Chia sẻ

Tre Làng

Thông não đánh ghen

Ngài thượng tá thông não chuyện đánh ghen.

Vừa xem bên nhà ông Linh Le, thì thấy có vụ bắt quả tang, chồng đi cặp bồ.

Anh em còm khá là xôm.

Thì Ngài, với đôi quả nhãn tuệ phóng ra, thấy sự việc đéo phải như thế.

Thứ nhất, anh chồng nhìn hình dáng đéo phải dạng tơ khoẻ, vì trong vi ô, đã thấy khoảng hói xuất hiện (1) , và như chúng ta thấy, ngài gì chuyên đóng phim mát đã thăng thiên cũng hói, nhưng là hói từ trán lên

Tiếp, hehe, anh ta có những lọn tóc phất phơ rất điệu chải lệnh, càng thể hiện đó không phải là người sung sức, các nghiên cíu chỉ ra rằng, ít nhất phải là chẻ đôi như đan chường hoặc là bờm xờm, mới là loại gớm mặt .

Tới đây, Ngài kết luận, anh ta có cặp thật, nhưng chỉ để trang trí mà thôi, và các giám đốc có tí tiền trở lên, luôn làm vậy.

Kết luận tiếp theo là chị vợ đã hơi nôn nóng trong vụ túm tóc này, vì chồng mình, thì đôi khi cũng nên để cho nó xí xớn tí, miễn công việc trôi chảy, tiền về đều.

Chứ nói bảo tự khen, thời buổi này, mà tìm được người dửng dưng với gái như Ngài đây, thì quá bằng trúng 3 càng 3 hôm liên tục hihi.

Chú thích: 1= đỉnh đầu

1 nhận xét:

  1. Đánh ghen phải có những chứng cứ rõ ràng, cụ thể, chứ không thể theo cảm tính được; kẻo mang vạ vào thân

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog