Chia sẻ

Tre Làng

Không còn là bí mật - Lính đánh thuê Anh trong chiến tranh


Đó là tên bài báo của tờ Thế giới trẻ (Junge Welt) ở Thủ đô Berlin đăng ngày 02-12-2020. Tác giả: Christian Bunke, gửi bài về từ Manchester. Tên bài trong bản tiếng Đức: NICHT MEHR GEHEIM - Britische Söldner im Krieg. Dưới đây là toàn bộ bài viết do tôi chuyển ngữ:

Lời dẫn: Lần đầu tiên các cuộc điều tra được tiến hành chống lại công ty bán quân sự ở London. Các đơn vị được huấn luyện chống lại phiến quân Tamil ở Sri Lanka trong những năm 1980

Vương quốc Anh là một trung tâm cho các tập đoàn lính đánh thuê hoạt động quốc tế từ nhiều thập kỷ nay. Hầu hết các công ty này có liên kết chặt chẽ với nhà nước và bộ máy quân sự của Anh và thường được thành lập bởi các cựu quân nhân. Nhóm lính đánh thuê "Keenie Meenie Services" (KMS), được thành lập vào năm 1975 bởi các cựu thành viên của đơn vị tinh nhuệ SAS và hoạt động cho đến đầu những năm 1990, được coi là tiên phong của nhiều đơn vị còn tồn tại cho đến ngày nay. Theo báo cáo của một số nơi, trong đó có đài BBC hôm thứ Hai, Cảnh sát Thủ đô London hiện đang điều tra chống lại KMS vì tình nghi tội phạm chiến tranh. Đây là thủ tục đầu tiên thuộc loại này chống lại một công ty đánh thuê hoạt động trên đất Anh.

Bối cảnh của bản cáo trạng là những phát hiện đã được đưa ra ánh sáng vào tháng 9 năm nay bởi cổng thông tin trực tuyến Declassified UK, chuyên về chiến tranh và chính sách đối ngoại của Anh. Các nhà báo của cổng thông tin này đã lục lọi các tài liệu từ các bộ khác nhau vì đã có thể truy cập được do thời hạn bảo mật 30 năm đã hết. Trên cơ sở nghiên cứu này, một cuốn sách đã được hình thành và một bộ phim tài liệu có thể truy cập trực tuyến trên mạng.

Nó cho thấy cách KMS huấn luyện các đơn vị cảnh sát bán quân sự ở Sri Lanka để chống lại các chiến binh đòi độc lập Tamil vào những năm 1980 và cũng chính họ tham gia vào các trận đánh. Cả hai, kể cả đơn vị được huấn luyện bởi lính đánh thuê và bản thân KMS đều được cho là đã tham gia vào các cuộc thảm sát nhằm vào dân thường Tamil. Richard Holworthy, người từng là tùy viên quân sự Anh tại Sri Lanka vào những năm 1980, có tiếng nói của mình trong bộ phim. Vị trung tá về hưu chia sẻ nhiều "giai thoại" khác nhau. Trong số những thứ khác, ông kể về cách các phi hành đoàn trực thăng KMS ném lựu đạn đặt trong các ly rượu vang xuống các ngôi làng ở Tamil để chúng sẽ được kích nổ nếu chiếc ly vỡ trên mặt đất.

CIA tỏ ra nhân từ với những hoạt động như vậy, như tác giả cuốn sách và biên tập viên của Declassified người Anh, Phil Miller đã viết trong một bài báo vào ngày 18 tháng 9. Ví dụ, có một đánh giá của CIA về Sri Lanka từ năm 1986. Trong thời gian đó, “hiệu suất chiến đấu vượt trội” của lính bán quân Sri Lanka được ca ngợi, họ có được nhờ KMS huấn luyện. Một chiến thuật chiến đấu phổ biến trong số đó là "bay đến ngôi làng gần nhất và thiêu rụi nó". Bắt cóc và hành quyết cũng được cho là một phần của chương trình. 

Cuộc điều tra chống lại KMS tập trung vào "công việc" của họ ở Sri Lanka. Nhưng công ty đã hoạt động vào những năm 1980 ở nhiều nơi mà chiến tranh bẩn thỉu hoặc chống "phản động" được thực thi. Năm 1987, lính đánh thuê ở Nicaragua huấn luyện phiến quân phát xít, trong khi KMS huấn luyện lực lượng dân quân chống Liên Xô ở Afghanistan trong cùng thời gian. Nếu binh lính Anh ngày nay chết ở Afghanistan do hậu quả của các cuộc phục kích do các chiến binh Taliban thiết lập, thì không thể không có khả năng rằng đối thủ của họ có được những bí quyết cần thiết nhờ các cựu thành viên của SAS tinh nhuệ. KMS cũng hoạt động ở Oman và Uganda.

Nếu cảnh sát London thực hiện cuộc điều tra của họ một cách nghiêm túc giữa chừng, họ có thể sẽ phải nói chuyện với người đồng sáng lập KMS, David Walker. Ông ấy vẫn điều hành công ty kế nhiệm "Saladin Services" ngày nay. Theo Declassified UK, »Saladin« đang hoạt động tại Afghanistan cũng như các quốc gia châu Á và châu Phi khác nhau - các mối quan hệ chính trị chặt chẽ mà KMS duy trì dường như đang tiếp tục. Archibald Hamilton, cựu Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng, là một trong những giám đốc của „Dịch vụ Saladin“.

Các cuộc điều tra chống lại KMS đang bùng nổ vì một lý do khác. Quốc hội Anh hiện đang tranh luận về một dự luật đảm bảo quân đội Anh không bị trừng phạt đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền trong các hoạt động ở nước ngoài. Nếu luật này có hiệu lực có thể sẽ khiến các thủ tục pháp lý chống lại các công ty đánh thuê như KMS không thể thực hiện được.

Ảnh: Mục tiêu của quân đội Sri Lanka và lính đánh thuê Anh là những con hổ Tamil (Batticaloa, 24/11/1995)
Đường link của bài báo:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog