Chia sẻ

Tre Làng

Muốn ứng cử ĐBQH thì hãy học làm người trước đã

Ngay sau khi công bố sẽ tự ứng cử đại biểu Quốc hội, kẻ phản trắc Lê Chí Thành đã nhận vô số những chỉ trích của dư luận. Vậy nhưng, kẻ ngông cuồng ấy vẫn ngoan cố, vứt hết chút thể diện cuối cùng để phản pháo, công kích vào lẽ phải.

Lê Chí Thành xúc phạm những người đã đánh giá hắn không đủ tư cách để tự ứng cử Đại biểu Quốc hội.

Cần phải nói rõ, Lê Chí Thành dù có nhiều năm trong ngành Công an, nhưng năng lực yếu kém và đạo đức suy thoái cùng muôn vàn tài tiếng mà chẳng có mấy sự đóng góp tích cực nào, cái kết bị đuổi khỏi ngành của Thành là sự tất yếu để thanh lọc, trong sạch hóa đội ngũ khỏi những phần tử thiếu năng lực, suy đồi phẩm chất.

Tưởng chừng, việc bị khai trừ khỏi bộ máy sẽ khiến Lê Chí Thành nhìn lại bản thân mà thay đổi. Nhưng không, y nối tiếp thêm cho cú trượt dài của mình bằng việc tham gia vào giới “dân chủ”. Thành sử dụng mạng xã hội để xây dựng cho mình hình ảnh “nguyên cán bộ Công an tích cực chống giặc nội xâm”. Trong đó, Lê Chí Thành tập trung bôi nhọ, xuyên tạc, hạ thấp hình ảnh, uy tín ngành Công an, vu khống, kết tội vô lý những lãnh đạo, đồng đội cũ… Cùng đó, Lê Chí Thành cũng càng ngày càng lún sâu vào vũng lầy khi có những biểu hiện móc nối, cấu kết với bè lũ phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước.

Điểm lại những thành tích “bất hảo” ấy, có thể dễ dàng hiểu vì sao có một kẻ phản trắc, tích cực hoạt động chống Đảng, Nhà nước như Lê Chí Thành ngày hôm nay.

Màn kịch “tự ứng cử” và bản chất của một kẻ yếu kém về năng lực, trình độ

Mới đây, theo chân một số kẻ chống phá, cơ hội chính trị trong nước nhằm “diễn trò”, Lê Chí Thành cũng tuyên bố y sẽ tham gia tự ứng cử Đại biểu Quốc hội. Ngay sau màn tuyên bố này, Lê Chí Thành đã nhận được rất nhiều phản hồi từ cư dân mạng. Trong đó, dù là những lời khuyên hay sự chỉ trích thì đại đa số đều cho rằng Thành từng bị đuổi khỏi ngành Công an thì chẳng bao giờ có đủ phẩm chất, điều kiện để trúng cử Đại biểu Quốc hội. Thế nhưng, thay vì lắng nghe, Thành lại “chửi ngược” những người góp ý cho mình là “dư luận viên”, “lực lượng định hướng xã hội”… Thành tiếp tục dùng các trang mạng xã hội cá nhân để rêu rao về những tư tưởng sai lệch về pháp luật mà hắn nghĩ là “chân lý”.

Nhưng, không ngoài dự đoán, Lê Chí Thành càng nói thì càng lộ ra bản chất yếu kém của y. Vẫn sự khoe khoang cửa miệng rằng có 20 năm trong ngành Công an, Thành vỗ ngực ta đây hiểu biết về Hiến pháp, Luật Bầu cử và tự cho rằng bản thân đầy đủ điều kiện để ứng cử vào Đại biểu Quốc hội. Chẳng biết, Lê Chí Thành “ngu thật” hay “giả ngu” nhưng rõ ràng những gì hắn nói không có một chút nào thể hiện là người hiểu biết về luật pháp.

Xin thưa với Lê Chí Thành, xét trên 7 tiêu chí trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, thì Thành chỉ đủ 2 tiêu chí cơ bản nhất, đó là… “đủ 21 tuổi” và “quốc tịch Việt Nam”. Còn những yêu cầu quan trọng về phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa, chuyên môn, năng lực… thẳng thắn thì y đều “trượt” cả. Thành không trung thành với Tổ quốc, không có phẩm chất đạo đức tốt, yếu kém về trình độ, năng lực thì lấy gì để vỗ ngực tự hào rằng mình có quyền và có khả năng để tự ứng cử. Nhìn sâu hơn vào gốc rễ của vấn đề, dễ nhận ra mưu đồ thật sự đằng sau màn kịch “tự ứng cử” của Lê Chí Thành. Đằng sau sự kém cỏi về kiến thức luật pháp kia có lẽ chính là mục đích “đánh bóng” bản thân của một kẻ đã trượt dài trên con đường phản bội Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam.

Lê Chí Thành chắc cũng thừa biết hắn chẳng có gì để tự ứng cử nhưng vẫn “mặt dày” tuyên bố tham gia để gây tiếng vang, củng cố “vị trí” trong “làng dân chủ”. Biết đâu, đây chính là cách để y kiếm chác chút tiền bẩn sau những ngày chỉ biết ăn chơi rồi lên mạng nói láo, nói nhăng, nói cuội. Hơn hết, đây có thể còn là cái cớ để Lê Chí Thành cũng như các đối tượng phản động, cơ hội chính trị khác tiếp tục hoạt động chống phá, xuyên tạc về cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Chúng muốn phá hoại sự thành công của cuộc bầu cử, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước đối với quần chúng Nhân dân.

Sau tất cả, sẽ không có bất cứ cơ hội nào dành cho những kẻ phản trắc, dối trá như Lê Chí Thành. Nhân dân sẽ không bao giờ cần và cũng không bao giờ lựa chọn những con người như thế làm đại diện cho mình!

Nguồn: Komi/ Cánh Cò

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.

16 nhận xét:

  1. Không có đầy đủ phẩm chất đạo đức lý tưởng, trình độ văn hóa thì làm sao mà có đủ điều kiện ứng cử làm Đại biểu quốc hội ạ? Đâu phải cứ vỗ ngực 20 năm kinh nghiệm trong ngành công an thì đã đầy đủ cơ sở để chứng minh mình là một người đủ năng lực? Mong rằng Thành ta sẽ cố gắng nhận thức và cho mình cái "tự trọng " cuối trước khi tiếp tục phát ngôn những cái khiến người xem phải bật cười

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuy rằng đã ra quân nhưng vẫn mang cái mác công an đi để vỗ ngực với thiên hạ rằng mình là người hiểu biết , mà rõ ràng thì chẳng mấy ai thèm để ý mà chỉ coi nó đơn giản là một thằng chí phèo đang nằm ăn vạ mà thôi. Một kẻ phản bội nhà nước thì không một lý do gì để dung thứ cho hết

      Xóa
    2. Có lẽ Lê Chí Thành không hiểu được cái cơ bản là định nghĩa về cái gọi là đại biểu quốc hội bởi vì hắn không rõ đấy là người đại điện cho tiếng nói của dân, đại diện cho tâm tư tình cảm của người dân vậy nên mới tự tin rằng mình có thể tự ứng cử và chiến thắng. Thực chất lại không có người dân nào hi vọng là sẽ có một người đại diện cho mình như thế cả

      Xóa
    3. Làm người còn chưa được mà đòi ứng cử ĐBQH

      Xóa
  2. Làm Công an đến 20 năm mà cái nết không dũa nổi thì mọi người phải hiểu là nó hết thuốc cứu chữa đến mức nào rồi ấy. Không phải tự dưng mà Nhà nước ta lại cho đào thảo, cho ra quân một cá nhân nào đó , mà bởi vì tư tưởng của hắn đã đi ngược lại lí tưởng chung của toàn thể một tập thể thì chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ sính ra tiêu cực

    Trả lờiXóa
  3. Không biết lượng sức mình còn đăng lên như muốn khoe với cả thiên hạ rằng mình là một thằng ngu sao Lê Chí Thành? Đạo đức mày suy thoái, tư tưởng chính trị chệch hướng nên đã bị ra quân mà cuối cùng mày lại vô ngực tự hào giống như mày là giỏi, là hiểu biết lắm? Thế mà các tiêu chí đủ để ứng cử làm Đại biểu quốc hội mày cúng chẳng nắm rõ sao?

    Trả lờiXóa
  4. làm gì có cơ hội nào cho một kẻ phản bội đất nước, phản bội dân tộc như Lê Chí Thành. Nhân dân Việt Nam quyết không bao giờ tán thành cho phép một kẻ bán nước mà lại đi ứng cử cái chức vụ Đại biểu quốc hội đâu ạ. Ít nhất là cũng chẳng thể nào mang nỗi lòng tâm tư nguyện vọng của người dân để truyền tới được các lãnh đạo cấp cao nhà nước đâu mà chỉ mải lo lợi lộc của mình thôi

    Trả lờiXóa
  5. Thành phần nông cạn là đay. Chắc cảm thấy nhà nước không thể cho hắn ta nhiều hơn với trình độ đó nên liền thoái hóa biến chất. Chắc cũng ngắm được mối lơi nào từ các tổ chức rồi nên mới liên lật mặt như vậy chứ nếu đã công tác làm cán bộ lâu vậy thì chẳng thể nói là thiếu hiểu biết về nhà nước pháp luật. Không biêt tự tìm đường tốt cho mình thế là ngu rồi

    Trả lờiXóa
  6. Trước khi muốn ứng cử trở thành ĐBQH thì người đó trước hết phải là một công dân tốt, có như thế mới có thể đại diện cho tiếng nói của nhân dân chứ không phải suốt ngày nói nhăng nói cuội, chống đối rồi muốn ngồi vào nghị trường quốc hội

    Trả lờiXóa
  7. Đúng vậy, cái gì cũng phải lấy cái đức làm cốt lõi, cái đức ấy chính là nhân tâm, phải biết sống và làm việc theo chuẩn mực xã hội. Một kẻ chí phèo, bị LLCA tước quân tịch, đuổi cổ vì vi phạm điều lệnh thì không có cái cớ gì để ứng cử ĐBQH được. Một kẻ như vậy chỉ đáng tống tù, hoặc nếu có liêm sỉ thì xin cút ở nhà. mọi việc làm đều chướng tai, gai mắt

    Trả lờiXóa
  8. Cái gọi là “phong trào tự ứng cử” kia thực ra là những hoạt động mang tính chất cá nhân nhằm phục vụ ý đồ chính trị của một nhóm người lớn tiếng tuyên bố “tự ứng cử đại biểu Quốc hội” trên mạng xã hội và dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo, hối thúc người khác làm cùng.

    Trả lờiXóa
  9. Nhìn vào những thành phần cốt cán của những kẻ tự ứng cử đại biểu thay vì có đủ trí tuệ, bản lĩnh, uy tín để đại diện cho cử tri tham gia quản lý Nhà nước và xã hội thì người ta chỉ nhìn thấy ở họ bề dày “thành tích” chống đối, tiền án, tiền sự và cả những mâu thuẫn đến nực cười tồn tại ngay trong chính suy nghĩ của họ.

    Trả lờiXóa
  10. Chỉ là cán bộ một ngành còn bị chính ngành đó đuổi cổ khỏi lực lượng thì lấy đâu tư cách mà đòi làm Đại biểu Ưu tú của Nhân Dân!. Gần 200 ngàn người mới chọn được 1 người làm đại biểu, vậy Thành là một thằng rách nát thì đại diện được cho ai?, ngay cả làm đại diện cho vợ, cho con mà nó còn không khiến nữa là, đúng là một thằng hâm.

    Trả lờiXóa
  11. Trên thực tế, cái gọi là “tự ứng cử đại biểu Quốc hội” là một trong những chiêu bài chống phá cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp của số đối tượng, phần tử chống đối trong và ngoài nước. Đúng là nực cười

    Trả lờiXóa
  12. Sẽ không có một cơ quan Quốc hội vững mạnh, làm việc hiệu quả như vậy nếu như cơ chế bầu cử tồn tại nhiều tiêu cực, thiếu dân chủ như luận điệu của một số đối tượng tuyên truyền, xuyên tạc trên Internet thời gian qua. Những luận điệu vu cáo và hoạt động chống phá của các đối tượng do đó không thể che mắt nhân dân và hiển nhiên bị tẩy chay, lên án.

    Trả lờiXóa
  13. Một kẻ suy đồi đạo đức, lệch lạc về tư tưởng chính trị, bị ngành công an sa thải vậy mà vẫn cho mình là giỏi giang,còn mặt dầy đi ứng cử đại biểu quốc hội Ứng cử thì cứ ứng cử, nhưng hồ sơ như nào, quá trình xác minh của công an không để các thành phần bất mãn chế độ vào đâu, mấy ông đừng có ảo tưởng như thế. Ông cha ta đã nói rồi, học ăn , học nói, học gói học mở. Chưa đủ nội tại mà muốn đốt cháy giai đoạn thì thế nào cũng khó tồn tại, yên phận mà làm người đi ha


    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog