũng phải tôn trọng

      Xóa
  9. ôi dào ơi :v chuyện có cái gì đâu mà cứ phải phức tạp hóa lên nhỉ, trong thời đại này mọi người đang tạo áp lực khó khăn cho nhau, bắt bẻ nhau từng cm như thế sao, chúng ta có được xem cả buổi lễ đấy đâu mà biết được diễn biến của bức hình đấy như thế nào. Đừng có cái kiểu tay nhanh hơn não như thế. Đính chính lại thì Về chuyện đứng chắp tay "khúm núm" báo cáo trước sinh viên của mình, ông Phạm Hồng Chương "đính chính" không phải ông đang "báo cáo" với tân hoa hậu mà là ông đang đáp từ với nhà báo Lê Xuân Sơn - trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - sau khi ông này có phát biểu trao lại sinh viên Đỗ Thị Hà cho nhà trường

    Trả lờiXóa
  10. Thế mới thấy đúng là một bước lên tiên. Rõ ràng nhan sắc và chiều cao của cô ấy vẫn như vậy từ xưa đến giờ chứ vốn không phải là tự dưng đẹp sau một đêm thế nhưng trước giờ cũng có mấy ai chú ý tới. Vốn cách đây vài ba hôm cô ấy vẫn chỉ là một cô sinh viên bình thường không có ai chú ý, rồi một thoáng chốc, sau một đêm, trở thành tân hoa hậu, mọi chuyện đã thay đổi

    Trả lờiXóa
  11. Âu cũng là sự tự hào của ngôi trường này nên họ đã tổ chức cái lễ đón thật là hoành tráng. Thế mới thấy là chúng ta phải không ngừng cố gắng, nếu như trời không ban cho sắc đép lẫn chiều cao vượt trội mà làm được như cô hoa hậu này thì cũng phải có tri thức, có sức ảnh hưởng để đi đến đâu cũng nhận được sự đón tiếp nồng hậu như thế này

    Trả lờiXóa
  12. Không hiểu sao tôi thấy việc đón hoa hậu mà như nguyên thủ quốc gia về thế này thì thực sự không hay cho lắm. Cộng thêm bức ảnh cô ấy ngồi còn thầy đứng , mặc dù đã được phía nhà nhà trường giải thích là vô tình nhưng cánh nhà báo ai tung ra ảnh đó là cũng ác quá. Hoa hậu mới đăng quang thế mà đã muốn cho cô ấy một cú như thế rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kể cả đây buổi nhận bàn giao sinh viên thì cũng không thể ứng xử và đón tiếp như vậy được; cứ nhìn vào khánh tiết và cách cư xử là thấy không phù hợp rồi

      Xóa
  13. Đáng nhẽ ra làm 1 buổi lễ nhỏ nhỏ thôi, cũng không cần quá cầu kì và trang trọng. Cô đó ngồi ngang hàng với giáo sư không biết mọi người nghĩ thế nào chứ tôi thấy không nên. Vì có là hoa hậu, hay kể cả giám đốc gì đó thì đã về trường thì mình đêu là trò, không nên ngang hàng với thầy giáo. Và đặc biệt cũng nên giản dị và cắt bớt một số cái lễ nghĩ quá mức đi

    Trả lờiXóa
  14. Có người thấy đấy là bình thường có người lại cảm thấy không vừa mắt. Âu cũng do cách nhìn của mỗi người. Nhưng theo tôi thì đối với hoa hậu hay ai đi chăng nữa, vừa mới đăng quang, giống như kiểu sau một đêm địa vị đã được nâng lên một tầm cao thì càng phải khiêm tốn. Phái nhà nước cũng không nên quá phải trang trọng trong việc tổ chức, chính là một cách giúp cho cô ấy tránh khỏi sự soi mói

    Trả lờiXóa
  15. Vừa mới đăng quang còn đang bị chú ý lắm nên mọi hành động lời nói đều dễ bị để ý. Có thể bên phía trường kinh tế quốc dân họ tự hào về sinh viên của mình nên cố tình tổ chức trang trọng, cũng không phải chủ ý của hoa hậu Đỗ Hà nhưng vô tình lại gây ảnh hưởng tới hình ảnh của cô, khiến mọi người đánh giá cô là hoa hậu về thăm trường nhưng lại được đón tiếp hơn cả nguyên thủ quốc gia

    Trả lờiXóa
  16. Nhìn cái ảnh này thực sự nếu như không nghe câu chuyện đính chính thì ngay lập tức mọi người sẽ có những cái cái nhìn không tốt về cô tân hoa hậu này. Nhưng có lẽ chỉ là vô tình thôi, ý nghĩa thực sự cũng không phải là do thầy giáo khúm núm và học sinh ngồi chiễm chệ gì cả mà chỉ là một khoảnh khắc được bắt bởi ống kính thôi nên mọi người đửng hiểu lầm

    Trả lờiXóa
  17. Trong việc này sự thật thì chưa thể khẳng định được; nhưng nếu thực sự như vậy thì đó là nỗi buồn lớn; vì nhà trường là nơi giáo dục con người nhưng lại có ứng xử không phù hợp tý nào cả

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog