Chia sẻ

Tre Làng

Giả danh nhân viên sân bay lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Trần Cường/Báo Công Lý

Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Cục Nghiệp vụ Bộ Công an; Phòng nghiệp vụ công an tỉnh Quảng Trị; Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an huyện Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh) tạm giữ một đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền cực lớn.

Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Quảng Trị đã tiến hành bắt giữ Lê Thị Kim Hoàn (SN 1989, trú tại Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh). Tang vật thu giữ gồm: 04 điện thoại, 20 thẻ ATM và tài liệu liên quan hành vi của đối tượng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo của mình, Lê Thị Kim Hoàn giả danh là nhân viên của sân bay, sau đó thông qua mạng xã hội và điện thoại để nhắn tin, gọi điện cho nạn nhân thông báo cho họ có một món quà giá trị lớn từ nước ngoài gửi về nhưng đang bị giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh).

Đối tượng Kim Hoàn khi bị bắt giữ

Nhận hàng, Hoàn yêu cầu người bị hại nộp tiền thuế, phí để nhận món quà đang bị tạm giữ nói trên.

Vì nhẹ dạ cả tin, nhiều bị hại đã nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng do Lê Thị Kim Hoàn cung cấp. Sau khi nhận được tiền, Hoàn nhanh chóng chuyển tiền qua các tài khoản khác nhau để chiếm đoạt và cắt liên lạc với những người bị hại.

Với thủ đoạn này, Hoàn đã lừa đảo số tiền cực lớn của các nạn nhân trên cả nước. Theo Lê Thị Kim Hoàn khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo của nhiều bị hại với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Tang vật của vụ án

Tại Quảng Trị, với thủ đoạn tương tự, Hoàn cũng đã lừa đảo và chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng của một nạn nhân.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) đang tiếp tục điều tra, đấu tranh mở rộng để làm rõ hành vi phạm tội của Lê Thị Kim Hoàn và các đối tượng liên quan.

11 nhận xét:

  1. Chuyện lừa đảo này xưa như Trái Đất, chủ yếu nhắm vào phụ nữ nhẹ dạ,đơn thân, hoặc..tham tiền, trên các mạng xã hội xảy ra thường xuyên lẽ ra là những bài học nhưng vẫn còn lắm người mắc bẫy.. còn bọn này cần truy tận gốc phạt thật nặng..

    Trả lờiXóa
  2. Hôm trước vừa đọc được bài báo tóm được một nhóm đối tượng, tôi đã nói kiểu gì ngoài nhóm đó cũng còn những nhóm khác mà, đấy mọi người đã tin lời tôi nói chưa ạ? Rõ ràng là các thể loại tội phạm thì không bao giờ biến mất đi đâu được hết mà vẫn luôn quay quẩn ở đó chờ có cơ hội để lừa đảo mọi người đấy thôi

    Trả lờiXóa
  3. Đi kèm với tội phạm này là cả một quá trình đã được chuẩn bị sẵn chứ hoàn toàn . Xuất phat có kẻ sẽ đóng vai là một người có mác người nước ngoài, doanh nhân thành đạt nhưng cô đơn muốn tìm bạn đời, sau đó kết thân với các phụ nữ và ngỏ ý muốn tặng quà. Sau đó thì mới phát sinh câu chuyện quà đến nhưng bị giữ ở sân bay theo lời lửa đảo của đối tượng trên và nạn nhân sẽ mất tiền

    Trả lờiXóa
  4. Nguyên nhân xuất hiện tội phạm kiểu này chính là do các mối quan hệ qua mạng của các chị em thuộc hội những chị em cô đơn hay là mong muốn đổi đời thông qua việc tìm bạn đời là con trai người nước ngoài. Đây cũng chính là những "phân quà" mà những tên lừa đảo đó hứa gửi về Việt nam cho nên các chị em được phen sướng, nên cũng chẳng còn tỉnh táo nữa

    Trả lờiXóa
  5. Nói chung các đối tượng lừa đảo thì bản thân họ cung sai nhưng ai nói là những nạn nhân đã đúng? Tôi cũng đồng tình với những ý kiến bên trên là phần đa các nạn nhân có thể chính là những chị em, phụ nữ, đã và đang nuôi tham vọng đổi đời với các mối quan hệ với đàn ông nước ngoài nên họ mới tự chui vào cái bẫy mà các đối tượng đã dựng sẵn đó thôi

    Trả lờiXóa
  6. Qua đây cũng là một bài học cho sự cả tin của mọi người. Thứ nhất, nếu như chắc chắn bản thân mình không hề có một "món hàng" nào có khả năng bị giữ lại ở sân bay như vậy thì chúng ta không việc gì phải chuyển tiền cả, thứ hai, nếu như thực sự bị giữ ở sân bay thì rõ ràng cứ đến tận nơi để làm rõ xem món đồ đó là gì và có chính xác cuộc gọi đó được thực hiện ở sân bay hay không

    Trả lờiXóa
  7. Lừa đảo là chuyện quen thuộc bấy lâu nay. Nói chung ai cũng phải nâng cao cái cảnh giác, đừng để mình cứ mãi bị lừa bởi những cái trò lừa quá cũ kĩ quen thuộc như thế. Cứ tự dưng làm giàu cho kẻ khác, không thế còn tự dưng tạo điều kiện cho tội phạm xuát hiện ngày càng nhiều vì chúng nó nhận ra vẫn còn nhiều người cả tin và dễ bị lừa như thế đấy :)

    Trả lờiXóa
  8. Giả danh lừa đảo đâu phải là hình thức lạ lẫm gì cớ sao vẫn có quá nhiều người cả tin và rồi trở thành nạn nhân của các đói tượng này vậy? Chẳng nhẽ vẫn mong chờ quen một anh qua mạng , người nước ngoài giàu có, sau đó được gửi một món quà và tình cờ nó lại bị sân bay thu giữ và ta phải tự bỏ tiền ra để chuộc quà về hay sao? Kịch bản không phải quá quen thuộc à?

    Trả lờiXóa
  9. Những chuyện lừa đảo nó nhiều như cơm bữa, cơ bản là mỗi nhà, mỗi anh mỗi chị cần nên chú ý cái giỏi cơm giỏ bát của mình ngày tết, phải thật sự chú ý, đừng nên quên mất đi sự an toàn của chính bạn. Đây là thiếu sót rất lớn của chính nhân viên khi chưa sát sao nhắc nhở hành khách hay là cách người tham gia khi có tình trạng như này diễn ra. Qua đây mọi người nên chú ý tránh bị mất tiền, bị lừa đảo

    Trả lờiXóa
  10. Bản thân mỗi người trước hết cũng phải tự nâng cao ý thức của bản thân trước thủ đoạn của các đối tượng. Đã là người lạ thì không thể cứ thế mà chuyển tiền vào tài khoản người ta mà không mảy may nghi ngờ, không xác minh thông tin được

    Trả lờiXóa
  11. Chạy đâu cho thoát khỏi pháp luật chứ, đây là một lời cảnh tỉnh cho mọi người tránh bị mất tiền, bị lừa đảo, phải tự mình nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi vụ việc

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog