Chia sẻ

Tre Làng

Bộ đội biên phòng căng mình chống dịch COVID-19 trong băng giá


Trong những ngày qua, thời tiết rét đậm, rét hại khắc nghiệt ở các tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc, ban đêm nhiệt độ có nơi xuống 1-2 độ C nhưng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng (BĐBP) vẫn trực chiến chống xuất, nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID-19.

Bộ đội Biên phòng Hà Giang tuần tra bảo vệ biên giới trong băng giá. (Ảnh chụp qua Video)

Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh BĐBP cho biết: Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, trên tuyên biên giới ở các tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La… đã xuất hiện băng giá, nhưng lực lượng BĐBP vẫn tăng cường bám chốt, trực chiến, làm tốt công tác giữ gìn an ninh biên giới. 

Mặc dù đã được trang bị đệm, chăn bông, mũ bông nhưng tại các chống chống dịch COVID-19, nhiều lúc các chiến sĩ vẫn phải dự trữ củi để đốt lửa sưởi ấm. Trung úy Lò Việt Hùng, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Chiềng On, BĐBP Sơn La cho biết: “Sắp tới, chúng tôi sẽ mua thêm lò sưởi đun bằng trấu để giữ nhiệt trong chốt. Đấy là những thứ cần thiết để trang bị cho anh em trong tổ chốt. Ngoài ra, chúng tôi cũng thường xuyên tập thể dục để điều hòa thân nhiệt, tránh bị sốc hay cảm khi ra ngoài làm nhiệm vụ trong thời tiết lạnh buốt”.

Để khắc phục khó khăn do thời tiết giá rét, làm tốt công tác giữ gìn an ninh biên giới, phòng chống dịch, nhiều Đồn biên phòng ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã gia cố lại hệ thống cửa doanh trại của đơn vị bằng tấm kính, chống sương giá, cũng như chống mưa hắt vào phòng. Nhiều Đồn, Trạm biên phòng còn trang bị thêm cả máy sấy quần áo cho cán bộ, chiến sĩ.

Video Bộ đội Biên phòng Hà Giang tuần tra bảo vệ biên giới trong băng giá (Video do BTL Bộ đội Biên phòng cung cấp).




Những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ trên chốt, đơn vị luôn ưu tiên trang cấp đầy đủ áo bông chống rét, mũ bông, ủng giữ nhiệt, găng tay len và đệm giữ nhiệt. Để phòng tránh rét cho bộ đội trên các tuyến biên giới, được sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các đoàn thiện nguyện đã gửi tặng cán bộ, chiến sĩ trên tổ, chốt khăn len, mũ len cùng nhiều vật dụng giữ ấm khác.

“Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ lâu dài, thời tiết còn khắc nghiệt hơn trong những ngày tới. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn sát sao, động viên cán bộ, chiến sĩ trên chốt khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Thiếu tá Trịnh Văn Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng On khẳng định.

Tình hình dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là rét đậm, rét hại đã có tác động, ảnh hưởng rất lớn đến các mặt của đời sống xã hội cũng như việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới của lực lượng BĐBP. Thế nhưng bằng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thiếu thốn cũng như hoàn cảnh thời tiết tác động, những người lính mang quân hàm xanh vẫn luôn vững vàng ý trí, xác định tư tưởng khắc phục khó khăn, để ngăn chặn dịch bệnh mang lại sự bình yên cho Tổ quốc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân...

V.Tôn/Báo Tin tức

11 nhận xét:

  1. Các anh đã, đang và tiếp tục đứng đầu sóng ngọn gió, bảo vệ Tổ quốc biên cương nơi biên giới hải đảo xa xôi. Những người đang sống có trách nhiệm ch Tổ quốc, cho nhân dân. Họ cũng lạnh ấy chứ, nhớ nhà ấy chứ ,nhưng nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó đâu dễ từ nan được. Hình ảnh này làm tôi nhớ đến câu hỏi " sao lương bộ đội, công an cao thế".???Xuất phát từ những việc làm đầy trách nhiệm, tình đồng bào đồng chí trong trái tim của người lính Biên phòng đã ghi dấu ấn đẹp, tạo thêm niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được tỏa sáng trong lòng nhân dân.

    Trả lờiXóa
  2. Trong thời tiết giá rét, thậm chí có cả tuyết nhưng lực lượng Biên phòng, trấn giữ biên cương vẫn không ngại thân mình tiếp tục căng sức mình để bảo vệ biên giới khỏi sự rình rập của dịch bệnh có thể vào nước ta bất cứ lúc nào

    Trả lờiXóa
  3. Trời này chả muốn ra đường đi làm chứ đừng nói đến đứng gác, trực chiến khu vực biên giới. Lạnh cộng với sự quan sát nhạy bén để tránh để lọt những người nhập cảnh trái phép thì phải nói thật các anh quá vất vả. Các anh là minh chứng cho người lính cụ hồ trong thời đại ngày nay.

    Trả lờiXóa
  4. Hà Nội xuống 9 độ mà thấy lạnh như gì rồi không biết trong tiết trời 1-2 độ các chiến sĩ bộ đội biên phong phải gòng mình như thế nào. Thế mới thấy các chiến sĩ biên phòng canh gác biên giới vất vả và gian lao như thế nào. Cảm ơn các anh rất nhiều

    Trả lờiXóa
  5. Trời lạnh như ở Hà Nội mà tôi còn cảm thấy lười ra ngoài đến ngay cả việc mua đồ ăn. Vậy mà dưới thời tiết băng giá đến đóng băng vậy mà các anh vẫn phải leo núi, đi tuần đến từng địa điểm biên giới để hạn chế khả năng có những người trục lợi, vận chuyển người trái phép qua biên giới! Thấy thật thương các anh làm sao

    Trả lờiXóa
  6. Đừng có ai nói rằng đó là nhiệm vụ thì làm chứ có gì mà đáng khen ngợi! Nói thế thì thực sự bạn có lớn mà không có khôn rồi. Hay kể cả những người trước giờ cứ thắc mắc tại sao lương của bộ đội công an cứ cao hơn so với mặt bằng chung cán bộ! Căn bản chính vì những đặc thù này này. Khi mà chẳng ai muốn xông vào đi làm như thế này thì họ vẫn phải đi đó thôi

    Trả lờiXóa
  7. Thời tiết lạnh thì chỉ thêm vất vả cho không những các anh chiến sĩ tại vùng biên mà còn cả người dân ở đó , rồi người già, trẻ em. Ai cũng muốn lạnh đến đóng băng, rồi tuyết rơi để rồi lên đó để chụp vài tắm ảnh kỉ niệm; nhưng hậu quả thì không ai trông thấy, cũng chẳng mấy ai biết mà giúp, thiệt thòi chỉ có người dân và cuối cùng Đảng và Nhà nước lại cùng sát cánh với dân thôi

    Trả lờiXóa
  8. Nếu như có dịp lên đó thăm chắc chắn sẽ mang thật nhiều những bộ quần áo ấm để cho trẻ em trên đó vì thời tiết thực sự là khắc nghiệt. Hi vọng các anh chiến sĩ cũng sẽ được trang bị thật đầy đủ quần áo ấm, dụng cụ để có thể làm tốt được nhiệm vụ của mình, để bảo vệ cho biên giới của chúng ta sẽ được an toàn

    Trả lờiXóa
  9. Mong rằng người dân cũng phải tự nâng cao ý thức cho bản thân, đặc biệt mong rằng không có ai hám lợi , muốn trục lợi một tí mà lại rước những mối nguy hại vào nhà nước nữa. Làm như thế là đang phá hoại đi những cái mà cả một tập thể đã dày công xây dựng lên đấy. Nếu như bây giờ mà bị dịch giống như những nước khác thì chẳng biết cuộc sống người dân sẽ đi đến đâu nữa

    Trả lờiXóa
  10. VÌ những lí do này mà từ xưa đến nay lúc nào dân cũng thương bộ đội, nghĩa là bộ đội đi đến đâu cũng có dân quý, dân yêu, có chỗ ngủ và bữa ăn ngon miễn phí. Chỉ hi vọng là tình hình dịch luôn được kiểm soát tốt, không còn những kẻ tổ chức vận chuyển trái phép người nước ngoài, có thể thì các anh mới có thể nhẹ nhàng phần nào đi công việc của mình

    Trả lờiXóa
  11. Ngồi cập nhật tình hình thời tiết mà chỉ mong là trời sẽ mau mau bớt lạnh và ấm hơn. Vì trời lạnh thì rất nhiều người bị ảnh hưởng. Cũng chẳng mong muốn các anh phải đi làm trong cái thời tiết lạnh băng thế này nhưng mà đúng là là nhiệm vụ, vậy chỉ còn cách chúc các anh thực hiện nhiệm vụ may mắn, an toàn và suôn sẻ

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog